MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3055: Tinh Thần Thờ Ơ Và Tham Tiền
Chủ Nhật, Ngày 5 tháng 7-2015

CN 3055: TINH THẦN THỜ Ơ VÀ THAM TIỀN

Một vị linh mục từ California về Việt Nam dự những cuộc tĩnh tâm dài ngày, khi trở lại California, ngài đã chia sẻ một số điều rất đáng buồn về cuộc sống hiện tại của những người dân Việt Nam:

1. Khi hậu quá khắc nghiệt, khí trời tháng sáu rất nóng, may mà sau đó có những trận mưa nên cũng bớt nóng.

2. Nạn kẹt xe, khói xe, không nhường nhau, gây nên sự ồn ào làm cho mọi người mệt mỏi.

3. Thức ăn độc hại, còn trái cây nào nhìn to và đẹp thì đều đã được người ta tẩm thuốc, xịt thuốc nên trở nên độc hại. Cũng có những thực phẩm từ Trung Cộng đem qua thì càng làm hại cho người tiêu thụ hơn. Còn những trái cây xấu xí, nhỏ thì vì không xịt thuốc nhưng lại có những con sâu làm tổ.

4. Những người trẻ lao đầu đi kiếm tiền. Họ tìm mọi cách thức, thủ đoạn, mánh mung để thu lượm đồng tiền. Càng nhiều tiền thì càng thành công. Mạnh ai nấy thủ lợi.

5. Đối với người dân thì dù Việt cộng hay Trung cộng cầm quyền thì cũng chẳng khác nhau là mấy nên dường như họ không còn tinh thần ái quốc và tinh thần dân tộc nữa để phản ứng.

6. Những người bán hàng tha hồ “chặt chém”, lừa bịp các du khách ngoại kiều và Việt kiều, và còn nhiều tệ nạn khác làm cho số khách du lịch đến Việt nam ngày càng giảm sút.

Chúng tôi là những người nghe nên rất buồn. Tuy nhiên, bản thân tôi xác tín rằng:

“Việt Nam dù đang gặp nhiều thử thách và đau khổ nhưng sẽ không mất vào tay Trung Cộng.”

Đó là nhờ những yếu tố sau đây:

1. Ở Việt Nam có nhiều Dòng Tu Công Giáo, nhất là các Dòng Tu Kín Carmêlô, Dòng Clara, Dòng Phanxico, Dòng Đa Minh... Việt Nam lại có nhiều Đan Viện Khổ Tu Biển Đức và Xitô. Hàng ngày các đan sĩ và tu sĩ thay mặt cho mọi người để dâng lời kinh nguyện và ca hát ngợi khen, tán tụng và tạ ơn Chúa. Càng có nhiều Đan Viện cầu nguyện như thế thì càng có sự yêu thương, quan phòng và bảo vệ của Thiên Chúa.

2. Tuy không có con số rõ ràng nhưng tôi được biết số Đan Sĩ và Đan Viện của nước Việt Nam chiếm hơn 1/3 tổng số Đan Sĩ của toàn thế giới. Đó là một tin rất vui.

3. Tại một số nhà thờ ở khắp nơi, các giáo dân lớn tuổi thay nhau chầu Chúa Giêsu Thánh Thể suốt ngày đêm. Họ đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi liên lỉ. Tôi đã được hạnh phúc cùng họ cầu nguyện khi có những dịp hành hương về VN nhất là ở Phát Diệm, La Vang và Tân Phú. 

4.  Các tu sĩ, linh mục và giáo dân luôn phục vụ thiện nguyện cho mọi việc lành: Nuôi các người mẹ lỗi lầm, nuôi thai nhi, chôn cất thai nhi, lo cho người bịnh Sida, các trẻ mồ côi, khuyết tật…Đó là tình yêu vô điều kiện.

5. Có nhiều người đêm ngày dâng lên Thiên Chúa những sự đau khổ, bịnh tật, mất mát, rủi ro của mình để hiệp thông với Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô nên họ đền thay cho những tội lỗi của bản thân và của những người khác.

6. Chúng ta có rất nhiều thánh tử đạo, ngoài con số chính thức là 118 vị, chúng ta còn có hàng trăm ngàn thánh tử đạo vô danh nên các ngài luôn cầu bầu cho dân tộc Việt Nam.

7. Người dân Việt Nam luôn sùng kính và tôn vinh Đức Mẹ Maria nên chắc chắn Mẹ sẽ bảo vệ và che chở.

8. Chúng ta là tất cả những người Việt trên thế giới rất cần cầu nguyện để xin Thiên Chúa gửi cho Việt Nam một vị tiên tri như ông Moses thời Cựu Ước. Xin Chúa xức dầu cho vị lãnh đạo ấy để ngài đưa dân chúng ra khỏi cảnh nô lệ và lầm than. Người giải phóng đất nước phải là người đạo đức và sống đẹp lòng Chúa. Khi có Thiên Đàng giúp sức thì chúng ta sẽ làm được.

9. Lịch sử chứng minh những kẻ độc ác khét tiếng như Tần Thuỷ Hoàng, Hitler, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông... đều chết thảm và chế độ của họ không tồn tại lâu dài. Chỉ có sự thiện là còn mãi muôn đời.

10. Vì thế là con dân Việt Nam, dù ở bốn phương trời xin mọi người hãy cùng nhau thành tâm cầu nguyện cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam được Thiên Chúa bảo vệ và chúc phúc.

11. Xin đề nghị quý vị đọc kinh Mân Côi đặc biệt cầu nguyện cho Việt Nam sớm thoát ách điêu linh. Chúng tôi xin gửi lời kinh ấy đến quý vị ở phía dưới bài này.

Kim Hà
5/7/2015

CHUỖI MÂN CÔI ĐẶC BIỆT CẦU CHO TỔ QUỐC VIỆT NAM

Nguồn: Patriotic Rosary

THÁNH HIẾN TỔ QUỐC VIỆT NAM CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VÀ MẪU TÂM ĐỨC MẸ MARIA.

-Kinh Chúa Thánh Thần

Xin ơn hoán cải cho Thủ Đô Hà Nội. (Kinh Tin Kính)

Cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxico. (Kinh Lạy Cha)

Cầu cho các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ. (3 Kinh Kính Mừng)

Cầu cho tổ quốc Việt Nam được ơn hoán cải. (Kinh Sáng Danh)

Mầu Nhiệm thứ nhất: (Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng)

Cầu cho giới hành pháp nước Việt Nam. (Kinh Lạy Cha)

Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh An Giang (có 10 tỉnh cho 10 Kinh Kính Mừng) và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

An Giang; Bà Rịa và Vũng Tàu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Bạc Liêu; Bắc Ninh; Bến Tre; Bình Định; Bình Dương; Bình Phước.

-Cho sự hoán cải của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Sáng Danh)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Mầu Nhiệm Thứ Hai:

Cầu Cho Tối Cao Pháp Viện và các tòa án của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Lạy Cha)

Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Bình Thuận (có 10 tỉnh cho 10 Kinh Kính Mừng) và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

Bình Thuận; Cà Mau; Cao Bằng và Lạng Sơn; Đắk Lắk và Đắk Nông; Điện Biên và Vĩnh Phúc; Đồng Nai; Đồng Tháp và Trà Vinh; Gia Lai; Hà Giang; Hà Nam và Hà Nội.

Cho sự hoán cải của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Sáng Danh)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Mầu Nhiệm Thứ Ba:

Cầu cho Quốc Hội gồm Thượng Viện và Hạ Viện của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Lạy Cha)

Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Hà Tĩnh (có 10 tỉnh cho 10 Kinh Kính Mừng) và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

Hà Tĩnh và Quảng Bình; Hải Dương và Hải Phòng; Hậu Giang và Vĩnh Long; Hòa Bình và Hưng Yên; Khánh Hòa và Nha Trang; Kiên Giang; Kon Tum; Lai Châu; Lâm Đồng và Đà Lạt; Lào Cai.

Cho sự hoán cải của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Sáng Danh)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Mầu Nhiệm Thứ Bốn:

Cầu cho Các Tỉnh Trưởng Và Thị Trưởng của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Lạy Cha)

Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Long An (có 10 tỉnh cho 10 Kinh Kính Mừng) và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

Long An; Nam Định; Nghệ An; Ninh Bình; Ninh Thuận và Phú Yên; Phú Thọ và Yên Bái; Quảng Nam và Đà Nẵng; Quảng Ngãi; Quảng Ninh; Quảng Trị.

Cho sự hoán cải của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Sáng Danh)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Mầu Nhiệm Thứ Năm:

Cầu cho Cấp Hành Chánh, Công An, Tòa Án của các Tỉnh, Quận, Huyện, Xã… của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Lạy Cha)

Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Sàigòn và Gia Định (có 10 tỉnh cho 10 Kinh Kính Mừng) và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

Sài gòn và Gia Định; Sóc Trăng; Sơn La;Tây Ninh;Thái Bình; Thái Nguyên; Thanh Hóa; Thừa Thiên Huế; Tiền Giang; Cần Thơ; Tuyên Quang.

Cho sự hoán cải của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Sáng Danh)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành...

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót bảo vệ tổ quốc Việt Nam của chúng con khỏi bạo quyền cai trị và ngoại xâm hung ác. Amen.

Lạy Đức Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cho tổ quốc Việt Nam của chúng con được trung thành với Chúa và luôn trông cậy vào lời cầu bầu vạn năng của Mẹ. Amen.

Kim Hà, 25/6/2015
Kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra 34 năm tại Medjugorje, Bosnia.

Lưu ý: Nước VN có trên 63 tỉnh và thành phố mà Chuỗi Kinh Mân Côi chỉ có 50 hạt Kinh Kính Mừng nên phải ghép vào cho đủ trong 50 hạt.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3072: Đức Mẹ Cảnh Cáo Thế Giới Qua Chân Phước Alena (2) (7/12/2015)
Cn 3071: Chân Phước Elena Aiello Nói Tiên Tri (7/12/2015)
Cn 3070: Nước Nga Thay Đổi Nhờ Sự Thánh Hiến Năm 1984 (7/12/2015)
Cn 3069: Đức Me Làm Phép Lạ Tại Paraguay (7/11/2015)
Cn 3063: Thánh Hiến Toàn Thế Giới Và Nước Nga Năm 1984 (7/8/2015)
Tin/Bài khác
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (2) (11/30/2016)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (11/30/2016)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (1) (11/30/2016)
Phép Lạ Lộ Đức Và Bác Sĩ Alexis Carrel (7/1/2015)
Tạ Ơn Đức Mẹ (7/1/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768