MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3598: Nhà Thần Bí Marie Rose Ferron, Người Mỹ (3)
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 6-2016

CN 3598: NHÀ THẦN BÍ MARIE ROSE FERRON, NGƯỜI MỸ (3)

Nguồn: mysticsofthechurch.com

Cô Marie Rose Ferron, một nhà thần bí người Mỹ, (1902-1936)

3. Cô Rose sùng kính Bí Tích Thánh Thể

Đức Giám Mục Hickey cho phép xây một nhà nguyện riêng gần phòng của cô Rose. Khi có Thánh Lễ cử hành tại đó, đặc biệt vào những ngày lễ kính Đức Mẹ Maria thì cô Rose ngất trí kể từ giây phút có lời ngưyện đầu nhưng cô luôn  tỉnh lại khi rước Mình Thánh Chúa Giêsu. 

Nói chung, khi cô rước Mình Thánh Chúa thì cô lại ngất trí. Mình Thánh Chúa tan biến trong miệng cô. Nhiều linh mục nhận xét cũng một điều, ngay cả có vị linh mục không tin vào sự thật của cuộc ngất trí thì cũng nhận ra sự thật. 

Cô Rose rất yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Có lần vị linh mục không đến trong suốt 2 tuần lễ, cô Rose khóc và cảm thấy đau đớn. Khi một vị linh mục biết là cô Rose nằm liệt giường thì ngài rước Mình Thánh Chúa Giêsu đến cho cô hai lần trong một tuần.

Trong cùng một thời gian, cô Rose trở nên cách xa với 3 vị linh mục linh hướng của cô. Có những năm tháng mà cô chỉ sống với đức tin tinh tuyền.

4. Những vết thương thánh và những lằn roi xuất hiện trên người cô Rose.

Cô Rose Ferron là người có những vết thương thánh mà đã được người ta ghi chép lại trong hồ sơ. Cô có 5 vết thương thánh và có thêm vết thương mão gai trên trán. Cô còn có vết thương trên vai và nước mắt máu châẩy ra từ đôi mắt của cô.

Vết thương thánh do bị roi đòn gây ra của Chúa Giêsu Kitô đã xuất hiện trên người cô Rose trong khoảng năm 1926. Vào mùa Chay năm 1927, khoảng vài tháng trước khi Đức Giám Mục Hickey tìm cô Rose với tính cách là một linh hồn nạn nhân cho giáo phận của ngài thì những vết thương thánh này xuất hiện thường xuyên vào mỗi ngày thứ Sáu. Những lằn roi in dấu mầu đỏ và mầu tím hiện rõ trên đôi cánh tay của cô. Vết thương này sưng tấy lên và gây đau đớn cho cô.

Hai ngày sau trước sự chứng kiến của người viết tiểu sử của cô và trước một vị linh mục khác, những vết thương và dấu đinh xuất hiện trên hai bàn tay của cô. Hai bàn chân của cô cũng mang những dấu đinh. Cô Rose cảm thấy dường như máu của cô không vận chuyển nơi vết thương ở bàn chân nhưng máu cứ chẩy ra khỏi các vết thương.

Cô giải thích rằng những bắp thịt của cô dường như bị xé toang ra. Vết thương thánh ở trái tim cô bắt đầu xuất hiện vào mùa Chay năm 1929. Cô chịu đau nhiều đến nỗi ngất xỉu. Cô nói có khi sự đau đớn xuyên qua lưng cô, nơi mà lưỡi đòng đâm thâu từ nương long lên đến trái tim và sâu đến vùng lưng.

Trong một lần cô Rose bị ngất trí, vị linh mục hỏi cô Rose rằng:

“Chào cô Rose, cô chịu đau nhiều quá. Tại sao Chúa Giêsu, Đấng mà cô yêu mến nhiều nhất lại đối xử với cô một cách cay nghiệt như thế?”

Cô trả lời cha một cách đơn sơ rồi lại đi vào cuộc ngất trí:

“Thưa cha, những sự âu yếm của Thiên Đàng rất khác với thế gian.”

Trong một trường hợp khác, cô Rose than:

“Lạy Chúa Giêsu, hạnh phúc mà con có khi yêu mến Chúa thì lớn lao hơn những sự tử đạo mà con phải chịu.”

Trong một là thư viết cho một người bạn, cô Rose viết:

"Tôi sẽ cầu nguyện nhiều hơn nữa và sự đau khổ của tôi luôn là dành cho các linh hồn. Tôi dâng mình cho Chúa Giêsu để Ngài tùy ý làm những gì Ngài muốn. Xin bạn cầu nguyện cho một ý chỉ quan trọng của tôi. Ý chỉ của tôi là dành cho các linh hồn và bằng mọi giá, tôi xin Chúa ban cho tôi ý ấy. Lời cầu nguyện của tôi rất thân thương đối với Chúa. Xin hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện!”

Một lần khác, cô Rose nói:

"Để cứu các linh hồn thì chúng ta cần phải làm mọi sự. Chúng ta hãy giúp đỡ Chúa Giêsu, Đấng mà chúng ta yêu mến và dâng cho Ngài nhiều linh hồn!”

Những dòng nước máu chẩy từ mắt và miệng của Cô Rose cũng giống như máu chẩy từ Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu.

Chị gái của cô Rose nói với một người bạn vào một ngày trong tháng 8 năm 1929 rằng:

"Xin bạn nói với cha Boyer rằng đêm hôm kia, đôi mắt của Rose chẩy máu và máu tuôn ra giống như những dòng lệ.”

Trong tháng 8 ấy, bác sĩ chăm sóc cho Rose cũng xúc động khi nhìn thấy nước mắt máu của Rose:

"Thật là khủng khiếp! Hãy tin những gì mà chúng ta thấy. Cô ta thật kỳ diệu!”

Khi ở trong cơn ngất trí khác, cô Rose nói:

"Ôi lạy Chúa Giêsu, đó là Máu Chúa chẩy ra từ người con. Con là hư không. Lạy Chúa Giêsu!”

Kim Hà
22/6/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
Cn 3614: Ơn Lành Đức Mẹ Fatima (7/4/2016)
Hiền Mẫu La Vang (7/3/2016)
Cn 3611: Lý Do Con Sống Là Để Thờ Lạy Chúa (7/2/2016)
Cn 3609: Cầu Nguyện Cho Tổ Quốc (7/1/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3593: Đức Mẹ Nói: Hai Phần Ba Nhân Loại Sẽ Mất (11) (6/20/2016)
Cn 3592: Mẹ Maria Nhắn Nhủ Từ Argentina (10) (6/20/2016)
Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Trà Kiệu (6/20/2016)
Cn 3591: Quyền Phép Mạnh Thế Của Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/20/2016)
Cn 3584: Bức Tranh Đặc Biệt Vẽ Trong Nhà Tù (6/17/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768