MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thể Hiện Lòng Thương Xót
Thứ Năm, Ngày 28 tháng 7-2016

Thể hiện Lòng Thương Xót

Từ ngày 25-27.7.2016, hơn 30 người trong đoàn Y Bác sĩ của Hội Từ Thiện Medical Aid for Vietnam do Linh mục Antôn Trần Mạnh Tiến làm Trưởng đoàn, đã đến Trạm y tế xã Vinh Giang, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế để khám bệnh và phát thuốc cho những người nghèo khổ. Tuy trời xứ Huế lúc này rất nóng, miền quê bụi bặm, cơ sở nhỏ bé chật hẹp, nhưng nhìn đám đông dân chúng nghèo khổ, bệnh tật, những khuôn mặt hằn sâu nỗi đau, mong ước được chữa trị, mạnh khỏe... đoàn Y Bác sĩ vui vẻ khám bệnh, phát thuốc suốt cả ba ngày quên hết mệt nhọc.

Số bệnh nhân của ngày thứ nhất khoảng 550 người, ngày thứ hai gần 660 người và ngày thứ ba hơn 670 người. Như vậy tổng số cả ba ngày gần 1.880 người Mỗi người sau khi khám đều được lãnh thật nhiều thuốc và còn được nhận thêm 10kg gạo.

Có nhiều bệnh nhân mắt mờ vì tuổi tác, bệnh tật, lần đầu mang kính nhìn rõ mọi sự lấy làm sung sướng vô cùng. Họ đơn sơ nói chuyện với bạn bè rằng: Tui không ngờ đeo kính vô sáng đã quá! Có nhiều chị lại nói rằng: Bữa ni tui hát ca đoàn nhìn thấy chữ rõ ràng rồi khỏi phải nheo nheo nữa. Có một chị chuyên bán hàng rong cũng lấy làm sung sướng nói là từ nay thấy rõ đồng tiền rồi, không sợ phải nhầm lẫn, lỗ vốn nữa... Cứ như vậy các bệnh nhân đồn đãi với nhau, ai cũng mong vào khám mắt để có kính mang, nhưng có người bác sĩ thấy không cần phải mang kính, mắt cũng còn tốt không có vấn đề gì, hỏi thì họ nói thấy ngứa ngứa mắt thôi, vậy là bác sĩ chỉ cho thuốc rửa mắt xem như thuốc thần kỳ chữa bệnh mắt cho họ vậy. Vì lòng tin mà họ lấy làm vui vẻ nhận thuốc rồi xem như bệnh đã được chữa lành vậy.

Chị em Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng chúng tôi trước đó đã về dọn dẹp vệ sinh, xin mấy xe cát đổ đầy khoảng sân trước trạm xá, chuẩn bị mọi sự cho đoàn về làm việc thuận lợi, đủ điều kiện. Trong những ngày đoàn khám bệnh, chúng tôi lo việc tiếp bệnh nhân, viết phiếu và hướng dẫn họ vào các phòng bệnh để khám... Nhiều lúc chúng tôi nghe các bệnh nhân khám bệnh về chia sẻ thật là vui. Có người nói rằng: Soeur ơi, tui vào bác sĩ khám tổng thể mà tui quên khám cái lỗ mũi rồi. Có người khác lại nuối tiếc nói là: Soeur biết không, ở nhà ngày nào tui cũng than với con cái là Mạ đau lưng quá sức, nhưng tới khi vào bác sĩ khám tui quên mất luôn. Bác sĩ hỏi tui đau bệnh gì? Tui trả lời là đau đầu. Thế là bác sĩ cho thuốc đau đầu thôi rồi ra... Theo ý Cha Thụy trong đoàn, chị em chúng tôi thường ưu tiên cho các cụ ông, cụ bà trên 80 tuổi hoặc những người đi lại khó khăn, ngồi một hàng đầu để các bác sĩ đến tận nơi khám cho các cụ. Ai cũng muốn khám đủ mọi thứ, nhưng vì thời gian có hạn mà số bệnh nhân đông quá nên chúng tôi
cũng không thể đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu cho bà con, chỉ nói bà con phải tự chọn, khám bệnh nào mà mình đau nhất một là mắt, hai là răng ba là tổng quát. Có nhiều người khám tổng quát rồi vẫn kiên trì chờ đợi để xin khám thêm mắt hoặc răng, chúng tôi cũng cho họ vào khi thấy bệnh nhân ở các phòng đó gần hết. Hầu hết ai cảm thấy có nhu cầu thật sự thì chúng tôi đều giải quyết cho họ vào khám.

Tạ ơn Chúa qua ba ngày khám bệnh tốt đẹp, bà con đều vui vẻ, sung sướng và thật hạnh phúc vì mình được quan tâm, yêu thương và chữa bệnh. Đoàn Y Bác sĩ đánh giá bà con ở nơi này trật tự, đàng hoàng, không có chuyện chen lấn, nhưng biết kiên nhẫn ngồi chờ đợi, vui vẻ.

Trước khi chia tay với đoàn khám bệnh, bác Tỵ, Trưởng Trạm y tế xã Vinh Giang đã thay mặt tất cả các bệnh nhân trong các thôn, nói lên lời cám ơn đối với trong đoàn Y Bác sĩ của Hội Từ Thiện Medical Aid for Vietnam, cám ơn quý bác sĩ của bệnh viện Trung Ương Huế và cám ơn quý chị em Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, đã đến miền quê nghèo khổ để xoa dịu, chia sẻ, cảm thông với nỗi đau khổ của người dân, thể hiện sự quan tâm, yêu thương và mang lại nhiều niềm vui cho bà con. Chúc đoàn tiếp tục hành trình phục vụ mang lại nhiều niềm vui hơn nữa cho mọi người.

Sáng ngày 28.7.2016, đoàn Y Bác sĩ của Hội Từ Thiện Medical Aid for Vietnam đến bệnh viện Trung Ương Huế để viếng thăm các em đang điều trị tại khoa Tim và khoa Nhi mà họ đã hỗ trợ. Tại đây, các Y Bác sĩ của bệnh viện Trung Ương đón tiếp họ rất nhiệt tình, vui vẻ, hướng dẫn đoàn đến từng phòng bệnh và giới thiệu các bệnh nhân đã và đang điều trị. Vì hàng năm, Đoàn vận động xin, kiếm và hy sinh ngay cả những nhu cầu của bản thân và gia đình mỗi người để gởi về hỗ trợ chi phí cho các em điều trị bệnh tim khoảng từ 200 - 300 ca, mỗi ca từ 10 triệu lên đến trên 100 triệu. Nhìn các em nhỏ bé, yếu ốm, và còn phải chịu nỗi đau dai dẳng nơi thân xác, ai cũng cảm thương. Cũng may tại bệnh viện Trung Ương Huế có nhiều bác sĩ khoa Tim mạch thật giỏi đã phẫu thuật, giúp các mạnh khỏe và vui vẻ hơn.

Xin Ơn trên tràn đổ trên những tâm hồn thiện chí, đầy tình yêu thương, biết cảm thông, chia sẻ và đỡ nâng những bệnh nhân nghèo khổ, xấu số, để một khi họ sẵn sàng hy sinh tất cả những gì có thể mang lại sức khỏe cho tha nhân thì chính bản thân họ, gia đình họ cũng luôn được bình an, mạnh khỏe và thật hạnh phúc. Đặc biệt cho đoàn Y Bác sĩ Hội Từ Thiện Medical Aid for Vietnam của Linh mục Antôn Trần Mạnh Tiến được ngày càng phát triển, tạo được nhiều quỹ, cứu giúp được nhiều người.

Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng - Huế

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Làm Phép Trừ Quỷ (8/2/2016)
Danh Cực Thánh Đức Maria (8/2/2016)
Điệp Khúc Tháng Tám (7/31/2016)
Cn 3648: Kinh Mân Côi Quan Trọng Vô Cùng (7/31/2016)
Cn 3647: Thực Hành Các Mệnh Lệnh Fatima (7/31/2016)
Tin/Bài khác
Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không. (7/27/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes) (7/27/2016)
Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (7/22/2016)
Cn 3635: Chuỗi Mân Côi Giải Quyết Mọi Vấn Đề Nan Giải (7/21/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes), Pháp (7/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768