MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3549: Sống 102 Tuổi, Mừng 75 Năm Hồng Ân Linh Mục
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 5-2016

CN 3549: SỐNG 102 TUỔI, MỪNG 75 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC

Nguồn: occatholic.com

(Hình của Đức Ông Tony McGowan năm 2016 và hình lúc còn trẻ, vừa chịu chức linh mục năm 1941.)

Xin tri ân và ngợi khen quý vị linh mục Công giáo tốt lành đã quảng đại dâng đời mình phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn dân Chúa! (KH)

Một vị linh mục được xem là cao tuổi nhất của giáo phận Orange là Đức Ông Tony McGowan; tuần này ngài kỷ niệm sinh nhật thứ 102. Cha Tony về hưu năm 1986. Trước đó ngài là cha xứ nhà thờ Our Lady of Fatima Church. Ngài mừng sinh nhật 102 tuổi và kỷ niệm hồng ân linh mục 75 năm tại nhà thờ Our Lady of Fatima, thành phố San Clemente, vào ngày hôm nay Chúa nhật 22/5/2016.

Cha Tony được sinh ra tại Ái Nhĩ Lan, là người con thứ hai trong một gia đình có 10 người con. Ngài muốn trở nên một nhà truyền giáo tại Phi Châu hay Á Châu nhưng rồi ngài đáp lại lời kêu gọi để làm linh mục phục vụ tại California vào năm 1942. Ngài phục vụ tại nhiều giáo xứ trước khi đến giáo xứ Costa Mesa năm 1960 và trở thành cha chính xứ của ngôi nhà thờ mới xây có tên St. John the Baptist. Năm 1976, ngài đổi tới nhà thờ Our Lady of Fatima Catholic Church tại San Clemente và làm cha chính xứ cho đến khi về hưu. Ngài nhận tước hiệu Đức Ông năm 1981.

1. Làm cách nào mà cha được ơn gọi linh mục?

Tôi luôn có ước mơ trở nên một linh mục từ khi còn rất nhỏ. Cha mẹ tôi luôn khuyến khích tôi khi biết tôi có ý định này. Họ là nguồn ảnh hưởng lớn lao trong quyết định của cuộc đời tôi.

2. Điều gì làm cho cha hãnh diện và hạnh phúc nhất trong thiên chức linh mục?

Tôi nghĩ điều làm cho tôi hài lòng nhất là với tư cách là một linh mục thì tôi có thể đem lại bình an cho mọi người với bí tích Hòa Giải. Tôi nhớ lại với niềm vui rộn ràng khi tôi thành công trong khi khải đạo cho những người trẻ đang gặp nhiều thử thách trong cuộc đời họ, và tôi cảm thấy thất vọng khi không thể an ủi họ được. Tôi được huấn luyện nhiều về Thần Học hơn là về Tâm Lý Học, nhưng cả hai kiến thức này đều quan trọng và cần áp dụng cả hai với tình yêu.

3. Cha nghĩ gì khi được 102 tuổi? Cha có nghĩ mình khôn ngoan hơn là lúc còn trẻ không?

Sống lâu không phải là một sự thành tựu lớn lao. Không, tôi không nghĩ là người ta khôn ngoan hơn khi già đi. Khi trưởng thành rồi thì người ta chỉ có một số kinh nghiệm về cuộc đời. Đôi khi người ta đóng khung trong đường lối của mình nên đã không khôn ngoan hơn mà là kém khôn ngoan đi. Theo kinh nghiệm của tôi thì có những người già luôn cãi cọ về mọi sự. Họ không lắng nghe, có thể vì họ không còn nghe rõ nữa. Đó là trường hợp của riêng tôi.

Bây giờ tôi không có ý nói gì về những người bạn già của tôi ở vùng Del Obispo Terrace. Họ đều đối xử tốt đối với tôi và mọi người. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở đó, tôi không hiểu tại sao mình vẫn còn ở mãi trên trái đất này? Tôi sẵn sàng về nhà Chúa.

4. Cha thích gì nhất khi là một linh mục?

Tôi rất thích các sứ mệnh của vị mục tử: nhìn trẻ thơ lớn lên với sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa. Tôi thích giúp họ với các Phép Bí tích, khải đạo họ và chúc lành cho họ qua Bí Tích Hôn Phối, qua Bí Tích Rửa tội cho con cái họ, làm tang lễ cho cha mẹ họ, và rồi lại xoay quanh vòng lẩn quẩn như thế.

Tôi thích cùng với họ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Là một linh mục là một ơn gọi phong phú. Bây giờ tôi đã già nên không thể làm các mục vụ ấy nhiều như trước và tôi cảm thấy tiếc nhớ những việc đó.

5. Cha có nghĩ là giáo hội thay đổi nhiều kể từ khi cha trở nên linh mục không? Nếu có, thì như thế nào?

Dĩ nhiên là có chứ. Không còn dâng Thánh Lễ tiếng La Tinh, thánh ca có khác hơn, bàn thờ dâng lễ được quay ra phía cộng đoàn dân Chúa. Đó là những điều hiển nhiên nhưng không có ý nghĩa gì nhiều.

Điều thay đổi lớn là sự đóng góp của các giáo dân. Ngày trước người ta chỉ dự lễ mà thôi. Bây giờ họ tham dự trong mỗi mặt của cuộc sống giáo hội, từ đó, giáo hội chúng ta khởi sắc nhiều hơn. Chức vụ phó tế chẳng hạn, đó là điều cần thiết vì chúng ta thiếu ơn gọi linh mục. Tôi thật là vui mừng và được chúc phúc khi thấy các ơn gọi phó tế nẩy nở mãnh liệt.

6. Các linh mục và tu sĩ cần có những khả năng gì để thành công trong sự phục vụ giáo hội?

Họ cần phải lắng nghe nhiều hơn là nói, lắng nghe nhiều không phải chỉ bằng đôi tai. Tôi không biết liệu Thánh Phanxico có nói như vậy không?

“Giảng Phúc Âm ở khắp mọi thời. Dùng lời nói nếu cần thiết.”

Nhưng đó là lời khuyên tốt cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những ai ở trong cuộc sống tu trì. Cần có những đức tính: Cởi mở, tha thứ, lắng nghe và an ủi tâm hồn người khác, điều quan trọng là chúng ta cần làm với tình yêu.

7. Nếu cha có thể cho một lời khuyên đối với các linh mục trẻ thì đó là gì?

Đừng nghĩ rằng mình ở trên cánh hoa. Bạn là đầy tớ của những người khác, không phải là Quan Tòa hay người lãnh đạo. Hãy yêu thương những người mà Chúa đã trao phó cho bạn, hãy lắng nghe, an ủi, và yêu thương họ.

8. Là một linh mục, cha thích những mục vụ nào nhất?

Tôi thích từng nơi mà tôi được gửi đến để phục vụ. Tôi là cha xứ tiên khởi ở nhà thờ  St. John the Baptist Parish tại Costa Mesa. Tôi bắt đầu phục vụ ở đó vào năm 1960 cho đến năm 1976. Là một linh mục tiên khởi luôn là một lời chúc lành và cũng là một thử thách. Ít nhất không ai phàn nàn rằng:

“Ông cha trước làm điều này, điều nọ khác hơn cha!”

Tuy nhiên nhà thờ Our Lady of Fatima là một nơi đặc biệt đối với trái tim tôi. Tôi làm cha xứ tại đây từ năm 1976  cho đến năm 1986, khi tôi về hưu. Tôi rất mừng vì có thể ở lại vùng này. Nơi này đáng yêu và người dân thì tử tế.

9. Liệu cha còn cử hành các phép Bí Tích không ạ?

Có và không. Thỉnh thoảng tôi dâng Thánh Lễ và tôi cố gắng đến nhà thờ dâng Thánh Lễ nếu có thể được. Bây giờ tôi già yếu rồi. Tôi cảm tạ Chúa vì có một người bạn tốt săn sóc tôi và đưa tôi đi chỗ này, chỗ kia. Bà ta và người chồng quá cố là những người bạn tốt của tôi. Tôi đã làm tang lễ cho ông ấy cách đây vài năm trước. Họ là giáo dân của tôi, và họ rất tử tế đối với tôi.

Kim Hà
22/5/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đền Tạ Mẫu Tâm-tận Hiến Cho Mẹ (5/30/2016)
Khiết Tâm Thương Xót (5/29/2016)
Cn 3558: Những Lời Dạy Của Đức Mẹ Fatima (5/27/2016)
Được Cứu Nhờ Đọc Ba Kinh Kính Mừng (5/26/2016)
Cn 3556: Tượng Đức Mẹ Maria Khóc Tại Comlumbia, Nam Mỹ (5/25/2016)
Tin/Bài khác
Muôn Hoa Dâng Mẹ, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (5/31/2018)
Medugorje Là Sự Tiếp Nối Và Viên Mãn Của Fatima (5/20/2016)
Lộ Đức: Một Em Bé Bị Điếc Đã Nghe Được Khi Đi Hành Hương (5/20/2016)
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Trinh Nữ Maria (5/20/2016)
Tâm Tình Của Lm Peter Quang Lê, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ (5/19/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768