MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3490: Linh Mục Maryland Gặp Thiên Thần
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 4-2016

CN 3490: LINH MỤC MARYLAND GẶP THIÊN THẦN

Nguồn: spiritdaily.com

Một linh mục ngoan đạo tại giáo phận Maryland, Hoa Kỳ báo cáo rằng vào ngày lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe thì có một vị Thiên Thần xuất hiện trong Thánh Lễ, ngay trước mặt vị linh mục và khoảng hơn 200 giáo dân.

LM Richard Scott, 41 tuổi, thuộc nhà thờ Thánh John the Evangelist Church vùng Clinton, Maryland, tại tổng giáo phận Washington, kể rằng ngày 12/12, ngài cầu nguyện với Đức Mẹ Guadalupe và xin Mẹ cho một dấu hiệu để ngài biết là Mẹ nhận lời cầu xin đặc biệt của ngài.

Cha Scott là ngườixứ Peru, Nam Mỹ, ngài luôn có lòng sùng kính các Thiên Thần và thường đọc kinh cầu các Thiên Thần hàng ngày. Ngài thường làm lễ chữa lành tại nhà thờ tên Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael.

Ngài kể rằng trong hôm xẩy ra chuyện thì ngài cầu nguyện với Đức Mẹ Guadalupe lúc 6:45 giờ sáng như sau:

"Thưa Mẹ, con biết Mẹ là Mẹ Guadalupe. Mẹ biết rằng con yêu mến Mẹ rất nhiều. Mẹ cũng là Nữ Vương Các Thiên Thần. Con biết con không xứng đáng nhưng vì công nghiệp Chúa Giêsu Con Mẹ và Lòng Chúa Thương Xót, con khiêm cung van xin Mẹ cho Thánh Raphael đến với con để ban cho con một dấu hiệu xác nhận những điều con được nghe trong trái tim của con là đến từ Con Mẹ mà ra.”

Tôi hôm ấy, Cha Scott cử hành Thánh Lễ để kính Đức Mẹ Guadalupe vào lúc 7:30 giờ tối. Lúc đó, ngài đã quên đi những gì Ngài xin với Đức Mẹ Maria. Ngài nói:

“Tôi quên nhưng Chúa không quên! Lúc tôi đọc lời nguyện cho các tín hữu thì tôi nhắm mắt lại rồi tôi mở mắt ra nhìn mọi người. Rồi tôi cầu nguyện cho những ý chỉ đặc biệt của mình và cầu nguyện cho một người đang bị bịnh ung thư. Tôi cầu cho các Đức Giám Mục dể các ngài được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và cho các ngài luôn trung thành với Đức Giáo Hoàng." 

"Lúc đang cầu nguyện thì tôi nhín xuống cuối nhà thờ, tôi thấy người phụ nữ Mễ chuẩn bị cho các trẻ thơ dâng của lễ. Các em nhỏ khác thì sẵn sàng dâng hoa hồng và hoa cẩm chướng cho Đức Mẹ Maria.

Đứng bên cạnh bà Mễ ấy là một thanh niên tuổi chừng 20, với mái tóc mầu nâu lạt, tay anh ta cầm một khung hình. Điều lạ là khuôn mặt người thanh niên tươi sáng và con người anh ta tỏa ánh sáng. Trông anh khác thường và anh ăn mặc đẹp, áo quần chỉnh tề với chiếc áo vest bằng da.

"Mặt anh sáng rực rỡ, đôi mắt anh chứa chan tình yêu. Anh cười rất đẹp. Cách anh đi lên bàn thờ trông như anh có một sứ mệnh phải chu toàn những gì Thánh Ý Chúa muốn. Anh bước đi cách cung kính nhưng rất nhanh."

"Anh nắm được tình hình vì không gì có thể làm cho anh dừng bước nhưng anh không bay lướt. Cả người anh tỏa ánh sáng. Anh nhìn tôi và anh tỏ ra cung kính trước Nhà Tạm và đối với tôi là linh mục. 

Anh bái chào trước Nhà Tạm và dâng khung hình lên. Anh đặt khung hình ấy ở gần cây đèn ở phía trái. Anh đến rất gần tôi và nói với tôi:

'Cha cần phải làm phép hình này.'

Bị sốc nên tôi hỏi:

“Anh muốn tôi làm gì giúp anh?”

Anh ta lập lại:

'Cha phải làm phép khung hình này.’

Và nét mặt của anh không hề thay đổi.

"Tôi thấy một tình yêu và sự dịu dàng biểu lộ từ anh. Tôi không thể đi đến phía anh. Tôi cũng không thể nói được. Những gì mà tôi có thể làm là quan sát và nhận lãnh.

"Sau đó, anh quay trở lại, bái quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể và rồi anh đi thật nhanh nơi lối đi giữa để xuống cuối nhà thờ. Anh quay lại nhìn tôi; hai tay anh giơ cao lên trời; anh mỉm cười và nói một cách vui vẻ: 'Amen, alleluia!' "

Cha Scott thực sự nhìn thấy người lạ này biến đi. Những người khác khi gặp gỡ các Thiên Thần thì họ thấy Thiên Thần biến đi nhưng cha Scott thấy Thiên Thần này biến trước mắt cha. Cha kể tiếp:

Sau khi nói: 'Amen, alleluia,' anh bỏ tay xuống và không biết tại sao cánh cửa gỗ mở ra, anh bước xuống cầu tháng và anh biến mất.”

Cha Scott cho rằng đó chính là Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael hiện ra. Bức hình ngài để lại nơi bàn thờ là bức hình đắt giá. Vị linh mục để bức hình trong nhà thờ 4 ngày để mong người ta đến nhận về nhưng không ai nhận bức hình ấy.

Kim Hà
29/4/2016

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đ​ề Nghị Sốt Sắng Lần Chuỗi Kinh Mân Côi (5/1/2016)
Xin Mẹ Gỡ Nút Đời Con (5/1/2016)
Điệp Khúc Tạ Ơn (5/1/2016)
Cn 3493: Chương Trình Hoà Bình Của Đức Mẹ Maria (2) (4/30/2016)
Hoa Kinh Tháng Năm (4/30/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3492: Chương Trình Hoà Bình Của Đức Mẹ Maria (1) (4/30/2016)
Tháng Hoa Dâng Mẹ (4/29/2016)
Tháng Năm, Nghĩ Về Tình Mẫu Tử Nơi Mẹ Maria (4/29/2016)
Cn 3489: Cảm Nghiệm Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Maria (4/29/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3483: Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Đang Chẩy Máu (4/27/2016)
Hãy Nhớ Mệnh Lệnh Fátima (4/26/2016)
Trận Động Đất Kinh Hoàng Tại Ecuador Làm Sụp Đổ Tất Cả Nhưng Tượng Đức Mẹ Còn Nguyên (4/25/2016)
Cn 3480: Bàn Tay Mẹ Che Chở, An Ủi Và Ban Ơn Cho Các Con (4/24/2016)
Chia Sẻ Phép Lạ Về Chuỗi Mân Côi (4/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768