MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2548: Chúa Chữa Lành Tại Betania (25)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 8-2014

CN 2548: CHÚA CHỮA LÀNH TẠI BETANIA (25)

Cảm nghiệm lần thứ ba của Dr. Allan Weilert vào cuối tháng 3 năm 2004, ông kể cho nhóm chúng tôi nghe khi hành hương tại Betania:

Năm đầu tiên 1995, chúng tôi đến viếng Đức Mẹ Maria tại Betania vào đúng ngày lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, tức là vào ngày Chúa nhật thứ nhất ngay sau lễ Phục Sinh. Lúc ấy, Chúa và Đức Mẹ Maria đã ban rất nhiều ơn lành và phép lạ cho chúng tôi.

Nhóm chúng tôi đã cầu nguyện cho mọi người trong suốt 5 tiếng đồng hồ. Sau đây là những phép lạ xẩy ra tại Betania:

1. Một phụ nữ là dân cư ở Betania đưa cháu trai 7 tuổi của bà đến nhờ chúng tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho cháu. Chân của cháu teo lại vì không có bắp thịt.Tôi hỏi bà có tin là Chúa Giêsu chữa lành cho cháu bà không? Thì bà đáp:

“Tôi tin!”

Thế là ngay sau khi chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho  cháu thì đôi chân của đứa bé trở nên bình thường. Cháu bé dứng ngay lên và đi lại. Người cha của cháu không cầm được sự vui mừng nên anh ta khóc nức nở. Tất cả mọi người có mặt dều khóc to tiếng, rồi họ la hét và ngợi khen Chúa với trọn cả tấm lòng. Họ vui mừng quá sức vì được nhìn thấy phép lạ chữa lành của tình yêu Thiên  Chúa ngay đúng vào ngày Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót.

2. Mẹ của tôi cũng cùng với nhóm chúng tôi đặt tay xin ơn chữa lành của Chúa cho những người xin chúng tôi cầu nguyện cho họ. Chúng tôi cầu nguyện bằng tiếng Anh, còn họ cầu nguyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Đã có nhiều người được ơn chữa lành, trong đó có các bịnh nhân ung thư nữa.

3. Suốt cuộc sống, tôi sẽ không bao giờ quên những phép lạ chữa lành lớn lao mà Chúa đã ban trong dịp lễ Lòng Chúa Thương Xót  ở Betania.

4. Chúng tôi nhìn thấy một con bươm bướm màu xanh lớn bay chung quanh rồi mới bay đi chỗ khác. Ai ai cũng tò mò muốn biết tung tích con bướm xanh. Một người trong nhóm chia sẻ: 

”Hôm nay, Đức Mẹ Maria vừa ban cho anh Allan một món quà đặc biệt vì Mẹ vừa tặng cho anh một nụ hôn đo.”

Tôi hỏi bà: “Chị nói gì mà tôi không hiểu?”

Bà ấy đáp: “Hồi nãy, tôi thấy con bướm xanh đậu ngay trên đầu của anh. Đó là dấu hiệu Đức Mẹ Maria đang hiện diện và hôn anh đó.”

Đức Mẹ Maria đã mạc khải cho thị nhân Maria Esperanza rằng:

“Khi con thấy có bươm bướm màu xanh ở nơi nào thì nơi ấy có sự hiện diện của Mẹ.”

Vì thế các khách hành hương luôn vui mừng khi nhìn thấy con bướm màu xanh xuất hiện quanh mình."

Tuy nhiên, bác si Allan kết luận:

”Các phép lạ hữu hình thì tốt lắm, nhưng phép lạ lớn nhất là sự thay đổi trái tim, đó là sự ăn năn hối cải, trở lại với Chúa. Ai đến Betania cũng thấy sự bình an và thanh thản trong tâm hồn. Đó là món quà lớn nhất mà Thiên  Chúa và Đức Mẹ Maria ban cho chúng ta.”

Kim Hà,
13/4/04 và 13/8/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mặc Khải Về Thánh Thể Trong Gioan 6 (cập Nhật Bài#1-101 (het)) (12/31/2016)
Sách Nhật Ký Lòng Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi Của Thánh Faustina (12/10/2016)
___cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 (5/6/2015)
Nhà Thần Bí -- Bà Maria Esperanza, Betania (4/4/2015)
Khảo Luận Về Luyện Ngục (9/1/2014)
Tin/Bài khác
Lời Chúa Nói Cho Thời Đại Này (8/11/2014)
Tông Thư Dưới Hình Thức Tự Sắc (8/5/2014)
Chuyện Người Hành Hương (7/25/2014)
Năm Đức Tin (7/25/2014)
Biện Phân Thần Khí (7/25/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768