MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kinh Mặn
Thứ Ba, Ngày 31 tháng 1-2017

KINH MẶN

(CN V TN, năm A – Mt 5:13-16)

Con xin được là muối

Để ướp mặn cuộc đời

Đừng để muối con nhạt

Kẻo vô dụng, Chúa ơi!

                Xin giúp con tỏa sáng

                Cho cuộc đời lung linh

                Dẫu khổ đau chồng chất

                Vẫn trọn lòng mến tin

Xin trọn đời dâng hiến

Sống chan hòa, thành tâm

Chuyên cần những điều thiện

Vui sống đời dấn thân

                Xin làm hạt muối nhỏ

                Tan vào Biển-Giêsu

                Hòa vào lòng nhân thế

                Cho thỏa niềm ước mơ

Xin làm tia sáng nhỏ

Dẫu mờ nhạt mà thôi

Nhưng sáng màu Thiên Chúa

Sắc yêu thương chẳng phai


TRẦM THIÊN THU


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Học Để Quên Lại (2/5/2017)
Chuẩn Bị Hôn Nhân (2/4/2017)
Nụ Đời (2/4/2017)
​ngoài Tầm Tay (2/3/2017)
3 Quên, 4 Có, 5 Không (2/1/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Thơ Kính Nhớ Tổ Tiên , Ông Bà, Cha Mẹ (1/31/2017)
Tin/Bài khác
Muốn Có Bạn? (1/30/2017)
Những Điều Quan Trọng (1/30/2017)
Đón Tết Năm Này Nhớ Tết Xưa (1/29/2017)
Vần Ết (1/29/2017)
Gáy (1/29/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768