Gương Chứng Nhân Đức Tin
11 Sơ Tuẫn Đạo ở
Nowogródek, Balan
https://youtu.be/ulDYUzbuTQI
Mười một
Nữ Tu đã bị quân Đức Quốc Xã hành quyết kinh hoàng vì dám dũng
cảm bênh vực dân chúng và đức tin Công Giáo kháng cự Hitler.
Vào năm 1929, có 11 nữ tu của Hội Dòng Thánh Gia Nazareth ở Balan (Poland) đã được Đức Tổng Giám Mục địa phương xin đến
thị trấn Nowogrodek để phục
vụ. Qua sứ
vụ cầu nguyện và làm việc cùng giúp đỡ cộng đồng dân chúng địa phương ở đây, dần dần
các sơ được
dân chúng quý mến,
và đã trở thành một phần
gia đình quan trọng của
thị trấn này.
Vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, Hitler đã xâm lược Ba Lan và đây là một chiến dịch càn quét chung cùng
thời với
Liên Bang Sôviệt (gọi tắt là Liên Xô). Sau khi ký kết hiệp
ước Molotov Ribbentrop. Stalin và Hitler đã chia Ba
Lan thành hai quốc gia, và có một hiệp
ước không xâm lược khiến nhiều người tin rằng hòa bình sẽ được
duy trì giữa Đức Quốc xã và Liên Xô
trong một thời
gian. Nhưng Đức Quốc Xã đã thôn tính miền bắc,
nam và phía tây Balan, rồi sáp nhập vào đế chế
đệ tam của Hitler.
Năm 1939, thị trấn Nowogrodek nơi các
nữ tu cư ngụ, mà ngày nay thuộc miền trung
Belarus. Vùng này đã bị Liên Xô chiếm đóng sau đó và
sáp nhập vào Belarus, thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Belarus.
Nhưng vào năm 1941, thị trấn này
đã bị quân đội Đức chiếm đóng, sau
khi phát động Chiến dịch Barbarossa. Hitler đã
khiêu khích Stalin và phát động một cuộc tổng tấn
công chống lại sự vi phạm hiệp ước của
Liên Xô khiến Stalin bất ngờ trở tay không kịp
nghênh chiến. Chiến xa và xe tăng quân Hitler ồ ạt
tất công tràn vào thị trấn đã bức lui hồng
binh Liên Xô, làm tổn thất nặng nề.
Các nữ tu và dân chúng của thị trấn
Nowogrodek bắt đầu sống trong ác mộng và bị
bách hại dưới sự chiếm đóng của Đức
quốc xã. Họ liên tục bị sách nhiễu, bị thẩm
vấn và bị sát hại tàn ác trong thời gian này.
Và vì sự dũng cảm bênh vực
dân chúng cùng đức tin Công Giáo khi bị
thẩm vấn đã bất đồng quan điểm
với Đức quốc xã. Với sự
thù nghịch ghét cang đắng tôn giáo sẵn có,
sau khi quân Hitler đã bắt đi xử tử
hai vị linh mục trước đó, thì
đến lượt ra lệnh xử tử 11 vị
nữ tu này rất tàn độc kinh hoàng.
Ngày 31 tháng 7 năm 1943, tên chỉ huy Gestapo
ra lệnh cho các nữ tu đến đồn bót cảnh
sát. Các Sơ bị bắt giữ qua đêm và sáng hôm sau bị
tống lên một chiếc xe tải đem ra ngoại biên
của thị trấn. Các Sơ bị tập trung lại
tại một nơi thanh vắng yên tĩnh trong một cánh
rừng cách thị trấn Nowogródek khoảng 3 dặm Anh, tức
khoảng 4.8 Km - cây số. Họ bị các sĩ quan Gestapo
dùng súng máy bắn một tràng chớp nhoáng thủng hết
đầy trên người, rồi bị chôn vùi tập thể.
Một nữ tu còn ở lại trông nom nhà
thờ nên sống sót, là sơ Barnas sau đó đã tìm kiếm
thấy ngôi mộ chôn tập thể của 11 Sơ bị
xử tử, và Sơ đã âm thầm trông coi trong
nhiều năm.
11 nữ tu bị sát hại và bị hành
quyết là: Sơ M Stella Thánh Thể, 54 tuổi, Sr. Imelda, 50
tuổi, Sr. M Rajmunda, 50 tuổi, Sr. Daniela, 48 tuổi, Sr.
Kanuta, 47 tuổi, Sr. Gwidona, 43 tuổi, Sr. Sergia, 42 tuổi,
Sr. Kanizja, 39 tuổi, Felicyta, 37 tuổi, Heliodora, 37 tuổi và
Sr. trẻ nhất bị xử tử là Sơ Boromea, lúc
đó mới 26 tuổi.
Mười một nữ tu này sau
đó đã được xác nhận là chịu tuẫn
đạo nhân danh đức tin Công Giáo. Đức Thánh
Giáo Hoàng Gioan Paulô II đã tôn phong Á Thánh cho họ vào ngày
5 tháng 3 năm 2000.
Sóng Biển
Ngày 13/1/23
|