MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3107: Luật Sư Được Giải Thoát Và Trừ Quỷ (1)
Thứ Ba, Ngày 4 tháng 8-2015

CN 3107: LUẬT SƯ ĐƯỢC GIẢI THOÁT VÀ TRỪ QUỶ (1)

Nguồn: Spiritdaily.com

Một luật sư người Công giáo là ông John H. Carmichael đã viết sách kể về cuộc đời ông. Ông là một luật sư hành nghề trong môi trường giải trí. Ông ở Los Angeles, ông kể lại lối sống của ông trước đó là nghiện rượu, bị khủng hoảng tinh thần sau khi ly dị, rồi mẹ ông vì nghiện rượu mà đau nặng.

Qua những biến cố đau buồn ấy, ông trở lại với giáo hội. Ông đi xưng tội và được linh mục xá giải, cầu nguyện và trừ tà cho ông. Đó là chìa khóa cho việc hồi phục sức khỏe của ông.

Từ đó ông sốt sắng hoán cải, trở về với đức tin và dâng mình cho Chúa Giêsu Kitô. Ông nhận được ơn chữa lành qua các Bí Tích của giáo hội Công giáo. Ông bắt đầu lần Chuỗi Kinh Mân Côi và hát thánh ca trong một ca đoàn trong nhà thờ. Ông viết một hồi ký như sau:

“Tôi viết tất cả những tội lỗi của tôi vào một tờ giấy, tên của từng tội lỗi và số lần tôi đã phạm. Tôi chuẩn bị cho cuộc xưng tội. Tôi đã được đọc những cảm nghiệm gần chết khi người hấp hối ấy được nhìn thấy cuốn phim cuộc đời qưay lại những cảnh đời mà mình đã sống và những tội lỗi của chính mình.

Để chuẩn bị cho cuộc xưng tội toàn diện, tôi vào một phòng tối rồi tôi cố gắng quay cuốn phim cuộc đời trong linh hồn về những tội lỗi của tôi. Tôi cảm thấy mẹ tôi cùng có những giờ phút không bình an khi bà chuẩn bị đi vào cõi chết.

Cuốn phim cuộc đời của tôi bắt đầu từ lúc 5 tuổi; tôi thấy mình ngồi trong phòng khách, nhìn mẹ tôi đang say rượu và đi qua phòng tắm.

Rồi tôi phạm tội bất hiếu với mẹ, tôi từ chối không muốn biết Chúa. Tôi thấy người mẹ hấp hối của tôi đang phấn đấu một cách vô vọng. Lúc đó, mẹ tôi nằm liệt giường trong giờ phút cuối đời và không thể nào nhớ hết được những tội lỗi của bà; bà không thể nào xưng tội. Chắc chắn bà không thể nào ăn năn thống hối được. Mẹ tôi cần những bí tích Thánh lần cuối cùng.

Lạy Chúa, xin cho những lời cầu nguyện của chúng con sẽ giúp đỡ mẹ của con trong lúc mẹ con đến trình diện với Chúa. Xin cho mẹ con được thanh tẩy và đừng rớt vào lửa hỏa ngục đời đời.

Khi tôi quyết định bước vào nhà nguyện để xưng tội với linh mục Polycarp thì ngài đang chơi đàn organ một cách nhẹ nhàng vì ngài chuẩn bị cho giờ Thánh vào buổi chiều tối. Tôi không thể ngờ rằng ngài lại chơi đàn cách điệu nghệ như thế.

Sau đó ngài đeo dây Stola mầu tím, cầm một số sách và rồi gặp tôi ở gần tòa giải tội. Chúng tôi chào hỏi nhau và rồi tôi lấy một xấp giấy đã  ghi tội của mình rồi bắt đầu cuộc xưng tội.

Vị linh mục có một nụ cười rạng rỡ rồi ra dấu cho tôi hãy xưng thú tội lỗi. Tôi bắt đầu xưng tội sau 20 năm đã bỏ Chúa, rồi tôi xin Chúa tha thứ và xót thương.

Khi tôi xưng tội thì cha Polycarp thỉnh thoảng ngừng lại để hỏi thêm các chi tiết. Ngài đặc biệt chú ý đến việc tôi suýt tự tử và việc tôi đi tìm thầy bói để hỏi về quá khứ và tương lai.

Ngài cũng hỏi các chi tiết về tình trạng tinh thần của tôi trước khi, trong khi và sau khi đi xem thầy bói.

Ngài cũng hỏi tôi về thái độ của tôi trước khi muốn tự tử, về ảnh hưởng của ma tuý và rượu xẩy ra trước, trong lúc tôi sử dụng và sau khi sử dụng.

Đầu óc tôi quay cuồng vì hàng loạt câu hỏi của ngài làm tôi lúng túng. Cách hỏi của ngài rất thông minh, giốngy như cách làm việc của những đồng nghiệp hạng nhất của tôi tại văn phòng luật sư thuộc thành phố Century City.

Tôi nghĩ rằng ngài có thể trở nên một luật sư giỏi nhưng ngài chọn làm linh mục!

Kim Hà
4/8/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Gửi Mẹ Lên Trời (8/15/2018)
Mông Triệu 2015 (8/10/2015)
Trinh Nữ Maria Là Thọ Tạo Vô Song! (8/9/2015)
Dấu Hiệu Của Thời Đại (8/9/2015)
Con Nhỏ Không Mắt (8/5/2015)
Tin/Bài khác
Tháng 8: Kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm (8/15/2019)
Mẹ Về Trời (8/15/2019)
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Phù Hộ Đức Thánh Cha (8/2/2015)
Mẹ Ơi! (7/30/2015)
Nữ Tu Không Áo Dòng (7/30/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768