MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Dám
Chủ Nhật, Ngày 11 tháng 9-2016

DÁM

Tiên có khi đi lạc
Thánh có lúc sai lầm
Dù té ngã bao lần
Phải mau tự đứng dậy

Cuộc đời ai cũng dại
Nhờ dại mà nên khôn
Có kém mới biết hơn
Phải nhỏ rồi mới lớn

Thấy khổ ai cũng ớn
Hơn nhau là vượt qua
Quyết giỏi vì thấy ngu
Đó là thành nhân vậy

Cứ cố gắng đứng dậy
Dù chẳng ai giúp mình
Chúa Giêsu phục sinh
Bởi vì Ngài chịu chết

Khổ không là chấm hết
Mà là cửa mở ra
Một con đường diệu kỳ
Nên khôn nhờ bị khốn

Thập Giá – điều Chúa muốn
Chẳng ai thoát ải này
Thập Giá vác trên vai
Muôn hoa đẹp nở rộ

Dám đi xuyên qua khổ
Tâm hồn sẽ thảnh thơi
Bằng nhau : khóc và cười
Đời phàm nhân là thế!

TRẦM THIÊN THU
Đêm, 11-9-2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nhìn (9/15/2016)
Hòn Đá Bên Cây Tùng (9/13/2016)
Khát Trăng (9/13/2016)
Chính & Tà (9/12/2016)
Biển Buồn (9/12/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Ba Chữ Tê (9/11/2016)
Tin/Bài khác
Hệ Quả (9/10/2016)
Nhịp Thu (9/8/2016)
Sắc Thu (9/6/2016)
Dấu Chỉ Thời Đại (9/6/2016)
Dâng Chúa Tuổi Thơ (9/6/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768