MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mưa Cuối Năm
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 10-2014

MƯA CUỐI NĂM

Những hạt mưa cuối năm

Nối cái se lạnh của mùa Thu hiu hắt

Với cái giá lạnh của mùa Đông giá buốt

Nghe cõi lòng ngái xa…

          Những hạt mưa sa

          Như phận người bồng bềnh trôi nổi

          Những bước chậm mà rất vội

          Chẳng biết về đâu!

Những hạt mưa ướt nỗi sầu

Đường đời ngập nước, trơn trượt…

Đôi khi ngã sóng soài vì bạc nhược

Người bàng quan không đỡ nâng!

          Lòng khao khát xin vâng

          Mà sao con vẫn chưa làm được

          Bao lần viết đi viết lại chữ Phúc

          Sao cứ thành chữ Tội, Chúa ơi!

Những hạt mưa như lệ rơi

Mắt không ướt mà lòng lại ướt

Lệ ăn năn cả đời sướt mướt

Xin Thiên Chúa xót thương!

TRẦM THIÊN THU

Saigon mùa Thu, 16-10-2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cố Gắng Làm Điều Lành Sẽ Đạt Tới Thành Quả Rực Rỡ! (10/20/2014)
Cõi Tạm (10/20/2014)
Thưa Ngài (10/19/2014)
Rạch Ròi (10/19/2014)
Khánh Nhật Truyền Giáo 2014 (10/19/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Hãy Vui Sống (10/16/2014)
Cây Đèn Đã Tắt (10/16/2014)
Tin/Bài khác
Hoa Muối (10/15/2014)
Lắng Nghe Tiếng Chúa (10/15/2014)
Chứng Minh Nỗi Khổ (10/14/2014)
Bài Học Từ A-ben (10/13/2014)
Đam Mê (10/12/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768