MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: radio & audio :: giờ tin yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5776: Phép Lạ Mặt Trời Tại Medjugorje
Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 10-2022
CN 5776: PHÉP LẠ MẶT TRỜI TẠI MEDJUGORJE

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

Ông Greg Miller, một cư dân ở vùng Euclid, Ohio, kể cảm nghiệm của gia đình ông về chuyến hành hương đi Medjugorje, Nam Tư.

Tôi xin kể về một phép lạ xẩy ra cho con trai tôi khi gia đình tôi đến hành hương tại Medjugorje. Nam Tư.

Chúng tôi nài nỉ con trai của chúng tôi là hãy mừng sinh nhật thứ 19 bằng cách đi hành hương tới Medjugorje với gia đình. Lúc đó, cháu là sinh viên đại học.

Chúng tôi cầu nguyện để chuyến hành hương thành công, đồng thời xin Chúa cho con trai tôi bằng lòng cùng đi với gia đình trong chuyến đi năm ấy.

Chúng tôi nghĩ rằng nếu con trai tôi cùng đi thì đó là một ơn lành thiêng liêng quan trọng cho cháu. Cuối cùng, cháu bằng lòng đi vì đức vâng lời hơn là vì thích thú.

Ngày đầu tiên ở Medjugorje cũng là ngày sinh nhật thứ 19 của con trai tôi. Chúng tôi bắt đầu một ngày với Thánh Lễ ngày thường.

Con trai tôi chua cay thốt lên:

"Ôi, đó là một cách bắt đầu của ngày sinh nhật sao?"

Trong suốt Thán Lễ, tôi nài xin Chúa:

"Lạy Chúa Nhân Từ, xin ban cho con trai con một ơn lành đặc biệt cho ngày Sinh Nhật của nó!"

Sau đó, toàn thể gia đình chúng tôi gồm có 9 người cùng bắt đầu cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi ở ngoài nhà thờ. Bỗng dưng có ai đó la lên:

"Hãy nhìn lên trời đi, mặt trời đang quay kìa!"

Thật sự hiện tượng mặt trời quay này đã diễn ra rất nhiều lần cho nhiều người được chiêm ngắm, nhất là các khách hành hương khi đến Medjugorje thì thường được nhìn thấy.

Cả gia đình chúng tôi đều nhìn lên mặt trời nhưng có một số người không thể nhìn trực tiếp vì rất chói mắt. Chúa làm điều kỳ diệu nên chỉ có một mình con trai của tôi được thấy. Cháu nhìn thẳng vào mặt trời mà không hề đau mắt.

Cháu vội la lên:

"Ba ơi, con thấy mặt trời quay rõ lắm. Ba có thấy gì không?"

Cả nhà tôi không thấy mà chỉ có một mình con trai tôi thấy thôi. Đó cũng chính là Ơn Phúc Đặc Biệt cho Sinh Nhật của con tôi.

Tôi nghĩ rằng phép lạ này là lời Chúa đáp lại những lời khẩn xin của vợ chồng chúng tôi.

Cả nhà tôi vui mừng khi nghe con tôi mô tả về phép lạ này. Chỉ có một mình cháu được chứng kiến mà thôi. Thế là chuyến hành hương mà cháu nghĩ là buồn chán lai trở thành chuyến hành hương đáng nhớ.

Từ đó trở đi thì cuộc đời cháu thay đổi hoàn toàn. Khi ở đại học, cháu đi Lễ hàng ngày. Sau này, khi lập gia đình thì cháu ngoan đạo. Cháu đặt một tượng Đức Mẹ ngay trước mặt nhà mình. Cháu gửi các con đi học trường Công Giáo, dù là rất đắt tiền.

Nhờ ơn Chúa mà Sinh Nhật của cháu lại có phép lạ xẩy ra. Phép lạ Mặt Trời Quay đem lại hạnh phúc cho con trai tôi và gia đình riêng của cháu. Tạ Ơn Chúa! Tạ Ơn Đức Mẹ Maria!

Kim Hà, 16/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
gty 1096 Ngày 13/11/2022 (11/17/2022)
gty 1095 Ngày 6/11/2022 (11/11/2022)
gty 1094 Ngày 30/10/2022 (11/4/2022)
gty 1093 Ngày 23/10/2022 (10/26/2022)
gty 1092 Ngày 16/10/2022 (10/20/2022)
Tin/Bài khác
gty 1091 Ngày 9/10/2022 (10/12/2022)
gty 966 Ngày 17/5/2020 (5/22/2020)
gty 965 Ngày 10/5/2020 (5/14/2020)
gty 964 Ngày 3/5/2020 (5/5/2020)
gty 963 Ngày 26/4/2020 (4/29/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768