HẠT CHÂU NGỌC (199)
Sứ
điệp Đức Mẹ Mễ Du
25-4-1992 : "Các con
yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con
cầu nguyện. Duy chỉ nhờ cầu nguyện và
ăn chay XE "ăn chay" ,
chiến tranh mới có thể chấm dứt.
Vì thế, các con bé nhỏ yêu dấu của Mẹ, hãy
cầu nguyện và bằng cuộc sống,
hãy chứng tỏ rằng các con là
của Mẹ và thuộc về Mẹ, vì trong
những ngày hỗn loạn này, Satan XE "Satan" mong muốn cám dỗ
được càng nhiều linh hồn càng
tốt. Vì thế, Mẹ mời gọi các con hãy
quyết tâm chọn Thiên Chúa, Người sẽ
bảo vệ các con, chỉ cho các con nên làm
những gì và nên theo con đường
nào. Mẹ mời gọi tất cả
những ai đã nói tiếng "Xin vâng" XE "xin vâng" với Mẹ hãy lập
lại việc tận hiến mình cho Chúa Giêsu, Con
của Mẹ, cho Trái Tim Người và cho Mẹ,
để Chúa và Mẹ có thể dùng các con
như khí cụ hòa bình cách mạnh mẽ hơn
trong thế giới bất an này. Mễ Du là
một Dấu Chỉ cho tất cả các con và là
lời kêu gọi cầu nguyện và sống
những ngày ân sủng mà Thiên
Chúa ban cho các con. Vì thế, các con yêu dấu,
hãy chấp nhận lời kêu gọi cầu
nguyện cách nghiêm chỉnh. Mẹ ở
với các con và đau khổ của các
con cũng là của Mẹ. Cám ơn các con đã
đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
MỜI
ANH CHỊ EM SUY NIỆM
Đức Mẹ ban sứ
điệp này ngày 25-4-1992, lúc ấy bên Nam Tư cũ
(You-go-sla-via) mà Mễ Du là một thành phần, đang
xảy ra một cuộc
nội chiến tàn bạo khốc liệt kinh khủng…Thì
một hôm, Mẹ hiện ra với Nhóm cầu nguyện
của Jelêna, một em ở Mễ Du và được
đặc ân Đức Mẹ nói trong lòng (“inner locutionist”,
tạm dịch là “thụ khải) để dạy dỗ
em và các bạn trong nhóm về đàng thiêng liêng. Mẹ nói : “Cuộc chiến tranh này, Mẹ có
thể chấm dứt dễ dàng, nếu Mẹ tìm
được những nhóm cầu nguyện sốt
sắng như các con đang làm đây.” Qua đó Mẹ cho
biết quyền thế Mẹ lớn lao
đến chừng nào.
Cũng dùng chính lời ấy Mẹ
nhắc lại cho chúng ta ở đầu sứ
điệp hôm nay: “Mẹ mời gọi các con
cầu nguyện. Duy chỉ nhờ cầu nguyện và ăn chay
XE "ăn chay" , chiến tranh mới có
thể chấm dứt.” Chẳng phải nước ta cũng
đang xảy ra chiến tranh tuy hơi xa xa nơi chúng ta
đang ở, tận ngoài Biển Đông và một số
địa đầu Tổ quốc…Nhưng ace đừng
quên rằng với những cuộc chiến của
thế giới hiện tại, không như ngày xưa
phải hàng năm mới chạm tới chúng ta, ngày nay
với những khí giới tối tân, chỉ ngày mai là nó có
thể đến với chúng ta, và có lẽ chúng ta trở
tay không kịp!
Vậy chúng ta có kế hoạch
gì, sử dụng vũ khí gì, hay trông đợi từ
đâu sự trợ giúp để ngăn chận… Ở Mễ
Du thời kỳ chiến tranh ấy, Mẹ cảnh báo cho
họ: “Không phải các ông Tổng thống sẽ đem
hòa bình đến cho các con đâu!”
Nghe những lời Mẹ nói
đó, chúng ta có tin không? Chắc chắn chúng ta không dám nói là
không tin. Nhưng trong thâm thâm và trong thực hành có khi ta không
mấy tin. Bằng chứng là nếu tin, chúng ta đã hô hào
nhau lập những Nhóm cầu nguyện như Mẹ
ước ao gặp thấy; và chúng ta đã kêu gọi
mọi người - cách riêng các tín hữu - ăn chay và
cầu nguyện (nhất là bằng lần chuỗi Mân
Côi)…
Có nhiều người khi nghe Mẹ
bảo phải ăn chay và cầu
nguyện, liền khựng lại, thoái thác. Ừ cầu
nguyện, thôi cũng được đi, còn ăn chay, eo
ôi!...
Thực ra ăn chay theo cách
Đức Mẹ Mễ Du dạy không khó lắm đâu,
không mất sức khỏe, không mất năng lực làm việc : vì không bắt ăn đói như
chay Hội Thánh, được ăn no, và có thể ăn
nhiều bữa, song chỉ
ăn lạt, tức là không ăn thịt cá, trứng,
bơ sữa v.v…Đó là một sự hãm mình hy sinh. Chúng ta đều biết, muốn làm một
việc gì lớn, không thể nào không phải hy sinh
nhiều ít. Vậy, để thoát
khỏi chiến tranh nhà tan cửa nát có là một việc
lớn không? Nước ta đã từng trải qua
bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ rồi, cũng
mới đây ba bốn chục năm nội chiến, khói
lửa mù trời…
Và ace những bậc cha mẹ,
phụ huynh, có muốn con cháu chúng ta lại cầm súng ra
chiến trường, ra đi không về nữa,
để lại bao cảnh mẹ góa con côi, còn mình ở
hậu phương ngậm ngùi chít vành tang trắng?
Vậy để ngăn
chận chiến tranh, Đức Mẹ hiến cho ta
phương thế khá nhẹ nhàng: Ăn chay và cầu nguyện. Phương
thế tuyệt đối hiệu nghiệm. Không làm
ta thất vọng như các phương thế và hứa
hẹn của người đời, vì lời Chúa,
lời Mẹ là Đấng chân thật, chẳng lừa
dối ai bao giờ! Ôi! Chớ gì hết thảy con cái
Mẹ nghe và tin lời Mẹ mà ăn chay và cầu
nguyện để chiến tranh chấm dứt trên quê
hương Việt Nam yêu dấu đã chịu quá nhiều
khổ đau!...
Sau đó,
vốn là người
Mẹ đầy thương yêu, âu yếm, Mẹ lo
lắng về sự an lành của con cái :
“Vì
thế, các con bé nhỏ yêu dấu của Mẹ,… bằng
cuộc sống, hãy chứng tỏ rằng
các con là của Mẹ và thuộc về
Mẹ, vì trong những ngày hỗn loạn
này, Satan XE "Satan" mong
muốn cám dỗ được càng nhiều linh
hồn càng tốt.” Hãy chứng tỏ mình là con cái của Mẹ và
thuộc về Mẹ để tránh khỏi cạm
bẫy dụ dỗ của Satan. Nó muốn lợi dụng
thời thế nhiễu nhương, hỗn loạn, suy
đồi này trong đó con người - cách riêng giới
trẻ - không còn biết thị phi trắng đen, cái gì
đúng cái gì sai…, cái gì nên làm cái gì không nên làm… mà lôi kéo các linh
hồn theo nó sa xuống vực thẳm khốn nạn trầm
luân muôn kiếp …
“Vì
thế, Mẹ mời gọi các con hãy
quyết tâm chọn Thiên Chúa, Người sẽ
bảo vệ các con, chỉ cho các con nên làm
những gì và nên theo con đường nào.” Quả thật đây là lời
dạy vô cùng quí báu: Trên kia Đức Mẹ trình bày cho
thấy Satan lợi dụng thời thế nhiễu
nhương, hỗn loạn suy đồi mà tung ra hỏa
mù làm ta lú lẫn mù mịt…để cám dỗ lôi kéo vào
chốn diệt vong; còn ở đây Mẹ bảo chọn
Thiên Chúa thì được bảo vệ, và chỉ có
Người mới sáng suốt và thành thật mà dạy
bảo chúng ta nên làm những gì và nên theo
con đường nào.
Song nên canh chừng điều
này là dù được dạy biết như thế, song ta
lại không làm, như Th.Phaolô thú nhận trong thư
gửi tín hữu Rôma: “Điều
tôi muốn, tôi không làm nhưng tôi lại làm chính
điều tôi ghét… Vì tôi biết rằng trong
tôi... muốn thì vừa tầm cho tôi mà làm ra sự
thiện thì không.”(Rôma 7.15,18). Vậy
chỉ còn cách noi gương thánh Phaolô, kêu cứu lên Thiên
Chúa (Rm 7.24-25)
TA CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN
Tạ
ơn Mẹ nhiều/ vì những lời dạy rất
thiết thực cho đời sống chúng con./ Biết như thế, song như Th.Phaolô
nói,/ xác thịt ươn hèn của chúng con sẽ thoái thác không
thi hành đâu,/ nếu Mẹ không thương mà chuyển cầu
cùng Chúa ban ơn đặc biệt cho chúng con./ Vậy chúng
con chỉ còn biết trông cậy nơi Mẹ./
Đừng bỏ mặc chúng con, Mẹ ơi!
THỰC HÀNH.
Chúng ta có thật muốn chiến tranh bị
chặn đứng lại không? Hãy nghe Mẹ: Phương
thế duy nhất “Ăn chay và cầu
nguyện!”
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|