1. Thư cám ơn của Sr. Phạm THị Đức, cựu BT của Dòng Đa Minh Thái Bình,
Ngày 4/7/2020
Chị Kim Hà quý mến!
Thưa Chị, em rất xúc động khi nhận quà 400 USD, Chị gửi cho em đang lúc bên đó cơn đại dịch đang hoàng hành.
Thật vậy, đại dịch Virus Corona đã và đang xiết chặt gia đình thế giới.
Hơn bao giờ hết, bên nước nhà mọi thành phần con cái Chúa buộc phải gần gũi chung chia mọi gánh nặng khổ đau với gia đình nhân loại, đặc biệt với quý ân nhân với gia đình Hội thánh cùng chung một niềm tin. Cảm thương bằng sự hy sinh, bằng cầu nguyện liên lỉ, bằng cả nước mắt, hơn bao giờ hết, chúng ta hiệp nhất niềm tín thác vào bàn tay quan phòng của Chúa, chắc chắn Chúa sẽ thương cho đại dịch mau chấm dứt.
Em cám ơn Chị đã gửi đài cho em, ngày ngày nghe tiếng nói của Chị trong đài của Mẹ em cảm thấy lòng vui, phó thác Chị nơi Mẹ.
Cám ơn Chị đã gửi quà cho em, dù chưa biết mục đích em cũng xin phép Bề trên của em, để em mua thuốc chữa bệnh. Em xin Mẹ trả ơn Chị thay cho em!
Em xin Chúa và Mẹ chúc lành cho mọi người thân yêu của Chị. Em cũng mới mắc bệnh hiểm nghèo, xin Chị thêm lời cầu nguyện cho em.
Em Joanna Martine Đức Phạm, OP.,
Email:dmtbmb@gmail.com
________________________
HỘI DÒNG NỮ ĐAMINH THÁI BÌNH
Xóm 7 - Xã Đông Hòa - Tp. Thái Bình
Tỉnh Thái Bình - Miền Bắc - Việt Nam
Phone: (84) 0227 3 747 640
2. Thư của Kim Hà, Radio Giờ Của Mẹ
Sun, Jul 5, 2020
Kính chào Sr Đức và cháu Bảo Trân,
Đây là món quà của ân nhân Bảo Trân gửi cho em, bảo em giúp người nghèo. Em nhớ đến Sr đang bịnh tật vi tuổi già nên em gửi cho Sr. chữa bịnh. Mấy hôm chưa nghe tin Sr em cũng lo, không biết Sr còn sống hay đang bịnh tật mà không thể viết báo tin nhận tiền cho em đỡ lo.
Xin Sr cầu nguyện cho gd cháu Bảo Trân và gd Kim Ha luôn nhé Sr.
Xin Chúa thương chúc lanh cho Sr Đức và nhà Dòng ạ. Xin Chúa chúc lành cho gd cháu Bảo Trân luôn mãi. Amen.
Kim Hà, memaria2000@yahoo.com
|