MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2521: Thánh Tượng Medjugorje Khóc Ở Ý
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 8-2014

CN 2521: THÁNH TƯỢNG Medjugorje KHÓC Ở Ý

Nguồn: Spiritdaily.com, by Jakob Marschner

Tại Ý, các tín hữu kéo đến một nơi có thánh tượng Đức Mẹ Maria khóc. Đây là một tượng được chuộc từ Medjugorje. Tượng này đã khóc trong 4 ngày gần đây, vào cuối tháng 7 năm 2014 tại vùng Piane Crati, nước Ý. Có một số cho là một dấu hiệu, trong khi ấy, giáo phận địa phương đã lấy chất lỏng đó để thử nghiệm.

“Thánh Tượng Đức Mẹ Maria được đem về từ Medjugorje vào ngày 4/7/2013 vừa qua. Bắt đầu từ ngày 21/7/2014, tượng chẩy nước mắt và do một nhóm thiếu niên phát hiện ra vào lúc 11.30 tối ngày 21/7/14. Sau đó mọi người rủ nhau đến chiêm ngắm và cầu nguyện.” Đó là theo lời kể của tờ báo Il Quotidiano.

Tượng này chẩy nước mắt lần cuối là vào ngày 24/7/14 trước sự hiện diện của ông Carmine Mancuso, 62 tuổi. Trong vòng hai năm nay, ông nhận được 3 vết thương thánh nơi lồng ngực của ông. Ông thường chẩy mồ hôi máu trong lúc linh mục truyền phép trong các Thánh Lễ. 

“Lúc ấy có hai phụ nữ đứng trước tượng Mẹ và cầu nguyện. Sau đó có thêm ông Carmine đến cầu nguyện. Cả ba người cùng đọc kinh Kính Mừng. Khi cả ba muốn đi về thì họ bỗng dưng thấy tượng nhỏ ra một giọt lệ từ khuôn mặt của tượng Đức Mẹ. Cả ba người đều kinh ngạc. Trước sự làm chứng của nhiều người, ông Carmine Mancuso ngất xỉu vì những cơn đau khủng khiếp nơi lồng ngực ông.” Đó là theo lời tường thuật của tờ báo Gazzetta del Sud.

Cũng nên nhắc lại: Làng Piane Crati cũng là nơi ở của anh Cristian Felice là người hành hương được chữa lành ở Medjugorje. Anh này bị một căn bịnh nan y ALS trong 5 năm mà không thể chữa khỏi được. Tuy nhiên, khi anh ngồi xe lăn và được đem lên đỉnh đồi Hiện Ra ở Medjugorje thì anh đã được ơn chữa lành và đứng lên đi được ngày 26/9/2013.

Khi thánh tượng Đức Mẹ Maria chảy nước mắt ở ngôi làng của ông Carmine Mancuso, người được dấu thánh và cũng là làng của anh Cristian Felice, người được chữa lành từ Medjugorje thì báo Il Lametino cho rằng làng Piane Crati  llà: “ngôi làng của những phép lạ xẩy ra”. Thật sự làng Piane Crati rất khác thường so với những giáo xứ và những nơi khác của nước Ý.

“Đó là một cộng đoàn có rất đông các tín hữu. Tại đó, đức tin phát huy mạnh mẽ, người ta làm việc từ thiện và cầu nguyện nhiều. Có những phép lạ xẩy ra, những cảm nghiệm chữa lành đã được ghi nhận. Đó có thể là nơi mà được Thiên Đàng tuyển chọn.”  Đây là lời bình luận của chủ bút Gaspare Stumpo trên mạng Savuto Web.

Kim Hà
4/8/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2564: Xin Chúa Thánh Thần Ơn Khôn Ngoan (8/29/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/7/2014 Qua Thị Nhân Marija (8/25/2014)
Cn 2561: Tôi Được Mẹ Gọi Đến Medjugorje (8/25/2014)
Thông Điệp Ngày 25/7/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (8/25/2014)
Cn 2535: Mirjana: Thế Giới Trông Cậy Nơi Giới Trẻ (8/10/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2519: Đánh Phá Linh Địa Medjugorje Và Bị Quỷ Ám (8/3/2014)
Cn 2518: Ơn Gọi Nở Rộ Tại Linh Địa Medjugorje (8/3/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/7/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (8/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/7/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (8/2/2014)
Cn 2516: Chuyện Lạ Khi Đức Mẹ Hiện Ra (7/28/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768