MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3376: Trận Chiến Thiêng Liêng Giữa Thiện Và Ác
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 2-2016

CN 3376: TRẬN CHIẾN THIÊNG LIÊNG GIỮA THIỆN VÀ ÁC

Nguồn: Autobiography of St. Anthony Mary Claret

Thánh Giám Mục Anthony Mary Claret vốn là một vị linh mục và giám mục thánh thiện. Ngài đi bộ khắp nơi để truyền giáo, giảng thuyết và giải tội cho mọi người. Sau đây là lời kể của ngài:

“Tôi chịu đau khổ vì những cơn nắng hạn và những cơn gió lạnh buốt giá, tuyết và bùn, mưa và gió, sông và biển, nhưng tôi còn phải chịu những sự tấn công của ma quỷ vì chúng quyết không cho tôi được sống bình an.

Một lần kia, ma quỷ làm cho một tảng đá rơi từ trên cao xuống ngay trên con đường mà tôi đang đi. Rồi vào một buổi chiều ngày Chúa nhật, khi tôi đang giảng trong một nhà thờ đông người ở thành phố Serral, thì Satan làm cho một tảng đá lớn từ trên trần nhà thờ rớt xuống. Tuy nhiên không một người nào bị thương tích, ngay khi tảng đá rớt xuống giữa một cộng đoàn đông đảo. Cả cử tọa đều ngạc nhiên về biến cố này.

Có khi tôi đang giảng thuyết và mọi người đang xúc động vì bài giảng thì Satan đến trong hình dáng của một người đàn ông. Hắn la hét thật lớn: “Cháy! Cháy nhà!”

Nhưng tôi biết là hắn lừa gạt nên tôi nói với cộng đoàn rằng:

“Bình tĩnh, không có lửa cháy. Đây là mưu kế của ma quỷ. Để mọi người yên tâm thì xin một người ra ngoài xem, nếu có lửa thì tôi và tất cả mọi người sẽ đi ra. Tôi nói lại là không có lửa cháy, đây là mưu kế của kẻ thù vì hắn không muốn cho các bạn được lợi ích phần linh hồn khi nghe giảng.”

Những lần khác, khi tôi đang giảng ở vùng quê thì ma quỷ đe dọa bằng cách làm cho gió bão nổi lên. Riêng đối với cá nhân tôi thì ma quỷ làm cho tôi bị bịnh, nhưng khi tôi ý thức đó là xảo kế của hắn thì tôi hồi phục ngay, không cần phải uống thuốc nữa.

Nhưng dù cho hỏa ngục bách hại tôi thế nào đi nữa thì Thiên Đàng vẫn bảo vệ tôi cách mạnh mẽ. Tôi cảm nghiệm được sự bảo vệ hữu hình và linh thiêng của Đức Mẹ Maria, của các Thiên Thần và các thánh. Chính Đức Mẹ Maria và các Thiên Thần của Mẹ đã hướng dẫn tôi trên những con đường mà tôi không biết, giải thoát tôi khỏi tay của những kẻ trộm cướp và bọn sát nhân và các Ngài cùng đồng hành với tôi đến nơi đến chốn một cách an toàn.

Cho dù tôi gặp hạnh phúc hay đau khổ trên bước đường truyền giáo, tôi luôn nghĩ và nói về Thiên Đàng. Điều này luôn an ủi và khuyến khích tôi. Tôi không bao giờ từ chối hay trốn chạy thử thách hay thập giá bởi vì tôi mong muốn được chết cho Chúa Giêsu Kitô, Chúa của tôi.

Tôi mong ước được Bề Trên gửi đến những nơi nguy hiểm để có được hạnh phúc chết cho Chúa Giêsu. Đối với tôi thì chết là một mối lợi.

Mong ước lớn lao của tôi là chết trong bịnh viện như một người nghèo khó, chết như một vị tử đạo, bị giết bởi kẻ thù vì tôn giáo thánh thiện của mình mà mình vẫn tuyên xưng và giảng thuyết. Tôi muốn dán kín những đức tính và hoa quả bằng máu của chính mình. Tôi muốn thực hiện những gì tôi giảng dạy.”

Kim Hà
11/2/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3384: Xin Mẹ La Vang Cứu Giúp Chúng Con (2/18/2016)
Chuỗi Mân Côi Cứu Gia Đình Tôi (2/17/2016)
Đtc Giảng Trong Thánh Lễ Tại Đền Thánh Đức Bà Guadalupe Chiều 13-2-2016 (2/14/2016)
Cn 3380: Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (5) (2/14/2016)
Cn 3379: Đền Thánh Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (4) (2/14/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Ðức Mẹ Lộ Ðức 11/2 (2/11/2016)
Tin/Bài khác
2/2 – Đức Mẹ Dâng Con (lễ Nến) (2/2/2023)
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Ánh Sáng Muôn Dân (2/1/2018)
Thơ Kinh Mân Côi: Bậc Thang Dẫn Về Thiên Đàng (2/5/2016)
Cn 3365: Cảm Tạ Mẹ Guadalupe (3) (2/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768