HẠT CHÂU NGỌC 195
(ngoại lệ)
Cùng
với các anh chị em tín hữu Nhà thờ Huyện Sĩ
ngày 25-6-2020
Mừng
39 năm Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du

Chúc Mừng.
Ace tụ họp
nơi đây là những con cái trung kiên tôn kính Đức
Mẹ Mễ Du, cách riêng ace vừa làm tuần cửu
nhật để dọn lòng mừng và tạ ơn Mẹ
đã đến với chúng ta 39 năm ròng rã…
Nói ace trung kiên là vì
thấy:
-mặc dầu thời
tiết mưa nắng thất thường;
-mặc dầu bao
khó nhọc vất vả vì công ăn việc làm, càng khó
khăn hơn sau nạn đại dịch virus Corona…;
- mặc dầu gặp
biết bao lời phỉ bác, chê bai chung quanh…
Thế
mà ace vẫn trung kiên với việc cầu nguyện và tôn kính
Đức Mẹ Mễ Du hàng tuần tại Nhà thờ này.
Đây là điều phải chúc mừng và khen anh chị
em.
Tuy vậy, có
lẽ ace vẫn cảm thấy như mình lạc lõng, cô
độc… ; hay đôi khi còn đâm nghi hoặc có lẽ
mình đã đi lạc đường… Tại sao mãi không
thấy Giáo Hội lên tiếng công nhận?
ĐÁP : - Nên nhớ Giáo Hội chưa
công nhận, chứ không phải không công nhận. Chưa
công nhận, là vì có nhiều lý do mà khuôn khổ bài này không
cho phép nói ra dài dòng.
- Dầu vậy, chúng
ta vẫn có thể nói Giáo hội đã gián tiếp công
nhận.
Nói được
như thế vì chúng ta để ý nhìn vào những hành động rất khác lạ
của Giáo Hội, sẽ thấy Giáo hội tỏ ra
rất quan tâm đến Mễ Du, chẳng khác gì một
sự ngấm ngầm công nhận mà không cần nói ra.
Đây mời ace chỉ xem một sự kiện này thôi:
ĐGHoàng Phanxicô mới đây cho phép “hành hương chính thức” đến Mễ Du!
Ace có hiểu “hành
hương chính thức” có nghĩa quan trọng đến
thế nào không? Từ trước đến nay, các giáo dân
nào tin Đức Mẹ đã hiện ra tại Mễ Du,
thì có thể tập họp nhau đi hành hương theo
cách riêng tư. Các linh mục, giám mục không
được đứng ra tổ chức, chỉ
được mời tháp tùng để giúp những
việc mục vụ, chẳng hạn như giải
tội, làm phép chuỗi và ảnh tượng v.v…Vì các ngài
là đại diện của Hội Thánh, nếu các ngài
đứng tổ chức hành hương, gọi là “Hành
hương chính thức”, thì chẳng khác nào các ngài thay
mặt Hội Thánh đương nhiên công nhận
Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du. Đang khi Giáo
Hội lại chưa chính thức công nhận.
Thế mà
nay Đức Giáo Hoàng Phanxicô lại cho phép các ngài
đứng ra tổ chức việc hành hương
ấy. Vậy nếu các ngài tổ chức đi hành
hương, là vì các ngài đã tin Đức Mẹ hiện
ra ở đó, chứ nếu Đức Mẹ không
hiện ra thì đến hành hương một cái nơi
trống không làm gì!!
Nói với ace điều ấy để làm gì?
Cốt để ace vui mừng, phấn khởi vì thấy
có những dấu hiệu cho thấy Giáo Hội ngấm
ngầm công nhận Mễ Du, tuy chưa chính thức công
bố. Vì thế chúng ta yên lòng tôn kính Đức Mẹ
Mễ Du, đến đọc kinh cầu nguyện
với Mẹ, nghe và thực hành những sứ
điệp Mẹ ban v.v… mà không còn sợ đi lạc
đường, hay tôn sùng những điều vu vơ,
giả dối.
***
Thái
độ chúng ta
Giáo hội tôn
trọng Mễ Du như thế, còn phần ace đã
hiểu biết tầm quan trọng của Mễ Du
chưa ?
Chúng ta đừng bắt chước thái
độ của những người, khi nghe nói
Đức Mẹ hiện ra ở đâu, liền
đến đó chỉ để xin ơn. Đã
đành đó là điều chính đáng. Nhưng chẳng
lẽ Đức Mẹ đến Mễ Du chỉ
để ban các ơn lặt vặt mà thôi sao ? Nếu
vậy, sao Mẹ phải đến lâu dài như thế, bằng
chứng là hôm nay chúng ta đang họp mừng 39 năm
Mẹ hiện ra, mà còn chưa biết bao giờ mới
chấm dứt. Chắc chắn phải có một lý do
hết sức quan trọng mới khiến cho Thiên Chúa
gửi Mẹ đến lâu dài như vậy.
Lý do đó là gia đình, xã hội và thế
giới ngày nay mắc bệnh trầm trọng lắm.
Xưa Thiên Chúa đã sai Ngôi Hai là Con Một xuống
thế chịu chết đền tội nhân loại.
Rồi Thiên Chúa đã sai Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần
xuống canh tân đổi mới. Nhưng nhân loại
vẫn cứng lòng từ chối không chịu hoán cải để
đổi mới cuộc sống. Thiên Chúa hết không
còn ngôi nào để sai. Thiên Chúa không sai các Thiên Thần,
vì các Thiên thần không đủ khả năng thi hành
việc trọng đại này. Chỉ còn có Đức
Mẹ là người cuối cùng Thiên Chúa có thể sai
xuống cứu nhân loại. Sau lần này không còn ai, vì
thế Mẹ mới nói : Việc Mẹ đến
trần gian đây là lần cuối cùng. Ace đã thấy
việc Đức Mẹ đến trần gian lần này
là việc vô cùng hệ trọng cho tương lai của
thế giới chưa?
Có lẽ
ace nghĩ rằng Mẹ nói Mẹ đến để cứu
thế giới thì nghe việc đó có vẻ xa xôi, không liên
can gì tới mình. Không, thế giới đó gồm có chúng
ta, con cháu chúng ta nữa đấy. Vậy ace không thể
dửng dưng, phải góp sức. Hơn nữa, giúp cho
tương lai thế giới được tốt
đẹp hơn, là góp sức giúp cho chính tương lai
của con cháu chúng ta đó!
Vì thấy loài
người đa số càng ngày càng từ khước
ơn Cứu chuộc, gạt bỏ Thiên Chúa, lao vào
đời sống tội lỗi càng ngày càng nhiều
hơn, cho nên Thiên Chúa phải sai Mẹ đến trần
gian, và triển khai một kế hoạch: đó là giúp thế
giới quay trở về với Thiên Chúa, nhờ đón
nhận và thi hành Sứ Điệp của Mẹ.
Mà Kế hoạch
của Mẹ chỉ thành tựu nếu có chúng ta cộng
tác. Chính Mẹ đã nói nhiều lần rằng : “Mẹ
không thể cứu thế giới nếu không có các con”... “Mẹ
cần các con cộng tác”.
Vì sao Mẹ cần
ta cộng tác? Đức Giêsu là Thiên Chúa, một mình Ngài
đủ sức cứu chuộc cả thế gian mà có
thể không cần ai cộng tác. Còn Đức Mẹ không
là Thiên Chúa, nên trước một nhiệm vụ vô cùng
lớn lao trọng đại Chúa Cha ủy thác cho Mẹ,
Mẹ phải mời gọi ta cộng tác.
Nghe
vậy, ace sẽ tự hỏi: Thế thì tôi phải làm gì?
Hay có thể làm được gì? Đây xin gợi ra vài
việc:
Trước
nhất, mỗi người chúng ta lắng nghe Lời
Mẹ, thật lòng sống các Sứ Điệp với
tình con thảo, rũ bỏ tội lỗi và tính mê nết
xấu, quay trở về với Chúa, gắng trở nên
thánh thiện…Như thế, chiến lợi phẩm
đầu tiên Mẹ cứu được là chính bản
thân mỗi người chúng ta !
Thứ hai, sau khi nghe và thi hành
sứ điệp của Mẹ mà trở về với
Chúa, sống với Chúa, mỗi người chúng ta sẽ phải
thành chứng nhân của Mẹ, sẽ truyền bá các
Sứ Điệp của Mẹ. Đã nhiều lần xảy
ra việc này: chỉ cần một hay hai sứ
điệp của Mẹ đến tay người ta, là
đã có thể làm cho họ được ơn nhận
biết Chúa, giúp họ tin rằng có Sự Sống
Đời Đời, thế là Mẹ có cơ may cứu
được những người ấy nữa.
Nhưng điều kiện tiên quyết là
chúng ta phải sống Sứ Điệp trước
đã. Phải thực hành lời Mẹ dạy: sống
yêu thương, bình an trong gia đình mình trước tiên,
nếu gia đình mình lủng củng, bất hòa, ghen ghét
sắp đến chỗ ly dị đổ vỡ thì làm
sao làm chứng cho người khác được? Rồi
trong các cộng đoàn hay đoàn thể, nếu cứ chia
rẽ, bất hòa, ích kỷ, kéo bè kết đảng, không
lo ích lợi chung, không bác ái, không yêu thương, không
trợ giúp nhau… thì làm sao làm gương mẫu cho mọi
người ?
Nói tóm lại, người làm tông đồ cho
Đức Mẹ phải là người sống Sứ
Điệp trước hết. Mỗi người chúng ta
hãy là mỗi chiến sĩ của Mẹ. Hãy Truyền bá
các Sứ Điệp của Đức Mẹ Mễ Du cho
những người chúng ta gặp chung quanh mình.
èChúng ta hãy cùng hát lên bài ‘Tận
Hiến Cho Mẹ’, hứa sẽ làm chiến sĩ nhiệt
thành của Mẹ.
(“Con đến trước tòa
Nữ Vương uy quyền…”)
Lm.
Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|