MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Một Giáo Dân Mời Gọi Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việt Nam
Thứ Tư, Ngày 28 tháng 9-2011

MỘT GIÁO DÂN MỜI GỌI THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM
 
Kính thưa các Linh Muc, các Tu Sĩ Nam Nữ cùng toàn thể Dân Chúa,
 
Con tự giới thiệu con là một người Công Giáo Việt Nam nhỏ bé, tầm thường. Đất nước Việt Nam của chúng con đã chiụ qua nhiều đau thương từ hơn 36 năm qua và còn tiếp tục chiụ nhiều đau khổ nữa chưa biết khi nào đất nước chúng con mới thóat được khỏi tay loài Lũ Đỏ.
 
Hôm nay con xin trích môt đoạn ở trang 199 trong sách “ Cuộc Thánh Chiến của Me Chúa Kitô” (Mother of Christ Crusade By Rev. John De Marchi, L.M.C - August 1947) do “Thế Giới Tông Đồ Fatima Đạo Binh Xanh Việt Nam tại Hoa Kỳ chuyển dịch và ấn hành.
 
Đoạn sách viết:  “ Hai năm sau, năm 1929 Đức Mẹ lại hiện ra khi chị Lucia đang cầu  nguyện cũng trong nguyện đường thường lệ. Tuy lần này được coi như là thời điểm để hoàn tất lời của Mẹ nhắn nhủ trước đây “ Mẹ đến để nhắn nhủ Thế giới hãy dâng nước Nga cho Mẹ. Nếu nghe lời Mẹ thì nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hoà bình” Đức Mẹ còn giải thích thêm, sự dâng hiến phải được Đức Thánh Cha cùng với sự hiệp dâng của các Đức Giám Mục trên thế giới.”
 
Kính thưa Qúy vị,

Tháng mười là Tháng Mân Côi, chúng con ao ước cả thế giới cùng dâng hiến Nước Việt nam của chúng con cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Chúng con đang cần cả thế giới cùng lần hạt Mân Côi để dâng nước Việt Nam cho Mẹ, xin Mẹ ban cho đất nước chúng con sớm toát khỏi loài Lũ Đỏ.
 
Vậy con xin mạo muội kính xin các Linh mục, Tu sĩ Nam Nữ cùng toàn thể dân Chúa đệ trình lên các Giám Mục chuyển lời thỉnh nguyện đến Đức Thánh Cha xin toàn thế giới dâng nước Việt nam cho Đức Mẹ, xin Mẹ cứu đất nước Việt nam chúng con sớm thoát khỏi bàn tay độc ác của lòai Lũ Đỏ. Con tin chắc nếu cả thế giới cùng cầu nguyện cho Việt Nam thì Mẹ sẽ nhậm lời như Mẹ đã nhậm lời cho nước Nga vậy .
 
Con xin ghi nhớ công ơn của các Linh mục, các Tu sĩ Nam Nữ cùng toàn thể dân Chúa trọn tâm tình bởi trái tim của con.
 
Nguyện xin Mẹ La Vang ban muôn ơn lành cho tất cả.
 
Người con bé mọn.
Maria Têrêsa

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Tạ Ơn Của Radio Giờ Của Mẹ Và Www.memaria.org (11/24/2011)
Xin Giúp Đỡ Xây Dựng Nhà Thờ Đông Lâm, Huế (11/18/2011)
Thư Xin Giúp Gạo Cho Người Nghèo Đói Ở Giáo Phận Vinh, Vn (11/12/2011)
Xin Cứu Giúp Đồng Bào Kiên Giang Đang Bị Lũ Lụt (10/14/2011)
Gia Nhập Tổng Hội Mân Côi Và Cầu Nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi (10/1/2011)
Tin/Bài khác
Xin Giúp Đỡ Dòng Mến Thánh Giá Vạn Lộc, Nghệ An (9/23/2011)
Thư Của Đọc Giả Và Thính Già Về Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa (9/15/2011)
Xin Giúp Đỡ Những Nhà Thờ Vùng Cực Nam Tổ Quốc Gần Mũi Cà Mau (9/13/2011)
Các Nhóm Cầu Nguyện Medu Phát Triển Mạnh (9/1/2011)
Hình Ảnh Giúp Người Bệnh, Tàn Tật, Người Già, Người Không Nhà, Người Nghèo, Học Sinh Nghèo (8/27/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768