MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3552: Chúa Giêsu Yêu Những Ai Đau Khổ
Thứ Ba, Ngày 24 tháng 5-2016

CN 3552: CHÚA GIÊSU YÊU NHỮNG AI ĐAU KHỔ

Nguồn:sremmanuel.org

1. Thông điệp ngày 2/4/2016 từ Medjugorje:

Ngày 2/4/2016, thị nhân Medjugorje là cô Mirjana nhận được thông điệp hàng tháng khi Đức Mẹ Maria hiện ra với cô tại đồi Thánh Giá Xanh. Sau đó, cô Mirjana chia sẻ thông điệp sau đây:

“Các con thân mến, đừng để trái tim các con cứng cỏi, khép kín và đầy sự sợ hãi. Xin cho phép tình yêu Mẫu Tử của Mẹ soi sáng trái tim các con và lấp đầy chúng với tình yêu và hy vọng, để rồi là một người Mẹ, Mẹ có thể làm êm dịu những nỗi đau của các con bởi vì Mẹ biết những nỗi đau ấy, Mẹ cảm thấy niềm đau ấy. Niềm đau được dâng lên và là một lời cầu nguyện lớn lao nhất.

“Một cách đặc biệt, Chúa Giêsu Con của Mẹ yêu thương những ai đau khổ. Ngài đã gửi Mẹ đến làm giảm niềm đau cho các con và đem hy vọng đến cho các con. Các con hãy tín thác nơi Ngài. Mẹ biết điều này khó khăn cho các con bởi vì các con thấy ngày càng thêm bóng tối chung quanh các con.

“Hỡi các con của Mẹ, điều cần thiết là bẻ gẫy những khó khăn bằng lời cầu nguyện và tình yêu. Ai cầu nguyện và yêu thương thì không sợ hãi điều gì, vì người ấy có hy vọng và một tình yêu thương xót. Người ấy thấy ánh sáng và nhìn thấy Chúa Giêsu Con Mẹ.

“Các con là các tông đồ của Mẹ, Mẹ kêu gọi các con hãy cố gắng trở nên gương mẫu cho tình yêu thương xót và hy vọng. Một lần nữa, các con hãy luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người có tình yêu hơn nữa bởi vì tình yêu thương xót đem ánh sáng đến đánh tan bóng tôi, tình yêu đem Con của Mẹ đến. Các con đừng sợ hãi vì các con không ở một mình, Mẹ ở với các con. Mẹ van nài các con hãy cầu nguyện cho các chủ chiên của các con để từng giây phút họ có thể có tình yêu, để họ làm việc cho Con của Mẹ với tình yêu, qua Chúa và tưởng niệm về Chúa. Cám ơn các con.”

2. Hai cha giải tội vĩ đại

Bạn có biết 2 vị thánh quan thầy của Năm Đại Thánh Lòng Chúa Thương Xót là ai không? Đó là Thánh Padre Pio and Leopold Mandić. Ngày 13/4/2016, một ơn lành lớn lao đã đến với thủ đô Zagreb, nước Croatia. Đó là người dân nước Ý đã đồng ý để cho xác của Thánh linh mục Leopold (Vị Thánh được xem là “Vị Linh Mục thành Ars của người Croatian” giống như Thánh Gioan Vianney) đã từ thành phố Padua, nước Ý đến nước Croatia.

Xác Thánh Leopold Mandic được tôn vinh tại Vương Cung Thánh Đường Cathedral of Zagreb trước một đám đông, ở bên cạnh Chân Phước Hồng Y Stepinac. Sau đó, các cha ngồi toà giải tội cho đến nửa đêm và sáng sớm hôm sau.

Một điều thú vị đáng lưu ý là nơi mà Thánh Leopold được sinh ra, đó là làng Boka Kotorska, trong các gia đình có đông con thì thường là những người con trai đầu lòng trở nên linh mục. Thánh  Leopold là một trường hợp ngoại lệ vì ngài là người con thứ 12 trong nhà. Ngài đã làm việc rất tích cực để hiệp nhất giáo hội Công giáo và giáo hội Chính Thống giáo Đông Phương, đó là một vấn đề nóng bỏng của thời đại ngày nay.

Tại Medjugorje có thánh tượng của ngài đứng ở gần bên các tòa giải tội và đó không phải là một sự tình cờ: ngài đang chăm sóc các khách hành hương để họ có thể có một cuộc giải tội tốt lành.

Khi Bề Trên của Thánh linh mục Leopold Mandic nói rằng ngài quá dễ dàng với những hối nhân đến xưng tội với ngài, thì ngài đáp:

“Nếu Chúa Giêsu muốn kết án con vì con quá dễ dãi đối với  những hối nhân thì con sẽ thưa với Chúa Giêsu rằng chính Chúa đã làm gương cho con, và con không chết để cứu rỗi các linh hồn như Chúa đã làm.”

Thánh Linh mục Mandić thường bảo các hối nhân rằng:

“Các con hãy bình an, đặt mọi sự trên vai cha, cha sẽ chăm sóc cho các con.”

Đây là lời giải thích của Thánh Mandic:

“Cha cho các hối nhân làm việc đền tội nhỏ bởi vì cha làm việc đền tội cho họ.“

Thật sự, vào ban đêm, ngài cầu nguyện trong nhiều tiếng đồng hồ, và ngài làm việc sám hối thay cho các hối nhân của ngài.

Trong Thế Chiến Thứ II, tại Padua có những vụ thả bom, cả một nhà thờ bị cháy rụi nhưng tòa giải tội làm bằng gỗ và phòng ngủ của Thánh Mandic vẫn còn nguyên vẹn. Ngài đã nói tiên tri rằng:

“Thiên Chúa tỏ lòng thương xót lớn lao ở đây cho các con của Chúa. Nơi đây phải là một tấm bia ghi lại sự tốt lành thiện hảo của Chúa.”

Thánh Padre Pio nổi tiếng là vị linh mục giải tội rất khó. Ngài có thể  đọc được linh hồn của người khác, và biết những gì cần để cho người ấy biết hoán cải. Ngài biết rằng có nhiều hối nhân đến với ngài để mong nhận được một phép lạ mà không có ý muốn biến đổi cuộc sống của họ. Tiến trình hoán cải bắt đầu với ngài, vì cũng như các cha giải tội tốt lành, ngài hướng dẫn tâm linh. Các bạn tốt có thể giúp đỡ những người khác trong cuộc hành trình thiêng liêng vì đôi khi đương sự không thể quyết định hoán cải cho chính mình. Mọi người cần quyết định cho chính mình.

Đức Giáo Hoàng Phanxico  giải thích lý do tại sao ngài chọn Thánh Padre Pio và Thánh Leopold Mandić cho Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót:

“Bởi vì các ngài là những nhà truyền giáo của Lòng Chúa Thương Xót. Lòng Thương Xót xẩy ra trong tòa giải tội. Hai vị Thánh linh mục này đã dành rất nhiều thì giờ của cuộc đời các ngài để ngồi tòa giải tội.”

Sr. Emmanuel

Kim Hà
23/5/2016

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đền Tạ Mẫu Tâm-tận Hiến Cho Mẹ (5/30/2016)
Khiết Tâm Thương Xót (5/29/2016)
Cn 3558: Những Lời Dạy Của Đức Mẹ Fatima (5/27/2016)
Được Cứu Nhờ Đọc Ba Kinh Kính Mừng (5/26/2016)
Cn 3556: Tượng Đức Mẹ Maria Khóc Tại Comlumbia, Nam Mỹ (5/25/2016)
Tin/Bài khác
Muôn Hoa Dâng Mẹ, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (5/31/2018)
Medugorje Là Sự Tiếp Nối Và Viên Mãn Của Fatima (5/20/2016)
Lộ Đức: Một Em Bé Bị Điếc Đã Nghe Được Khi Đi Hành Hương (5/20/2016)
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Trinh Nữ Maria (5/20/2016)
Tâm Tình Của Lm Peter Quang Lê, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ (5/19/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768