BÀI HỌC 1
THÔNG ĐIỆP 1, Ngày 5 tháng 2 năm 1997; 10:30 giờ tối Nhà Nguyện Giáo Xứ, Olo HÃY SÙNG KÍNH NĂM VẾT THƯƠNG CỦA TA
Trong khi kết thúc đọc kinh tuần cửu nhật bằng Thánh Lễ, Chúa hiện ra với tôi với Mão Gaì. Người tỏ cho tôi Năm Vết Thương và phán:
“Hỡi các con, hãy tôn vinh Năm Vết Thương này. Hãy sùng kính Máu Châu Báu, tuôn ra từ đó. Hãy thương xót Ta, trong cơn Thống Khổ. Hỡi các con, hãy lắng nhe. Ta bảo, hãy lắng nghe. Một số người trong các con không làm hài lòng Chúa Ba Ngôi trong khi cầu nguyện. Các con mời gọi Ba Ngôi và quay linh hồn đi khỏi Đức Chúa, chỉ để lại đất sét cho Thiên Chúa Hằng Sống. Hỡi các con, hãy quay đi khỏi thái độ này. Hãy tỏ lòng king trọng Đấng trên hết mọi thụ tạo, Đấng chính là Tạo Hoá. Hỡi các con, các con làm mất lòng Ta nhiều vì thái độ này. Cầu nguyện khi nào các con muốn cầu nguyện. Tốt hơn là làm cho Ta buồn. Chúa Cha sẽ không nhậm lời các con cầu nguyện nếu các con làm phiền lòng Cha bằng sự không sẵn lòng (absent-mindedness). Hỡi các con, Ta cần lời cầu nguyện của các con luôn, vậy, hãy tôn trọng Ta. Hỡi con, hãy nói với các con Ta xin bất cứ việc gì trong năm phút, Ta sẽ trả lời.
Thinh Lặng
Nói chúng hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong ba phút. Ta sẽ trả lời cho chúng.
Thinh Lặng
Ta bảo, các con phải hỏi những câu hỏi có lý.
Thinh lặng kéo dài
Lúc này tôi được phép trở lại với chính mình và sau đó tôi lại trở lại trạng thái xuất thần. “Hỡi các con, hãy lắng nghe, Ta cần sự hy sinh của các con. Qua đó Ta sẽ thực thi việc cứu độ. Ta đã nghe lời các con cầu nguyện. Ta sẽ thực thi việc cứu độ. Nhưng Ta bảo với các con, các con hãy chia sẻ với Ta những đau thương của Ta. Sự đau khổ càng cao, thì cuộc hành trình càng trở nên dễ dàng hơn. Các con càng cầu nguyện, thì việc làm sùng kính này càng lan rộng hơn. Vì thế, Ta bảo với các con, các con sẽ kiên nhẫn. Trong thời kỳ cuối này, Cha Ta tuôn đổ Chúa Thánh Thần trên dân Cha. Cũng có thần khí ma quỷ được tuôn ra trên dân chúng bởi tên Phản Chúa. Hỡi con, hãy lắng nghe: ngoài sự vâng phục trong thời kỳ cuối này chữ Thánh linh (Pentacostal) được hình thành đầu tiên bởi thần khí của tên Phản Chúa. Ta bảo, hãy chạy đi khỏi chúng. Hãy lắng nghe một lần nữa; có sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội Công Giáo. Tất cả những người thuộc về TẢNG ĐÁ này, những người vâng phục và thánh thiện, thì có Thần Khí. Đặc sủng (Charism) cũng thuộc về TẢNG ĐÁ này. Với những điều này: vâng lời, khiêm nhường, bác ái và thánh thiện, các con sở hữu trọn vẹn Thần Khí. Hỡi các con, hãy lắng nghe. Cảnh cáo tất cả những người theo Canh Tân Đặc Sủng (Charismatics) những người thuộc về TẢNG ĐÁ này. Satan đã đi vào. Nhiều người đã bị chiếm hữu bởi thần khí của tên Phản Chúa. Ta bảo, hãy cẩn thận. Hỡi các con, nếu câu hỏi của các con không được trả lời, hãy chờ Ta trong khi cầu nguyện đền tạ riêng khoảng 3:00 chiều ngày 7 tháng này, Ta sẽ trả lời và cho các con một lối thoát. Hãy sung sướng vì Cha Ta đã chấp nhận sự hy sinh của các con. Hãy làm giờ chầu ngay.” Trong giờ chầu, khi tôi ngắm nhìn Linh Mục nâng Bánh Thánh trong mặt nhựt. Chúa hiện ra và phán, “TA CHÚC LÀNH CHO CÁC CON NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN.”
Lập tức Chúa biến mất. https://sites.google.com/site/nhungthongdiep1/chuong-trinh-cau-nguyen-nam-2013/thang-09
|