MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
2 Bài Thơ-ca Dao Hôn Nhân, Hương Vị Hôn Nhân, Trầm Thiên Thu
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 2-2017

CA DAO HÔN NHÂN

Tình yêu vẫn đẹp như xưa

Nồng nàn bồi đắp phù sa nghĩa tình

Ngày nào hai đứa chúng mình

Nhìn nhau bẽn lẽn, nụ tình ấp e

Bây giờ tuổi tác già nua

Tình yêu vẫn trẻ như xưa ngày đầu

Bên nhau hạnh phúc tự hào

Hôn nhân là khúc ca dao trọn đời

Sự gì Chúa kết hợp rồi

Thắm thiết suốt đời, không thể phân ly (*)

TRẦM THIÊN THU
(*) Mt 19:6; Mc 10:9.


HƯƠNG VỊ HÔN NHÂN

Gừng cay và muối mặn hoài

Cay nhân nghĩa, mặn tình đời phu thê

Thương em vẫn khéo như xưa

Thương anh chung thủy cho vừa hôn nhân

Vết nhăn là dấu mùa Xuân

Bao năm tình nghĩa vuông tròn với nhau

Bình mình như khúc ca dao

Cay tình, mặn nghĩa, ngọt ngào yêu thương

Trăm năm một chuyến tựa nương

Trọn lòng như Chúa dạy chung chuyến đời (*)


TRẦM THIÊN THU

(*) Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly (Mt 19:6; Mc 10:9).

[Hai bài này đăng báo ĐMHCG số tháng 2-2017, DCCT xuất bản tại Hoa Kỳ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
12 Tháng Hai, Những Kho Tàng Quý Giá (2/12/2017)
Sa Mạc Thời Gian (2/11/2017)
Lầm (2/10/2017)
Mở (niệm Khúc Mc 7:31-35) (2/10/2017)
Cỏ Dại (2/9/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Đôi Tay Nhân Thế (2/8/2017)
Tin/Bài khác
Gió Bụi Trần Ai (2/7/2017)
Nước Mắt Chảy Xuôi! (2/7/2017)
Viện Dưỡng Lão, Nursing Home (2/6/2017)
Một Bài Thơ Tiếng Anh Và Hai Bài Dịch Tiếng Việt Về Khi Sa Cơ Lỡ Vận (2/6/2017)
Gợi Ý Giáo Dục Trẻ (2/6/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768