MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ăn Chay Cứu Linh Hồn Và Thế Giới (2)
Chủ Nhật, Ngày 4 tháng 10-2015

ĂN CHAY CỨU LINH HỒN VÀ THẾ GIỚI (2)

6. Ăn Chay Sẽ Dẫn Chúng Ta Đến Sự Tự Do Của Trái Tim Và Trí Tuệ

Trước tiên, Đức Mẹ Maria kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện và ăn chay. Bằng cầu nguyện, ta được gắn bó với Thiên Chúa và bằng ăn chay, ta tách rời trái tim mình ra khỏi mọi dính bén của thế gian, khỏi mọi sự bận rộn của trần thế. Ăn chay sẽ dẫn chúng ta đến sự tự do của trái tim và trí tuệ. Ăn chay là lời kêu gọi hoán cải cho thân xác của chúng ta.

Nói cách khác, ăn chay là một quá trình giúp ta tự do, không còn lệ thuộc vào mọi điều vật chất. Khi ta được giải thoát khỏi mọi sự vật bên ngoài, ta cũng được tự do khỏi những đam mê trong nội tâm ta, bởi những đam mê ấy đã trói buộc và làm cho đời sống nội tâm của ta bị xiềng xích. Tự do ăn chay sẽ làm cho thân xác ta mở rộng để đón nhận các giá trịnh mới. Do đó, ăn chay giải phóng ta khỏi những sự ràng buộc để rồi giải phóng ta, làm cho ta được tự do để hưởng hạnh phúc.

7. Cảm Nghiệm Của Một Khách Hành Hương Về Việc Ăn Chay

Để chứng minh những gì mà chúng tôi vừa trình bầy, tôi xin trích chứng từ của một khách hành hương đã kể cho tôi nghe:

“Tôi bắt đầu ăn chay bởi vì vợ tôi và các con tôi đã thực hành việc ăn chay rồi. Do đó, tôi không muốn vợ tôi phải nấu ăn cho một mình tôi. Trước tiên, không có điều gì rõ ràng xẩy ra. Tôi biết là mình bị chia trí khi cầu nguyện. Tôi cố gắng lắng nghe Lời Chúa, nhưng tôi không cảm thấy điều gì thay đổi, hay một ảnh hưởng nào tác động tôi cả. Tôi vẫn lắng nghe Lời Chúa và đi làm công việc của tôi, nhưng không có gì trong tôi thay đổi cả.

Một ngày kia, tôi chợt cảm thấy mình phải thay đổi thái độ cầu nguyện của mình. Tôi có cảm tưởng rằng lối nhìn mới của tôi về cách cầu nguyện là kết quả của sự tĩnh lặng suy niệm mà tôi đã làm trong những ngày ăn chay. Thời gian đầu tiên, tôi luôn phải chiến đấu với nhu cầu ăn và uống, tôi đã hoãn việc cầu nguyện cho đến sáng hôm sau. Nhưng rồi sự việc đã xảy ra, đó là kết quả của sự cầu nguyện tích cực. Trước đây tôi không hòa thuận với anh tôi và tôi đã quen với sự bất hòa ấy, rồi đến nỗi các vợ con của anh em chúng tôi không hề biết nhau. Khoảng một năm sau khi ăn chay, tôi nhận biết tình trạng bất hòa này đã làm cho tôi áy náy và buồn nản. Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và ăn chay. Và rồi, một buổi sáng nọ, tôi cảm thấy mình vừa thoát khỏi một gánh nặng. Tôi đến gặp anh tôi và xin anh tha lỗi cho tôi. Anh ấy cũng đã tha lỗi cho tôi rồi. Tạ ơn Chúa, và nhờ ơn Chúa, bây giờ chúng tôi là trở thành anh em ruột thịt. Ngay lúc này, đó là điều quan trọng của đời tôi”.

8. Điều Cần Thiết Là Hãy Trở Lại Ngay Với Thiên Chúa

Khi đọc xong chứng từ này, chúng ta nhận thấy việc ăn chay đã giúp ông ấy tìm được chính mình một lần nữa, và đồng thời giúp ông ta có một các nhìn khác về sự liên hệ giữa ông và Chúa và giữa ông ta với những người khác. Ngay khi lời cầu nguyện của ông bắt đầu sinh hoa trái trong trái tim ông, ông không phải đợi lâu để tìm thấy mối liên hệ mới với Chúa. Từ đó ông canh tân mối liên hệ với người anh. Câu chuyện này chứng minh rằng các hành động xấu xa của con người có thể làm cho họ mù quáng. Điều cần thiết để thay đổi trái tim và trí tuệ là việc quay trở về với Chúa. Ăn chay sẽ giúp cho việc này trở nên dễ dàng hơn.

Ăn chay không phải chỉ đơn giản là ăn chay, nhưng khi ăn chay thì ta sẽ ăn năn hối cải; trước hết, trong mức độ đức tin, và rồi trong mức độ liên quan xã hội.

9. Ăn Chay Cho Ta Có Sức Mạnh Vô Địch

Nếu không có sự cầu nguyện, ăn chay và thống hối thì rất khó mà trở lại với Chúa. Cầu nguyện sẽ cho ta có khả năng để trở nên tự do khi được kết hợp với việc ăn chay. Nếu chúng ta nghĩ rằng Đức Mẹ Maria kêu gọi mỗi chúng ta trở thành ngôn sứ trong xã hội vô thần này, thì ta nên ăn chay, và sự ăn chay sẽ cho ta có sức mạnh vạn năng.

Khi nghĩ rằng mình là chúa tể của đời sống và của thế giới, rồi bắt đầu kiêu ngạo rằng ta không cần đến Chúa, đó là lúc ta chứng tỏ dấu hiệu của kẻ vô thần. Ăn chay là phương pháp tốt nhất giúp ta loại bỏ tư tưởng ấy ra khỏi trái tim mình. Ăn chay giúp ta chịu theo Thánh ý Chúa, để hiểu rõ về Ý
Chúa và con người mình hơn. Khi viết về việc ăn chay, LM L.Rucie đã nói như sau :

“Lý do và giá trị lớn nhất của ăn chay là sẵn sàng làm công cụ cho đức tin. Ăn chay cũng có nghĩa là giúp cho con người tỏ sức mạnh và kiện toàn tinh thần tự kiểm soát. Ăn chay là sự bảo đảm cho việc đầp phục Thiên Chúa, trong đức tin chân thành và đúng nghĩa. Khi con người không phải là chủ của chính mình thì người ấy sẽ có thể đặt mình hoàn toàn trong tay của Chúa”

Chúng ta biết rằng trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu dậy chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng nghỉ, không chấm dứt. Nhưng mỗi ngày chúng ta tìm mọi cách để khỏi phải cầu nguyện, nào là tôi không có thì giờ, tôi bận rộn với đời sống. Vì thế, tôi không thể cầu nguyện được. Nhưng chiều sâu của vấn đề không phải là ta có thì giờ để cầu nguyện hay không có thì giờ để làm chuyện ấy. Vấn đề là liệu ta có hết lòng ao ước hay cần thiết để gặp Chúa qua lời cầu nguyện hay không. Khi ta có của cải rồi, ta lại muốn có thêm nữa, như vậy ta không còn để dành chỗ cho Chúa nữa, và ta cũng không còn giờ để cầu nguyện. Như thế, chúng ta đang ở trong trình trạng nguy hiểm vì không có khoảng trống và thời gian nào cho Chúa cả. Bằng cách này, ta ngày càng trở nên một kẻ vô thần thực sự. Có nghĩa là ta hài lòng với của cải vật chất, có đồ ăn ngon, thức uống tốt, và ta tin rằng như vậy đủ để giải quyết mọi vất đề rồi. Với thái độ và niềm tin ấy, không còn chỗ cho sự cần thiết của việc cầu nguyện.

Ăn chay có một kết quả là đặt mọi sự vào đúng chỗ của chúng. Sau khi ăn chay, ta càng đọc được sự thật về chính mình. Ta cảm nghiệm sự thật về mọi sự trong cách thức mới. Từ từ, ta nhận thức rõ ràng mình không thể tự cung ứng cho chính mình. Ta còn nhận ra rằng thế gian không thể thỏa mãn nhu cầu sâu xa nhất của trái tim nhân loại. Điều này mở lối cho niềm xác tín rằng nhân loại chúng ta cần đến Chúa.

Điều thứ nhất trong Tám Mối Phúc Thật là: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ”. Hay nói cách khác như sau : “Phúc thay ai có lòng ao ước Chúa”. Những ai cảm thấy mình tự cung ứng mọi nhu cầu cho chính mình, rằng mình không cần các nhu cầu sâu lắng hơn, và không có ai cao trọng hơn mình, thì con người ấy là một kẻ không nghèo trước nhan thánh Chúa. Điều ấy có nghĩa là kẻ ấy đang sống với niềm tin rằng hắn không cần Chúa, và hắn không cần cầu nguyện.

Khi ta ăn chay, từ từ niềm xác tín ấy nổ bung ra, và chúng ta cảm thấy mình mở rộng ra trước nhu cầu phải cầu nguyện, và ta cảm thấy cần phải gặp gỡ và đối thoại với Chúa. Vì lý do ấy, ta có thể nói rằng ăn chay là điều không thể thay thế được, mà là điều chúng ta rất cần. Ta cần ăn chay để trưởng thành trong cầu nguyện, và đặc biệt cầu nguyện trong tâm hồn. Nói cách khác, ta cầu nguyện dễ dàng hơn khi ăn chay và ta ăn chay tốt hơn khi cầu nguyện.

Có một câu châm ngôn như sau : “Một bao tử đầy không thích học hỏi”. Ý nghĩa của châm ngôn này sẽ không thay đổi khi ta nói : “Một bao tử đầy không thích cầu nguyện”. Khi ăn chay, thể xác ta đói khát, lúc ấy, ta mới ý thức là mình đói khát cả mặt tinh thần và mình cần những nhu cầu trong tâm linh. Cảm nghiệm được thuộc về Chúa và ao ước Chúa một cách sâu đậm không đi ngược lại nhân phẩm của con người. Chúng ta biết và cảm nghiệm rằng mình lệ thuộc Thiên Chúa chứ không phải của cải trần gian. Sự lệ thuộc nơi Thiên Chúa không làm cho chúng ta trở thành nô lệ, nhưng giúp ta được tự do.

Chúng ta được tạo ra cho Chúa và Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Trong giây lát, khi chúng ta tụ họp, bạn bè, người cùng làm việc chung, ta cảm thấy thoải mái. Nếu tâm hồn mình cảm thấy nghèo khó vì nó cần sự liên hệ với Chúa, thì tâm hồn sẽ dễ nghe Lời Chúa hơn. Nó cũng sẵn sàng để gặp gỡ người khác, để gắn bó trong tình hữu nghị. Đó là con đường dẫn đến hạnh phúc, một hạnh phúc bình an trong nội tâm. Từ đó, con người sẽ chiến thắng trong mọi tình huống khó khăn hay bất hạnh.

10. Qua Ăn Chay, Trái Tim Ta Được Trong Sạch Hơn

Điểm quan trọng là hãy suy niệm thêm kết quả của việc ăn chay. Đó là khi ăn chay, trái tim được thanh tẩy để trở nên thanh khiết hơn. Ta nhìn sự thật rõ ràng hơn. Thật là dễ dàng để nhìn thấy những gì ta có, những gì ta cần và những gì ta không cần. Chúng ta trở nên tự do, thoát khỏi những áp lực trong nội tâm, không còn muốn và cần những sự vật khác, ta cũng có điều kiện để quên đi những gì ta có.

Đôi khi, sự vật không quan trọng như ta nghĩ. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ai cũng nghĩ rằng vật cất rất quan trọng, nên quên đi rằng chúng ta đang là những khách hành hương trên thế giới này. Rất nhiều người cảm thấy hạnh phúc nếu họ có một mái nhà che mưa và có một mẩu bánh mì đế cầm cự. Hãy tưởng tượng xem họ sẽ vui mừng thế nào nếu họ có những gì mà chúng ta đang có. Vậy mà chúng ta thường cảm thấy bất hạnh và không hài lòng, dù cho có đủ thứ. Lý do mà ta cảm thấy không thỏa mãn, vì không còn nhìn thấy những điểm chính yếu nữa. Ta đã trở nên mù quáng trước những điều quan trọng. Thế rồi ta cứ ước ao, thèm muốn thêm nhiều sự vật. Với việc ăn chay, ta sẽ dễ nhận diện sự quan trọng và cần thiết trong đời sống. Do đó, ăn chay rất quan trọng vì nó làm cho nội tâm ta được tự do, để ta dễ đến gần Chúa và gần người khác hơn.

Trong cuộc gặp gỡ này, việc hòa giải xảy ra, nhiều Kitô hữu bị đóng đinh vào thế gian và không thể cử động được. Qua việc ăn chay, họ trở nên không phải chỉ là khách hành hương, nhưng là người đi trên cuộc hành trình để tìm Chúa và cần Chúa. Đó là cách để đi đến tự do mới.

Nhiều người sống trong tình trạng hư đốn, tự hủy diệt, họ mất nhiều thì giờ và tiền bạc cho những gì không cần thiết và không quan trọng. Vì thế, họ không thể đến gần những điều quan trọng trong cuộc sống. Chúa không thể để cho những sự gì xẩy ra với họ được. Đức Mẹ Maria muốn chúng ta, bằng cách ăn chay và cầu nguyện, trở thành một người chân thật đi tìm Chúa cùng với Mẹ.

Chúng ta hãy nhớ lại một đoạn Phúc Âm, khi Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc chúng ta đang hành hương nơi trần gian. Những ai đang đi trên đường không để bất cứ điều gì cản trở họ. Họ được động viên để thi hành nhiệm vụ nhờ vào niềm trông cậy nội tâm là mong gặp gỡ Chúa. Khi con người không còn niềm trông cậy thì họ bắt đầu ăn, uống và đánh nhau.

Trong Phúc Âm Thánh Matthêu, có đoạn một ông chủ nhà trồng nho, ông cho người thuê lại và rồi ông đi xa. Khi trở về, ông cho người nhà đi đến các người thuê vườn nho để đòi nợ. Họ đáp lại bằng cách đánh đập người nhà ông và giết người con. Ngoài ra, chúng ta còn nhớ câu chuyện các nàng trinh nữ khờ dại không dự trữ dầu trong đèn. Trong các câu chuyện dụ ngôn ấy, ta thấy các tình trạng đợi chờ đã bị mất đi. Bằng cách khác, Đức Mẹ Maria mong muốn chúng ta hãy sẵn sàng để hành động. Mẹ muốn hướng dẫn chúng ta trưởng thành trong nhận thức về điều gì quan trọng và điều gì không quan trọng. Trái tim chúng ta sẽ mở rộng trước những ai đang đói nghèo. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra nhu cầu tâm linh và vật chất của anh chị em ta. Do đó, ta có thể nói về phương diện xã hội của việc ăn chay.

Trong thời gian đầu của buổi Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, nhiều người thường tự hỏi: “Tại sao Đức Mẹ lại không chú tâm đến mặt xã hội nhỉ?”. Tôi tin rằng Đức Mẹ muốn dạy dỗ chúng ta trước khi mời gọi chúng ta làm điều ấy. Trong nhiều năm, những lời mời gọi của Mẹ đã rơi vào tình trạng hững hờ của những người muốn bịt tai lại. Đó là vì chúng ta ích kỷ và tự mãn, không còn thấy các nhu cầu của người khác nữa.

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ (10/6/2015)
Lạy Mẹ Yêu Dấu Hay Thương Giúp, Xin Mẹ Ban Phúc Lành Cho Con (10/6/2015)
Sự Huyền Nhiệm Của Chuỗi Mân Côi (10/6/2015)
Ave Maria (10/6/2015)
Consecration To The Two Hearts (10/5/2015)
Tin/Bài khác
Phép Mầu Mai Côi (10/7/2018)
Tại Sao Thế Giới Cần Chuỗi Mai Côi ? (10/7/2018)
Điệp Khúc Kính Mừng (10/3/2015)
Chuỗi Mân Côi (10/3/2015)
Thơ Chúc Khen Mẹ Maria (10/3/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768