ĐỨC TIN RẤT CẦN THIẾT
1. Đức tin là gì?
Dt 11.1 “1 Đức tin là cách chiếm hữu những điều ta
hy vọng, là phương
nhận
thức những thực tại ta không thấy.”
2. Do đâu có đức
tin ?
Rm 10.17 “17 Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà
nghe giảng là
nghe công bố lời Đức Ki-tô.”
Ga 20.31 “31 Những điều
đã được chép ở
(sách Tin Mừng) đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ
tin mà được
sự sống nhờ danh Người.”
3. Đức tin tuyệt
đối cần thiết
Dt 11.6 “Không có đức tin thì vô phương làm đẹp lòng
Thiên Chúa. Vì ai lại gần
Thiên Chúa thì phải tin là Người có và Người
thưởng công những ai tìm kiếm Người.”
Ga 6.28t: “Người Do Thái mới nói cùng Đức Giêsu: chúng tôi phải lao công vào việc nào của Thiên Chúa (để được sự sống đời đời)? Đức Giêsu đáp lại:
“Việc của
Thiên Chúa mà các ông phải
làm là tin vào Đấng Người
đã sai đến.”
4. Yếu tin :
Mt 6.30 “30 Vậy nếu hoa cỏ
ngoài đồng, nay còn, mai đã
quẳng vào lò, mà THIÊN CHÚA còn mặc
đẹp cho như
thế, thì huống hồ là anh em, ôi những
kẻ kém tin !”
Mt 8.23-27 23 Đức Giê-su xuống
thuyền, các môn đệ đi theo Ngài. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Ngài vẫn
ngủ. 25 Các ông lại gần
đánh thức Ngài
và nói : “Thưa Ngài, xin cứu
chúng con, chúng con chết
mất !” 26 Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ yếu tin !” Rồi Ngài chỗi dậy,
ngăm
đe gió và biển : biển liền lặng như
tờ.”
Gc 1.6 “6 Phải cầu xin với
lòng tin không chút do dự, vì
kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy
lên vật xuống.”
5. Đức tin toàn thắng
Dt 11.30 “30 Nhờ đức tin, tường thành Giê-ri-khô đã sụp
đổ, sau khi dân Ít-ra-en đi vòng quanh trong bảy ngày.”(Xem
chi tiết ở Gs 6.15-20)
6. Thử thách làm tin thêm vững
:
1Pr 1.7 “7 Những thử
thách đó nhằm
tinh luyện đức tin
của anh em là thứ quý hơn vàng gấp
bội… Nhờ thế, khi ĐỨC Giêsu Ki-tô tỏ hiện,
đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở
thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang,
danh dự.”
7. Xin thêm đức tin
:
Lc 17.5 “5 Các Tông Đồ thưa với
Chúa Giêsu rằng :
"Thưa Thầy,
xin thêm
lòng tin cho chúng con.”
8. Đức tin chết:
Gc 2.14tt “17 Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết (…) 19 Ma quỷ
cũng tin có một
Thiên Chúa duy nhất, và chúng run sợ (vì chúng không có
hành động tốt).”
9. Đức tin thanh tẩy,
tha tội lỗi:
Cv 15.9 “9 Thiên
Chúa không phân biệt chút nào giữa chúng ta (là có đạo) với họ (là người ngoại) vì đã dùng đức tin để thanh
tẩy lòng họ.”
Cv 10.43 “43 Tất cả
các ngôn sứ đều làm chứng về
Ngài và nói rằng phàm ai tin vào Ngài thì sẽ nhờ
danh Ngài mà được ơn tha tội.”
Cv 26.18 “18 Như vậy, nhờ
tin vào Ta, chúng sẽ
được ơn
tha tội và được hưởng phần
gia tài cùng với các người đã được thánh hiến.”
10. Được nên công
chính bởi
đức tin :
Rm 3.28tt “28 Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng : người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải
vì làm những
gì Lề Luật
dạy.”
11. Có đức Tin phải có đức
mến nữa:
1Cor 13.2 “2 Giả như tôi (…) có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.”
12. Nhờ đức tin ta được gì? · Được sống:
Gal
3.11 “11 Người
công chính nhờ đức
tin sẽ được
sống.” Ga 3.16 “16 THIÊN CHÚA yêu thế
gian đến nỗi
đã ban
Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết,
nhưng được
sống muôn đời.” · Được cứu
độ:
Mc 16.16 “16 Ai tin và chịu
phép rửa, sẽ được cứu độ còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.”
1Pr 1.8t “9 Tuy không thấy
Ngài, anh em vẫn
yêu mến, tuy chưa được
giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rạng rỡ vinh quang, bởi
đã nhận được thành quả của
đức tin, là
ơn cứu độ con người.”
· Được nên công chính :
Cv 13.38t “38 (…) Trong khi anh em không thể được … trở nên công chính nhờ tuân giữ
Luật Mô-sê, 39 thì nhờ
Ngài, mọi kẻ tin đều được nên công
chính.”
· Được đến
gần Thiên Chúa
Ep 3.12 “12 Trong
Đức Ki-tô và nhờ tin vào Ngài, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần THIÊN CHÚA.”
· Được THIÊN
CHÚA thương yêu :
Ga 16.27 “27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến
Thầy, và
tin rằng Thầy từ
THIÊN CHÚA mà đến.”
· Không
phải chết :
Ga 3.16 “THIÊN CHÚA yêu thế gian đến nỗi
đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng
được sống muôn đời.”
Ga 11.26 “26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ
không bao giờ
phải chết. Chị (Matta)
có tin thế không?”
Ga 3.18 “18 Ai tin
vào Con của Người, thì không bị
lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một THIÊN CHÚA.”
· Thắng ma quỷ
và thế gian :
Ep 6.16 “16 Hãy luôn cầm
khiên mộc là đức tin, nhờ đó
anh em sẽ có thể dập tắt mọi
tên lửa của ác thần.”
1Ga 5.4 “4 Vì mọi kẻ đã được THIÊN CHÚA sinh ra đều thắng được thế
gian. Và điều làm cho chúng ta thắng
được thế gian,
đó là lòng tin của chúng ta.”
· Được chữa
lành :
Mt 9.22,29 “22 Đức Giêsu quay lại thấy bà bị băng huyết
thì nói : "Này con, cứ
yên tâm, lòng tin của
con đã cứu
chữa con." Và ngay từ giờ
ấy, bà
được khỏi
bệnh băng huyết.
Mt 9.27-29 “Có hai người
mù đi theo kêu lên rằng
: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” 28 Ngài nói với
họ: “Các anh có tin là tôi làm được
điều ấy không ?” Họ đáp
: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ
Ngài sờ vào mắt họ
và nói : "Các anh tin thế nào thì được như vậy."
Mt 15.22-28 “Có một
người đàn bà (ngoại giáo) Ca-na-an
kêu lên rằng : “Lạy
Ngài là Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương
tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”
26 Ngài đáp : “Không
nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng
thế, nhưng mà lũ chó con
cũng được ăn những mảnh vụn
trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giêsu đáp
: "Này bà, lòng tin của
bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ
được vậy."
Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.”
|