MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ăn Chay Cứu Linh Hồn Và Thế Giới (1)
Chủ Nhật, Ngày 4 tháng 10-2015

Ăn Chay Cứu Linh Hồn Và Thế Giới (1)

SUY NIỆM

Người phụ nữ lớn tuổi tên là Anna thờ phượng Chúa cả ngày lẫn đêm, bà ăn chay và cầu nguyện (Lc 2:37).

 Chúa Giêsu cũng ăn chay: “Sau khi ăn chay bốn mươi đêm, Ngài cảm thấy đói” (Mt 4:2).

Phúc Âm chứa nhiều đề tài về việc ăn chay, một điều thực hành đã biến dần trong xã hội tân tiến. Thật sự, việc ăn chay rất quan trọng trong đời sống tâm linh.
 
Từ ngữ Ăn Chay bắt nguồn từ một chữ Do Thái, dịch sát nghĩa là: “che miệng hay đóng miệng lại”. Tiếng Hy Lạp có nghĩa “không ăn”. Nói rõ ra, ăn chay là từ bỏ đồ ăn, không phải để chết nhưng là để tiến đến sự thánh thiện.

Nói một cách khác, ăn chay vượt lên sự thèm thuồng thức ăn, để rồi hành động và suy gẫm.

Trong các thông điệp gần đây của Medjugorje, Nam Tư, Đức Mẹ Maria đã nói rằng nhân loại chúng ta bỏ quên giá trị của việc ăn chay. Mẹ nhắc nhở rằng ngay cả chiến tranh và thiên tai cũng có thể chấm dứt, nếu ta cầu nguyện và ăn chay.

Đức Mẹ Maria nói rằng nhiều người thường bố thí để thay cho việc ăn chay. Nếu chúng ta không chịu ăn chay trong đời sống thường nhật thì chúng ta đã loại bỏ một yếu tố quan trọng để giúp ta trở nên thánh thiện. Và sự thánh thiện này không thể có được nếu không ăn chay.

Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để ăn chay, ngay cả những người già cả, bịnh hoạn và người trẻ nữa. Tuy nhiên, không phải ai cũng được kêu gọi để ăn chay cùng một cách. Chúng ta nên tìm kiếm Chúa, hỏi Ngài cách thức ăn chay rồi làm theo những gì chúng ta cảm nhận được từ Ngài.

Có thể một số người cần phải ăn chay bằng bánh mì và nước lã, vì đó là cách ăn chay tốt nhất mà Đức Mẹ Maria đã nhấn mạnh. Một số người khác được kêu gọi để từ bỏ hút thuốc lá, bỏ uống rượu, hay không xem truyền hình. Số khác có thể làm theo lời ăn chay của Giáo hội, tức là ăn hai bữa nhẹ, mà không ăn bữa thứ ba.

Ăn chay không phải luôn luôn là không ăn gì cả. Một số người có thể đền tội bằng cách ăn những thứ mà họ không thích, hay không nói những lời khó nghe đối với bạn đồng nghiệp hay bạn hữu.

Bất cứ cách ăn chay nào mà bạn được kêu gọi để thực hành đều tốt cả. Chúng ta ăn chay với lòng hăng hái và nhiệt thành, cũng như chúng ta đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ Maria để sống một cuộc đời cầu nguyện thẳm sâu hơn. Điều quan trọng là chúng ta bắt đầu ăn chay và để Chúa dùng sự chay tịnh của mình để hướng ta đến con đường thánh thiện. Nếu ta đi sâu hơn trong con đường mà Chúa dẫn ta đi, ta cũng sẽ thay đổi cách ăn chay; cuối cùng ta sẽ đạt đến cách ăn chay tốt nhất mà Đức Mẹ Chúa Trời đã giải thích: đó là ăn chay bằng bánh mì và nước lã.

Trong Mùa chay năm 1988 Đức Mẹ Maria đã nói với các khách hành hương ở trên đồi Hiện ra Podbrdo rằng Mẹ hài lòng với sự chay tịnh của họ, và sự thống hối trong Mùa chay, nhưng Mẹ sẽ hài lòng hơn khi thấy họ tránh xa tội lỗi.

Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta, là gương mẫu và là thầy dậy của chúng ta. Qua các thông điệp Đức Mẹ Maria ban ở Medjugorje. Mẹ đang dạy dỗ chúng ta đi trên đường thánh thiện, và Mẹ mời gọi chúng ta ăn năn, trở lại với Chúa Giêsu Kitô. Là một người Mẹ, Mẹ mong mỏi chúng ta trờ nên thánh thiện và sống tăng trưởng trong tình yêu của Chúa. Ăn chay là một chiều hướng quan trọng trong sự tăng trưởng này.

Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách mời Đức Mẹ Maria cầu thay cho chúng ta để tâm trí ta mở rộng ra, lắng nghe các thông điệp được loan báo tại nơi đây, rồi trái tim chúng ta sẽ thay đổi để làm theo lời kêu gọi của Đức Mẹ Maria, đó là việc ăn chay.

LỜI NÓI ĐẦU

Mục đích của chúng tôi khi viết cuốn sách nhỏ này là để khuyến khích các bạn hãy ăn chay. Ở phần cuối của cuốn sách này, chúng tôi muốn nói với các bạn rằng: “Nào hãy cùng ăn chay”, và tôi hy vọng các bạn sẽ đáp lại bằng câu: “Vâng, tôi sẽ ăn chay!”. Tôi cầu nguyện để qua việc ăn chay, bạn sẽ khám phá ra các kho tàng quý báu mà Chúa đã đặt trogn tâm linh bạn, và qua việc ăn chay, bạn sẽ ao ước để Chúa lớn lên trong bạn mỗi ngày. Tôi cũng cầu nguyện rằng qua việc chay tịnh, bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa của tình yêu, niềm trông cậy và đức tin, một Thiên Chúa của sự bình ăn. Qua sự ăn chay, bạn sẽ gặp các khách hành hương khác trong niềm cảm mến, bình an, tín thác và trông cậy. Qua sự ăn chay, bạn sẽ tìm được sức mạnh để chiến thắng sự dữ ở trong bạn. Ăn chay có thể đuổi kẻ dữ ra khỏi chúng ta. Và khi ta bắt đầu xin Chúa Toàn Năng chúc lành cho bạn, qua Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

 1. Ăn Chay Là Điều Cần Thiết

Từ từ, người đi truyền bá Tin Mừng bắt đầu nói về việc ăn chay và nói rằng Chúa Giêusu đã đề nghị việc ăn chay để có thể tiến bộ trong đời sống tâm linh. Những điều Chúa Giêsu nói về việc ăn chay được tóm gọn như sau:

Ăn chay cũng cần thiết như việc cầu nguyện. (Mt 6:16)

- Việc ăn chay hay cầu nguyện phải xuất phát từ tâm nguyện và ý định trong sạch, không phải là từ lòng kiêu hãnh hay muốn tỏ ra mình là người đạo đức. Hãy xem lại chuyện một người Pharisêu đã khoe khoang sự đạo đức của mình trước đám đông, và một người tội lỗi khiêm cung cầu nguyện (Lc 18:9-14)

- Chúa Giêsu tuyên bố rằng các môn đệ của Ngài cũng ăn chay như môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng chưa ăn chay cho đến khi Ngài rời khỏi thế giới này. “Khi chú rể còn hiện diện thì khách ăn cưới không ăn chay”. (Mt 9:16-16).

- Khi Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ lý do tại sao mà họ không thể trừ ma quỷ ra khỏi một người đàn ông. Ngài có đề cập đến quyền năng của việc ăn chay. Trong dịp ấy Chúa phán rằng có một số ma quỷ mà ta không thể trừ được với việc cầu nguyện mà còn phải ăn chay đi đôi với cầu nguyện”. (Mc 9:29)

- Theo thánh Luca, Chúa Giêsu không ăn gì cả trong suốt 40 ngày Ngài ở trong sa mạc. Nói cách khác, Chúa Giêsu ăn chay trước khi tuyên xưng Tin Mừng. Ngay sau khi Ngài chịu phép rửa ở sông Giodan (Luca 4:1-4). Chúa Giêsu không ra lệnh là các môn đệ của Ngài phải ăn chay, nhưng Ngài kỳ vọng là họ sẽ thực hành việc ăn chay.

2. Việc Ăn Chay Trong Thời Kỳ Phôi Thai Của Giáo Hội

Trong truyền thống của người Do Thái thì việc ăn chay là một phần quan trọng. Việc thực hành ăn chay đã có từ lâu đời, trong nền văn minh Hy Lạp và La Mã. Truyền thống của người Do Thái chỉ định ăn chay một ngày, đó là ngày Thống Hối, cũng là ngày cầu nguyện nhiệt thành.

Tuy nhiên, người ta thường ăn chay 2 lần trong một tuần, vào thứ hai và thứ năm (Luca 18:22). Trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta học được rằng khi gặp các hoàn cảnh khó khăn, các vị vua và tiên tri thường xin dân chúng hãy ăn chay và cầu nguyện (Jon 3:7). Trong thánh Vịnh, chúng ta tìm thấy các câu như sau :

“Khi họ đau ốm, tôi mặc áo nhặm, rắc tro, linh hồn tôi khiêm cung với việc ăn chay, tôi thầm thĩ cầu nguyện nơi tâm hồn tôi.”(TV 35-13), hay: “Hai đầu gối tôi lung lay vì tôi ăn chay, và xác thịt tôi loại bỏ những thứ cặn bã” (TV 109:24)

Giáo hội Tiên khởi giới thiệu hai ngày ăn chay trong một tuần lễ, vào ngày thứ tư và thứ sáu. Có một số tín hữu trung thành, còn ăn chay thêm ngày thứ bảy nữa để chuẩn bị cho ngày Chúa Nhật là ngày của Thiên Chúa Giêsu Ba Ngôi. Việc thực hành ăn chay dần dần trở nên phổ thông và được nhiều người biết đến. Trong suốt một tuần Thánh, người ta giữ chay nguyên cả tuần, chẳng hạn như vào thế kỷ thứ ba, Giáo hội giới thiệu việc ăn chay 40 ngày trong mùa Chay, để chuẩn bị cho ngày lễ Phục sinh, ngày kỷ niệm Chúa Giêsu sống lại.

3. Việc Ăn Chay Rất Cần Thiết Như Là Một Dấu Hiệu Của Sự Kỳ Vọng.

Trong một lối nhìn, việc ăn chay không cần thiết sau khi Chúa Giêsu Kitô đến với thế gian, vì khách đến dự tiệc cưới không có lý do gì để ăn chay, trong khi chú rể vẫn còn ở với họ (Mt 9:15). Tuy nhiên Chúa Giêsu vẫn còn trở lại trong vinh quang, nên việc ăn chay vẫn cần thiết, như là một dấu hiệu của sự kỳ vọng.

Điều này cho ta một sự nhận thức và một ý nghĩa mới về việc ăn chay. Như vậy, chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn đến Chúa Giêsu là Đấng sẽ đến.

Tóm lại, chúng ta có thể kết luận rằng Giáo hội nhận thức việc ăn chay là quan trọng và có ý nghĩa. Do đó ăn chay đã được thực hành trong suốt quá trình lịch sử Giáo hội. Trong một số Cộng đoàn Công giáo, việc ăn chay vẫn được thực hành cho đến ngày hôm nay. Khi đọc Hạnh Các Thánh, chúng ta thấy các Ngài đã đóng góp nhiều điều quan trọng qua việc ăn chay. Trong điều lệ của Cộng đoàn thánh Phanxicô Assisi (Khó Khăn), Ngài đã kêu gọi các tu sĩ hãy giữ chay 40 ngày vào ba mùa trong năm, đó là mùa Chay; mùa lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Michael và từ ngày lễ Các Thánh (1/11) đến ngày lễ Giáng Sinh. Ngài còn đòi hỏi các tu sĩ Dòng Phanxicô hãy giữa chay ngày thứ sáu hàng tuần.

Ngày nay, điều lệ của Giáo Hội đã bớt nghiêm ngặt. Bây giờ, chỉ còn có 2 ngày trong năm mà giáo dân cần giữ chay, đó là ngày Thứ tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.

Trước khi có hiện tượng Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje, tại Giáo hội vùng Bosnia và Herzegovina, các giáo dân đã giữ chay nhiều ngày hơn luật Giáo hội buộc. Điều này do ảnh hưởng tâm linh của linh mục Dòng Phanxicô vốn đang hoạt động tại vùng này. Có rất nhiều tín hữu trung thành, nhất là các thiếu nữ và các bà mẹ của gia đình, ăn chay vào thứ ba hằng tuần để tưởng niệm đến Thánh Antôn. Họ ăn chay 12 ngày, trước lễ Đức Mẹ Lên Trời. Họ ăn chay trước mỗi ngày lễ lớn, và trong Mùa Chay. Đây là thời gian mà dân chúng của Medjugorje và các vùng phụ cận giữ chay một cách nghiêm túc, ngay cả trong mùa hè mà mọi người phải làm việc cực nhọc ở ngoài đồng.

4. Canh Tân Trong Việc Thực Hành Ăn Chay

Các thông điệp liên quan đến sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra, không thể có những mặc khải mới về chương trình của Chúa dành cho nhân loại chúng ta, hay những sự thật nào khác về Giáo hội. Các thông điệp cũng không thể đi ra khỏi các mặc khải mà Chúa Giêsu đã ban cho các Tông đồ.
 Vì thế, các cuộc Đức Mẹ Maria hiện ra luôn là dấu chỉ của Chúa để Ngài tiếp tục tỏ lộ chính Ngài cho các con cái của Ngài. Đồng thời, Ngài cũng khuyến khích chúng ta hãy kiên tâm đi trên con đường về với Ngài. Rất nhiều lần, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta qua sự suy niệm của Đức Mẹ Maria. Đôi khi, chính Chúa Giêsu nói với chúng ta. Nhưng sự can thiệp của Chúa nhằm khuyến khích chúng ta hãy tiếp tục thực hành những gì đã có trong truyền thống lâu đời của Giáo hội.

Lời kêu gọi ăn chay của cm tại Medjugorje, Nam Tư cũng chỉ là lời lập lại những gì Chúa Giêsu đã phán, và những điều mà Giáo hội Tiên Khởi đã thực hành với lòng hăng say.

Khi chúng ta học hỏi Thánh Kinh Cựu Ước và nghiên cứu mọi chi tiết mọi trường hợp ta thấy người dẫn được kêu gọi khẩn thiết để ăn chay trong những ngày khó khăn. Chúng ta cũng hiểu rằng việc cầu nguyện và ăn chay có thể mang lại một sự thay đổi hay làm giảm thiểu sự nguy kịch của các tình trạng khẩn trương và nghiêm trọng.

5. Đức Mẹ Maria Muốn Tái Huấn Luyện Chúng Ta

Bây giờ, chúng ta hãy nhìn lại việc ăn chay trong thời đại. Khi Đức Mẹ xin chúng ta đọc kinh Tin Kính hằng ngày. Mẹ muốn chỉ cho chúng ta rằng ta sống trong một thời đại không còn đức tin nữa. Chắc hẳn Mẹ muốn nói với chúng ta rằng :

“Ngày nay, không có đủ người để tuyên xưng kinh Tin Kính, các con hãy gắn bó với Thiên Chúa vì Ngài đã ban chính Mình Ngài cho các con qua Chúa Giêsu Kitô”.
 Đó là cách Đức Mẹ chỉ dẫn. Mẹ cũng như các thầy giáo tốt khác, Mẹ giao công tác cụ thể cho các con của Mẹ. Mẹ đòi hỏi các con Mẹ hãy ăn chay theo như truyền thống của Giáo Hội. Mẹ muốn tái huấn luyện chúng ta là những người đang sống trong một thời đại chỉ chú ý đến tiền bạc, lợi nhuận, tích lũy của cải vật chất, tham lam... Nhưng Mẹ sẽ phải bắt đầu từ đâu?

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ (10/6/2015)
Lạy Mẹ Yêu Dấu Hay Thương Giúp, Xin Mẹ Ban Phúc Lành Cho Con (10/6/2015)
Sự Huyền Nhiệm Của Chuỗi Mân Côi (10/6/2015)
Ave Maria (10/6/2015)
Consecration To The Two Hearts (10/5/2015)
Tin/Bài khác
Phép Mầu Mai Côi (10/7/2018)
Tại Sao Thế Giới Cần Chuỗi Mai Côi ? (10/7/2018)
Điệp Khúc Kính Mừng (10/3/2015)
Chuỗi Mân Côi (10/3/2015)
Thơ Chúc Khen Mẹ Maria (10/3/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768