MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3371: Chớ Nguyền Rủa Con Cháu
Chủ Nhật, Ngày 7 tháng 2-2016

CN 3371: CHỚ NGUYỀN RỦA CON CHÁU

Nguồn: Autobioraphy of St. Anthony Mary Claret

Thánh Giám Mục Anthony Mary Claret kể trong chương 13 của cuốn sách Tự Thuật:

1. Xin cho công lý đè bẹp mày

“Khi tôi còn ở thành phố Madrid vào ngày 18/6/1864 thì có một phụ nữ ở gần đó đến gặp tôi. Bà tá tỏ ra đau buồn và xin tôi khuyên giải và an ủi. Bà có một người con trai chỉ muốn đi chơi la cà ngoài đường vào buổi tối với lũ bạn hư hỏng. Bà ta la rầy nhưng con bà không bao giờ vâng lời mẹ. Một tối nọ, khi người con sắp ra đường thì bà giận dữ nguyền rủa con bà:

“Tao nói mãi mà mày không nghe lời, xin cho công lý đè bẹp mày!”

Với lời nguyền rủa ấy, đứa con đi ra đường tung tăng với một đám bạn. Tất cả là 9 người. Thế rồi họ phá phách và bị bắt. Tám tháng sau, tất cả những người bạn của con bà đều được tha nhưng con bà phải chịu kết án 15 năm tù khổ sai.

Người mẹ đau khổ vì biết rằng đó là hậu quả lời nguyền rủa của bà mà con bà đã bị tù lâu năm.

2. Mẹ rủa con gái chết

Ngày 25/11/1864, một phụ nữ có một con gái 9 tuổi. Nó không nghe lời mẹ. Vì giận dữ, bà rủa con:

“Cho mày chết đi cho khuất mắt!”

Thế rồi đứa bé gái tuy đang mạnh khỏe thì bỗng trở bịnh và chết. Bà mẹ hối hận và khóc lóc thảm thương vì bà biết lời nguyền rủa của bà đã làm hại con bà.

3. Muốn đứa con gái nhỏ chết

Ngày 10/1/1865, một bà mẹ có hai người con gái, một được 20 tuổi, còn một mới có 11 tuổi. Khi người con gái lớn bịnh gần chết, người mẹ mở miệng nói:

“Thà rằng đứa nhỏ chết thì tốt hơn.”

Ngay sau đó, người con gái nhỏ của bà bị bắt cóc, hành hạ và bị giết. Xác của bé gái bị vứt nơi ống cống. Cả thành phố Madrid đều ồn ào với tin dữ này.

4. Lời nguyền rủa những người tình phụ bạc

Ngày 15/3/1865, một phụ nữ kể cho tôi nghe rằng bà ta đã sống chung lần lượt với ba người đàn ông mà ai cũng hứa sẽ cưới bà nhưng rồi cả ba dần dần bỏ rơi bà. Bà liền lên tiếng nguyền rủa họ. Rốt cuộc cả ba người tình của bà gặp rất nhiều tai ương trong cuộc đời.

Nói tóm lại, tôi đã nghiệm thấy lời nguyền rủa của các thân nhân có tác dụng mãnh liệt đối với những người thân của họ, đặc biệt là giữa mẹ và con, cha và con, chồng và vợ, chủ và đầy tớ, và giữa những người đã từng yêu thương nhau.”

Hôm nay là ngày cuối năm Ất Mùi, xin Chúa giải thoát các gia đình khỏi lời nguyền rủa từ muôn đời trước.

Xin Chúa cho các bậc cha mẹ cố gắng cầu nguyện để nài xin Chúa vô hiệu hóa những lời nguyền rủa mà họ đã đặt trên con cháu họ trong lúc nóng giận.

Xin cho cuộc đời chúng con chỉ còn là những lời chúc tụng Thiên Chúa và chúc phúc cho những người chung quanh. Amen.

Kim Hà
7/2/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Mân Côi Cứu Gia Đình Tôi (2/17/2016)
Đtc Giảng Trong Thánh Lễ Tại Đền Thánh Đức Bà Guadalupe Chiều 13-2-2016 (2/14/2016)
Cn 3380: Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (5) (2/14/2016)
Cn 3379: Đền Thánh Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (4) (2/14/2016)
Ðức Mẹ Lộ Ðức 11/2 (2/11/2016)
Tin/Bài khác
2/2 – Đức Mẹ Dâng Con (lễ Nến) (2/2/2023)
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Ánh Sáng Muôn Dân (2/1/2018)
Thơ Kinh Mân Côi: Bậc Thang Dẫn Về Thiên Đàng (2/5/2016)
Cn 3365: Cảm Tạ Mẹ Guadalupe (3) (2/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768