MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3259: Ơn Gọi Linh Mục Đáng Ngạc Nhiên (21)
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 11-2015

CN 3259: ƠN GỌI LINH MỤC ĐÁNG NGẠC NHIÊN (21)

Nguồn: Mother Speranza…Bread And Smile Of God

(Mến tặng cháu Ngọc Hoàng, người được Đức Mẹ Maria âu yếm hiện ra trong những chuyến hành hương tại Medjugorje.)

(Hình của Mẹ Speranz và LM Alfred Di Penta, trước khi tu và sau khi làm linh mục)

Anh là một cựu sĩ quan Không Quân người Ý. Anh giải ngũ và làm việc cho một công ty thầu xây cất của hai người anh rưột. Đây là cảm nghiệm anh Afredo sau này là linh mục kể như sau:

“Lần đầu tiên tôi gặp Mẹ Speranza thì ánh mắt Mẹ như dao xuyên thấu tận đáy linh hồn tôi. Một nữ tu bảo tôi phải cẩn thận vì tôi đang nói chuyện với một Đấng Sáng Lập Dòng, một Mẹ Bề Trên Tổng Quyền và một Vị Thánh Sống. Chị nữ tu bảo tôi khi lái xe cho Mẹ Speranza thì phải lái chậm và cẩn thận.

Tôi được may mắn làm việc chung với Dòng của Mẹ nên tôi xin phép Mẹ cho các nữ tu của Mẹ thỉnh thoảng đi ra ngoài du ngoạn để giải trí như ở các hồ nước, lên núi hay bơi thuyền với tôi. Mẹ luôn đồng ý. Tôi nói với Mẹ:

“Con cầu chúc cho Dòng của Mẹ luôn được mọi sự tốt lành vì các nữ tu của Mẹ luôn từ bỏ chính mình mà lo cho những người nghèo khổ.”

Mẹ trả lời:

“Con nói đúng, các con gái của Mẹ tốt lành nhưng con đừng khen họ kẻo họ mang tội kiêu căng đó!”

Tôi thường lái xe đưa Mẹ đi công tác nên những lúc Mẹ xuất thần và được nói chuyện với Chúa Giêsu thì tôi được lắng nghe. Tôi luôn mang một cây súng trong người để tự vệ. Một hôm Mẹ Speranza đưa cho tôi một cây thánh giá để đổi lấy cây súng của tôi. Mẹ bảo đeo thánh giá là một điều an toàn nhất vì Chúa luôn ban ơn và bảo vệ những ai đeo thánh giá của Ngài.

Tôi bèn đổi cho Mẹ cây súng để lấy cây thánh giá. Tôi vứt cây súng xuống dòng sông Tibet. Thế rồi Mẹ cho tôi các sách suy niệm để không còn bận rộn với các báo chí ngoài đời khác nữa. Mẹ hỏi tôi:

“Sao con đã 37 tuổi rồi mà không lập gia đình?”

Tôi thưa: “Mẹ thấy đó, cuộc chiến giết nhiều người lính mà con thì không muốn có thêm một quả phụ của lính chiến nên con không lấy vợ.”

"Con may mắn lắm đó, con là một trong số ít những người lính còn được sống sót trở về sau cuộc chiến.”

“Vâng, con biết vì cha mẹ con đã cầu nguyện nhiều cho con và Chúa đã bảo vệ con.”

“Chúa không làm điều gì một cách tình cờ, Chúa có chương trình cứu độ cho mỗi một người chúng ta.”

Ngày 24 tháng 2 năm 1951, khi Mẹ Thánh đang cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi thì Mẹ xuất thần; các nữ tu bèn gọi nữ tu thư ký đến để ghi chép những lời đối thoại giữa Mẹ và Chúa Giêsu.

Hôm ấy, Chúa Giêsu tỏ lộ với Mẹ là Chúa đã chọn tôi, Alfredo Di Penta làm một linh mục đầu tiên cho nhà Dòng Merciful Love.

Vì thế Mẹ Speranza cho người gọi tôi đến. Mẹ nói rằng Chúa bảo đã đến giờ phút phải lập Dòng cho Nam giới và người con linh mục đầu tiên là tôi. Tôi sợ quá thưa nên với Mẹ rằng:

“Mẹ ơi, chắc Mẹ lộn tên con với ai rồi. Con không xứng hợp với thiên chức linh mục đâu.”

Tôi run sợ và thấy cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Thiên chức linh mục qua cao vời đối với tôi. Mẹ Thánh bảo:

“Ơn Thiên Triệu là một hồng ân Chúa ban. Chúng ta có thể chấp nhận hay từ chối.”

Tôi đáp: “Thưa Mẹ, con không biết bắt đầu từ đâu? Xin Chúa và Mẹ yểm trợ con. Con sẽ vâng theo Ý Chúa. Con cần sự giúp đỡ và kiên nhẫn của Mẹ.”

Thế là Mẹ và các nữ tu của Dòng nữ hứa sẽ ráo riết cầu nguyện và nâng đỡ tinh thần cho tôi. Đêm hôm ấy tôi thao thức và nghĩ:

“Thật là tội nghiệp cho Mẹ Thánh, Mẹ đã chọn lầm người rồi.”

Còn Mẹ Speranza thì viết trong nhật ký như sau:

“Chỉ một mình Chúa Giêsu biết những đau khổ của tôi. Quyết định của Chúa khi chọn Alfredo làm cho tôi đau lòng. Vừa buồn vừa ngạc nhiên, tôi đã khóc nửc nở như một đứa con gái nhỏ. Tôi hỏi Chúa làm sao mà tôi có thể hành động với sự giúp đỡ của một thanh niên không hề muốn trở nên một tu sĩ? Vậy mà Chúa Giêsu quả quyết rằng người thanh niên ấy sẽ là một linh mục và là đứa con đầu tiên của Dòng Nam Merciful Love.”

Sau bao nhiều vất vả và cố gắng, cuối cùng chàng cựu sĩ quan Không Quân người Ý đã trở nên một linh mục. Năm 1999, trước khi qua đời, linh mục Alfredo đã kể cảm nghiệm của mình trong một tài liệu.

Thế mới biết chính Chúa Giêsu chọn chúng ta chứ chúng ta không chọn Chúa! Xin Chúa chọn các con, các cháu của chúng con để trở nên các linh mục và nữ tu cho giáo hội của Chúa. Amen.

Kim Hà
23/11/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Vô Nhiễm (12/8/2017)
Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2017)
Đức Mẹ Vô Nhiễm (12/8/2017)
Kính Chào Đức Mẹ Maria (11/30/2015)
Tuần Cửu Nhật Kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (11/29/2015)
Tin/Bài khác
Người Của Thiên Chúa (lễ Đức Mẹ Dâng Mình) (11/22/2015)
Ngày 21 Tháng 11: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (11/21/2015)
Mừng Lễ Đức Mẹ Dâng Mình 2015 (11/20/2015)
Xin Mẹ Đem Tinh Thần Phúc Âm Thấm Nhuần Tất Cả Các Cơ Cấu Quốc Gia! (11/18/2015)
Từ Ấy Gót Chân Mẹ Bước Đến, Vẫn Mãi Đầy Ơn Phần Hồn, Ơn Phần Xác! (11/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768