MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: gương chứng nhân
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
07 Tháng 3-thánh Thérèse Margaret Redi (1747-1770)
Thứ Hai, Ngày 6 tháng 3-2017

07 tháng 3: Thánh Thérèse Margaret Redi (1747-1770)

Anne Marie Redi sinh ngày 15 tháng 7 năm 1747 tại Arezzo, Tuscany nước Ý Đại Lợi là con thứ hai của ông bà Ignatius Redi và Camilla Billeti thuộc dòng dõi quí tộc và đạo đức. Năm lên 17 tuổi xin gia nhập vào dòng kín Camel ở Florence ngày 01 tháng 9 năm 1764. Chị là một nữ tu thánh thiện và gương mẫu, nhận tên Thérèse Margaret Thánh Tâm Chúa để tỏ lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa và tôn kính hai thánh Thérèsa Avila và Margaret Maria Alacoque.
 
Chị tiến rất nhanh trên đường trọn lành và là gương sáng cho chị em trong dòng. Trong thời gian chị phục vụ trong ban y tế của tu viện, nhiều chị em được chữa lành một cách lạ thường khi chị lấy dầu trước tòa Đức Mẹ và thánh cả Giuse để ban phép lành cho họ. Mỗi khi hiệp lễ chị thường cảm hưởng được hương vị thơm tho và thường ngất trí trong lúc cầu nguyện.
 
Ba ngày trước khi qua đời, mặc dù bên ngoài chị xem như hoàn toàn khỏe mạnh nhưng chị đã chuẩn bị sẵn sàng xin nhận của ăn đàng. Chị qua đời ngày 07 tháng 3 năm 1770 một cách tỉnh táo sau những cơn đau bụng kịch liệt kéo dài suốt 18 tiếng đồng hồ. Sau khi qua đời, thi thể của chị đã biến sắc, bụng trương lên thật to đến đỗi phải kê gối cao để nâng đầu và vai lên để những người kính viếng có thể nhìn thấy mặt chị thánh được qua trong hàng chấn song dẫn đến nguyện đường.
 
Khi thi hài được đưa xuống hầm để được chôn táng, người ta nhận ra gương mặt và chân tay đang tím bầm đã chuyển sang màu hồng nhạt khiến cho thánh nữ toát lên một vẻ đẹp như thiên thần, hơn cả khi còn sống. Các nữ tu quyết định đình hoãn cuộc an táng một lúc. Tới ngày 9 tháng 3, tức là 2 ngày sau khi thánh nữ qua đời, các nữ tu đến mở quan tài ra và hết sức kinh ngạc khi thấy chân tay trắng bệch trước đây của thánh nữ đã chuyển sang nước da của người sống, hai gò má bây giờ lại càng hồng hào khiến gương mặt như phảng phất một vẻ đẹp thiên đàng. Thánh nữ thật sự như đang sống và đang ngũ mà thôi. Hai hôm sau cha bề trên tổng quyền và bác sĩ Antonio Romiti trở lại một lần nữa thấy thi thể của thánh nữ trở lại kích dạng như xưa và không tiết ra một dịch ẩm nào. Chân tay đã trở nên mềm mại và thi thể phát tỏa một hương thơm dịu dàng. Thiên Chúa đã tôn vinh và ban hồng ân bất hoại cho thi hài thánh nữ.
 
Sau cuộc mai táng, mọi người đều cảm nhận được một hương thơm dịu dàng và thánh thiện phát ra từ các vật lúc sinh thời thánh nữ đã từng chạm đến. Thân mẫu của thánh nữ là người đầu tiên phát hiện ra điều này - từ chiếc kẹp tóc của thánh nữ và những kỷ vật mà thánh nữ đã gửi về cho bà hồi còn sống trong đan viện. Như tục lệ những bông hoa rải trên thi hài sẽ được phân phát cho các tín hữu, những bông hoa này là nguyên nhân đưa đến nhiều phép lạ.
 
Mười ba năm sau khi thánh nữ qua đời, di hài lại được dời đến một chỗ khô ráo hơn trong khoang tường của đan viện. Vào ngày 16/6/1783, trước sự hiện diện của thân phụ thánh nữ là ông là ông Redi cùng Đức TGM Florence, thi hài của thánh nữ được cải lên và mọi người thấy vẫn còn trọn vẹn. Bác sĩ Romiti, người đã giúp đở thánh nữ bên giường bệnh, một lần nữa khám nghiệm lại thi hài, thi hài được lau sạch, mặc tu phục mới và đặt lại trong quan tài mới. Ông Redi đặt chiếc nhẫn quí giá do thân mẫu quá cố của thánh nữ để lại vào tay con mình trước khi táng quan tài trong mộ phần mới.
 
Đền thánh dân kính thánh nữ được rất nhiều tín hữu đến kính viếng suốt năm, trong đó có nhiều người trong hoàng gia và nhân vật danh tiếng. Đức Pius VII (thân mẫu của ngài cũng gia nhập vào dòng Kín sau đó ít lâu) đã đến kính viếng mộ phần thánh nữ sau lễ phong vương cho hoàng đếá Napoleon nước Pháp.
 
Chị được Đức Giáo Hoàng Pius XI tôn phong Chân Phước năm 1929 và năm năm sau cũng chính ngài đã nâng Chị lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 3 năm 1934. Thi hài cũng chị thánh hiện nay đã sạm đen và khô đét nhưng vẫn còn hoàn toàn nguyên vẹn được bày kín trong một hòm kiếng tại nguyện đường tu viện thánh Thérèse, via dei Bruni 12, Florence nước Ý Đại Lợi.
 
“Mọi sự rồi sẽ chấm dứt; vì thế bạn hãy nhớ kỷ rằng chúng ta đi từ sự này đến sự khác, và đến sau cùng chúng ta sẽ đến nơi vĩnh cửu. Dù khi nhìn thấy các vật thế gian này qua đi quá chóng vánh, chúng ta cũng được an ủi bởi vì chúng ta càng đến gần hơn nhanh hơn cùng đích mà mọi hoạt động của chúng ta hướng về.” (Thánh nữ Thérèse Margaret Thánh Tâm Chúa)
 
(Nhóm Tinh Thần trích "Điển Ngữ Các Thánh" của cố linh mục Hồng Phúc, CSsR và "The Incorruptibles của Joan Carroll Cruz / Matthias Ngọc Đính, CMC chuyển ngữ & nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cái Chết Lành Thánh Của Đa Minh Saviô (3/9/2017)
9 Tháng 3: Thánh Đaminh Savio (3/9/2017)
09 Tháng 3:thánh Catarina Vigri Of Bologna(1413-1463) (3/8/2017)
Thánh Phanxica Rômana, Quả Phụ Nữ Tu (1384-1440) (3/8/2017)
Ngày 8 Tháng 3, Thánh Gioan Của Thiên Chúa (1495 – 1550) (3/8/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bày Tỏ Phẩm Chất Người Con Thiên Chúa, Lm Inhaxiô Trần Ngà (3/6/2017)
06 Tháng 3- Thánh Rosa Of Viterbo (1234-1252) (3/6/2017)
Ngày 6 Tháng 3, Tôi Tớ Thiên Chúa Sylvester Ở Assisi (c. 1240) (3/6/2017)
Tin/Bài khác
Vị Thánh Của Kinh Mân Côi-thánh Đa Minh (3/5/2017)
Ngày 3 Tháng 3, Thánh Katharine Drexel (1858 – 1955) (3/2/2017)
Thánh Anê Bôhêmia (1205-1282) (3/2/2017)
Ngày 1 Tháng 3, Thánh David Wales, Giám Mục, (qua Đời Năm 589?) (3/1/2017)
28 Tháng Hai, Thánh Grêgôriô Ii (c.731) (2/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768