MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2696: Hành Hương Ba Lan, Thăm Trại Tù Auschwitz-birkenau (18)
Thứ Hai, Ngày 8 tháng 12-2014

CN 2696: HÀNH HƯƠNG BA LAN, THĂM TRẠI TÙ  AUSCHWITZ-BIRKENAU (18)

LTG: Cháu viết bài này mà cháu cứ phải cầu nguyện xin Đức Mẹ, CHÚA và các đẳng linh hồn giúp cháu để cháu có lại được cái cảm xúc như lúc cháu được ở Balan. Vì lúc chụp hình máy của cháu bị hết memory, cháu chỉ chụp được một nửa, còn một nửa thì cháu chỉ chụp tượng trưng bên ngoài cửa ghi dấu số dãy nhà để nhớ là đến nơi nào và có gì bên trong đó.(MT)

Ngày 6(10/31/2014)

Đây là ngày cuối cùng đoàn hành hương chúng tôi thăm viếng Trại Tù AUSCHWITZ - BIRKENAU và Đức Mẹ Đen(Đức Mẹ CZESTOCHOWA) trước khi rời Balan lên đường sang Mễ Du.

Trên đường đi anh Richard giới thiệu với chúng tôi sơ lược về trại tù Auschwits - một trại tập trung lớn và khét tiếng (không phải là nổi tiếng) do Đức Quốc xã thiết lập nên trong những năm chiếm đóng BaLan 1940-1945. Trại tập trung này đã giết 6 triệu người mà trong đó một nửa là người gốc Do Thái(hay Do Thái) một nửa là người Ba Lan.

Trong lần viết này tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn những cảm nghĩ, cảm xúc của tôi về những điều tôi thấy và cảm nhận được. Tạ ơn CHÚA, tạ ơn Đức Mẹ ban hồng ân cho con được đến để thấy, để trải nghiệm, để hiểu rõ hơn lằn ranh giữa yêu thương và thù hận. Tội ác của chiến tranh và những chứng tích kinh hoàng do chính con người gây ra chứ không phải do hình phạt của THIÊN CHÚA.

Chứng tích - biểu tượng của tội ác con người làm tôi nghĩ đến một trong những câu nói nổi tiếng của thánh Chavara vị thánh linh mục Ấn Độ vừa được Đức Giáo Hoàng Francis phong hiển thánh vào ngày 23/11/2014 :

"You angels will be turned to devils, if you fall into evil situation."

Trở lại với trại tập trung Auschwitz I , tôi vẫn chưa có khái niệm thế nào là "kinh hoàng", "khủng khiếp" vì hình dáng bao quát bên ngoài của nó đâu có gì để gọi là "khét tiếng".

Hơn nữa đây là một trong 3 trại tập trung của Đức Quốc xã tại BaLan. Nơi chúng tôi tham quan cách trại chính Auschiwitz-Birkenau khoảng 15 đến 30 phút lái xe. Trong lòng tôi luôn nghĩ, hy vọng biết đâu tôi sẽ gặp những hình ảnh nào đó bên trong trại đánh động cho tôi cảm nhận được giá trị của chuyến hành hương này là chuyến đi quý giá để khi về tôi không thấy tiếc nuối.

Đoàn chúng tôi chia thành 3 nhóm. 2 nhóm theo 2 hướng dẫn viên làm việc tại viện bảo tàng khu di tích lịch sử Auschwitz đi tham quan. Một nhóm từ chối tham quan tình nguyện ở lại bên ngoài đọc kinh cho các linh hồn chết oan ức nơi đây vì chúng tôi đã được khuyến cáo trước:

"Tất cả các bạn sẽ nhìn thấy những chứng tích độc ác, dã man nhất trong lịch sử con người mà các bạn chưa từng gặp."

Nhóm tôi may mắn được một cô hướng dẫn viên xinh đẹp người Balan nói tiếng Anh khá rõ ràng hướng dẫn tham quan. Cánh cổng dẫn vào bên trong khu trại tập trung được nổi bật với khẩu hiệu :"Arbeit Macht Frei"(Work makes(you) free, Lao động làm nên tự do". Câu này tương tự như câu "Lao động là vinh quang" của đảng Cộng sản Việt Nam) với chòi lính canh cao bên ngoài cổng cùng những dãy hàng rào lưới kẽm gai dầy đặc không phải một mà 2-3 lằn rào cho tôi ấn tượng chỉ có đi vào mà không có trở ra.

Bằng chất giọng trầm, chậm rãi, cô hướng dẫn viên cho biết đằng sau cái hàng chữ trên cánh cổng đó đã lấy đi 6 triệu sinh mạng con người. Tất cả những người đã chết ở đây vì họ bị bắt buộc cưỡng bức lao động cho đến chết. Không có sức lao động hoặc không có khả năng để lao động cũng bị giết chết.

Họ còn bị giết chết bởi những thí nghiệm kinh hãi về hoá chất hơi ngạt và chương trình nghiên cứu di truyền học của Đức Quốc xã nhằm chứng minh rằng không có nòi giống nào ưu việt hơn nòi giống Aryen của Đức (đặc biệt họ muốn chứng minh những điểm tồi tệ trong di truyền nòi giống của người Do Thái và BaLan và nhất là Do Thái).

Người chịu trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm, nghiên cứu y học này là một bác sĩ người Đức tên Josef Mengele. Trẻ em và những người tàn tật không thể trở thành lao động cưỡng bức cũng bị giết chết. Nói chung tù nhân ở trại tập trung này bị ngược đãi, bị cưỡng bức, bị giết chết cách dã man không thương tiếc.

Trại tập trung này có hơn vài chục dãy nhà dài(tạm gọi là trại con hình như là 28(?) dãy xin cô KH và mọi người kiểm chứng lại). Mỗi dãy nhà cách nhau bởi 2 lằn rào lưới B40 kiên cố(tôi đoán để phòng ngừa việc đào tẩu trốn thoát, và ngăn ngừa việc tù nhân ở mỗi dãy trại con liên lạc với nhau). Mỗi trại đều có bảng số phía ngoài.  Một cửa chính ra vào không có cửa hậu và sức chứa vào khoảng 1200 người cho mỗi dãy trại (theo lời kể của cô hướng dẫn viên).

Chúng tôi được đưa đi tham quan các trại số 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18 và lò thiêu giết người cũng ở trại tập trung Auschwitz. Rất nhiều trại khác chúng tôi không tham quan được vì thời gian giới hạn. Những trại chúng tôi được đưa đến tham quan cũng đã mất hơn 2 giờ đồng hồ.

Ở mỗi trại con(dãy nhà giam) chúng tôi được nhìn thấy những chứng tích kinh hoàng lặng người của cái gọi là "The Nazi Schutzstaffe(SS)" của Đức Quốc xã mà Adolf Hitller, người lãnh tụ nắm quyền.

Thật kinh khủng khi được nhìn thấy chứng tích không phải là một vài mà là hàng nghìn, hàng triệu nghìn chứng tích. Tôi không thể tưởng, nghĩ ra tại sao lại có những con người phi nhân tính, những chế độ độc tài, những quân đội độc ác như vậy. Những gì tôi học được từ lịch sử trên sách vở nhà trường vẫn không đủ để lột tả hết được sự dã man giữa con người đối với con người.

Chúng tôi được nhìn thấy rất nhiều (hàng nghìn nghìn) những vỏ hộp lon Zyklon B còn nguyên và đã mở sử dụng - hóa chất dùng trong phòng hơi ngạt để giết người được chất thành đống chiếm hơn nửa căn phòng. Nửa căn phòng còn lại là mô hình sơ đồ mô tả tòa nhà dùng làm phòng thả khí độc trước đây nhưng đã bị phá hủy bởi quân đội Đức Quốc xã trước khi bỏ chạy và đầu hàng. Cô hướng dẫn viên kể :

"Để thí nghiệm loại hóa chất này, "bọn" Nazi(SS) đã chọn ra mỗi lần 100 người khỏe mạnh bị lột hết áo quần rồi bị đẩy nhốt vào phòng thử hơi ngạt. Thuốc thử được thảy xuống từ trên ống lò như ống thông khói sau đó ống khói được đậy kín lại. Mỗi lần thử là 20 lon Zyklon B cho một 100 người. 1 lon đã có thế giết chết cả ngàn người. Thế mà 20 lon....!!! Thật khủng khiếp !!!

Ở mỗi dãy trại là mỗi chứng tích ghê sợ kinh hoàng của sự diệt chủng kinh tởm. Mỗi dãy trại chứa đầy những vật dụng của nạn nhân. Tôi được nhìn thấy có trại chỉ chứa đầy những chiếc vali, xách tay. Bên ngoài những chiếc vali này còn ghi rõ ngày tháng, tên tuổi, địa chỉ của nạn nhân trước khi đến trại.

Có trại chứa đầy những nồi, niêu, soong, chảo,muỗng, nĩa, thìa cafe', ly, tách uống trà (cafe'). Có trại chứa đầy những bộ quần áo lao động màu xanh bạc cũ. Có trại chứa đầy những đôi giầy. Có trại chứa đầy những gương, lược của phụ nữ. Có trại chứa đầy búp bê, giầy dép, áo quần của trẻ con. Có trại chứa đầy những mắt kính gãy gọng, còn gọng. Có trại chứa đầy những giỏ mây, rổ, rá, thau giặt áo quần...vv và vv...

Tất cả những vật dụng của nạn nhân mà họ bị Đức Quốc xã bắt đưa vào đây và đã bị lừa gạt, bị cưỡng bức lao động cho đến chết. Có trại còn lưu giữ lại các hình ảnh tin tức của những nạn nhân. Có những tấm hình nạn nhân(hàng nghìn người) bị bắt lột trần truồng rồi bị lùa ra ngoài tắm nắng và bị làm trò mua vui cho bọn SS...

(Còn tiếp) 

Mai Trinh Phạm
8/12/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/11/2014 Qua Thị Nhân Marija (12/25/2014)
Thông Điệp Ngày 25/11/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (12/25/2014)
Cn 2711: Hãy Rước Mẹ Về Nhà (12/13/2014)
Cn 2710: Medjugorje Là Hồng Ân, Không Là Đe Dọa (12/13/2014)
Cn 2702: Sống Với Trái Tim Chân Thật (12/10/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2692: Cảm Nghiệm Người Trẻ, Hành Hương Ba Lan Và Medu (17) (12/6/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/11/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/11/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2014)
Cn 2680: Đức Mẹ Medjugorje Nói Về Luyện Ngục (11/29/2014)
Cn 2676: Cảm Nghiệm Khi Ở Medjugorje (15) (11/28/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768