MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Viếng Mộ Hàn Mặc Tử
Thứ Năm, Ngày 21 tháng 8-2014

VIẾNG MỘ HÀN MẶC TỬ

Đi lên hết dốc Mộng Cầm
Mộ Hàn Mặc Tử lặng nằm lẻ loi
Không gian trầm mặc bồi hồi
Tứ thơ như cũng đơn côi với Hàn
         Hàn ơi, đừng bán vầng trăng
         Lỡ kẻ ngông cuồng mua mất thì sao?
         Còn đâu liễu phủ trăng treo
         Còn đâu ánh sáng tỏa màu liêu trai?
Thương Hàn ray rứt khôn nguôi
Yêu trăng mà muốn giết người mình yêu
Bởi vì phải chịu đựng nhiều
Mỗi khi trăng sáng nhức đau thân Hàn
         Đêm nay chênh chếch vầng trăng
         Cuối trời Ghềnh Ráng mênh mang nỗi niềm
         Quy Nhơn một khoảng nhớ, quên
         Bâng khuâng đứng lặng ngay bên mộ Hàn

TRẦM THIÊN THU
Ghềnh Ráng, 16-8-2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Be Yourself! (9/4/2014)
Tôi Đã Hại Một Người Bạn Quý (8/30/2014)
Những Câu Nói Hay Và Ý Nghĩa Nhất Để Khích Lệ Tinh Thần (8/29/2014)
Hãy Yêu Kẻ Thù, Hãy Làm Ơn Và Cho Vay Mà Chẳng Hề Hy Vọng Được Đền Trả (8/29/2014)
Mắng (8/25/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Tình Lặng (8/21/2014)
Tin/Bài khác
Sóng Thương Xót (8/20/2014)
Nào Có Ai Biết Được Ý Định Của Thiên Chúa? (8/14/2014)
Trút (8/9/2014)
Chức Vụ Và Trách Nhiệm (8/9/2014)
Chính Thiên Chúa Làm Cho Đường Nẻo Con Đi Được Kiện Toàn! (8/8/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768