MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3150: Làm Chứng Cho Lòng Thương Xót Của Chúa
Thứ Hai, Ngày 31 tháng 8-2015

CN 3150: LÀM CHỨNG CHO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Điều quan trọng là chúng ta cần phải chia sẻ những cảm nghiệm của cuộc đời mình để tôn vinh và ngợi khen Lòng Chúa Thương Xót.

Nếu những người không có đức tin mà nghe hay đọc được các cảm nghiệm của người khác thì họ bắt đầu tin và rồi họ sẽ nhận được những ơn lành trọng đại vì Chúa Giêsu luôn hứa trong Phúc Âm:

“Đức tin của con cứu con!”
 
Vì thế chúng tôi khuyến khích mọi người hãy suy nghĩ về câu chuyện cuộc đời mình và hãy lập những nhóm cầu nguyện .

Đối với những ai chưa tin thi hãy tìm hiểu về Chúa Giêsu và tuyên xưng Ngài là Đấng Cứu Độ, hãy xin ơn thanh tẩy trong ơn Chúa Thánh Thần. Hãy công bố đức tin trước công chúng…Nếu chúng ta làm được những điều này thì đó là những giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời mình bởi vì chúng ta đã quyết định cho định mệnh cuộc đời mình.

Xin hãy nhớ lại và chia sẻ:

-Bằng cách nào và khi nào thì bạn quyết định đi theo Chúa và bước vào mối liên hệ thân thiết với Chúa?  

-Khi kể lại cuộc hành trình của bạn cho người khác nghe thì có thể là bạn mở cửa cho sự hoán cải của họ.

Khoảng 6 năm trước tôi bị ung thư hạch lymphoma. Lúc đó, tôi không thể đi du lịch nữa và tôi phải làm việc ở nhà và dùng các phương pháp trị liệu tự nhiên. Có rất nhiều người cầu nguyện cho tôi. Tôi phải đi trị bịnh bằng hóa chất và bây giờ bịnh ung thư của tôi ngừng lại. 

Dù không còn có thể du lịch được nữa nhưng tôi xin Chúa xức dầu cho tôi để tôi vẫn có thể viết sách.

"Lạy Chúa, trong lòng thương xót cao cả, xin ban Chúa Thánh Thần cho cuộc sống bùn lầy của chúng con, nơi mà chúng con dấu những niềm đau, những thất bại và mất mát. Xin Chúa Thánh Thần chữa lành cho những bịnh tật của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng cuộc sống chúng con lên Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con sự sung mãn trong thể xác, linh hồn và tinh thần. Xin Chúa ban cho chúng con sự sung mãn trong mối liến hệ với Chúa và với những người khác.

Chúng con cảm tạ, ngợi khen và thờ lạy Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một mối tương quan sống động, sống thực và tốt lành. Xin Chúa chữa lành và đừng để chúng con uổng công tự thương hại mình.

Xin Chúa cho chúng con biết nhắm tới nguồn năng lực của chúng con để sống mỗi giây phút cho Chúa, để Chúa Giêsu sống trong chúng con.

Lạy Cha Hằng Hữu, chúng con yêu mến Cha!

Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa!

Lạy Chúa Thánh Thần chúng con yêu mến Chúa. Amen.

Linda Schubert
Kim Hà dịch thuật
31/8/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Mân Côi Là Thanh Kiếm Từ Trời (9/4/2015)
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang (9/4/2015)
Các Thánh Ca Tụng Kinh Mân Côi (9/4/2015)
Thơ Kính Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 08/09 (9/3/2015)
Thơ Kính Mừng Đức Mẹ Núi Cúi 18/09/2015 (9/2/2015)
Tin/Bài khác
Âm Vang Kính Mừng Mẹ Hồn Xác Về Trời (8/15/2018)
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2018)
Ðức Maria Nữ Vương (8/15/2018)
Tràng Chuỗi Mân Côi Cứu Bé 12 Tuổi Khỏi Bị Quỷ Nhập (8/30/2015)
Phép Lạ Vĩ Đại Không Ai Có Thể Chối Cãi (8/29/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768