MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2957: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (7)
Thứ Năm, Ngày 21 tháng 5-2015

CN 2957: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (7)

Nguồn: mysticsofthechurch.com

1. Những cơn ngất trí

Một hôm Mẹ Nhà Tập hỏi Maria làm sao cô có thể "ngủ" dễ dàng thì cô trả lời một cách đơn sơ:

"Con có cảm tưởng dường như trái tim con mở ra, dường như có một vết thương ở trong đó và con có một số ý tưởng và ấn tượng là Chúa hành động trong con thì như có ai đó đụng đến vết thương trong trái tim con, và con cảm thấy yếu nhược, và con thấy mình như bị mất đi.”

Trong lúc tuyên hứa ở Mangalore, ngày 21/11/1871 thì  Mẹ Bề Trên phải truyền lệnh để đánh thức Mariam ra khỏi cơn ngất trì. Như thế cô mới có thể đọc công thức của những lời khấn hứa.

Vào ngày 28/6/1873, tại vùng Pau, Mẹ Bề Trên bước vào phòng của cô Mariam sau khi đọc kinh Thần Vụ. Cô Mariam đang ngồi trước một cửa sổ mở rộng. Cô đang ngất trí. Cô nói với Mẹ Bề Trên rằng:

"Cả thế giới đang ở trong giấc ngủ và Chúa có đầy những sự thánh thiện. Chúa vĩ đại, xứng đáng được mọi loài tôn vinh mà không có ai nghĩ đến Ngài.

Nhìn xem, thiên nhiên ca tụng Ngài, bầu trời, các vì sao, cây cối và hoa cỏ, tất cả mọi loài đều ca ngợi Chúa. Và nhân loại là người biết những lợi ích thì cần phải ca ngợi Chúa nhưng họ lại ngủ. Chúng ta hãy ra đi, hãy ra đi và đánh thức vũ trụ! “

Thế rồi cô ra khỏi phòng mình và tiếp tục nói:

"Chúng ta hãy đi mà ca ngợi Thiên Chúa và hát ngợi khen Ngài. Mọi người đang say ngủ, cả thế giới đang ngủ. Chúng ta hãy đi mà đánh thức họ dậy. Người ta chưa biết Chúa Giêsu. Người ta không yêu mến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đầy những sự tốt lành. Chúa Giêsu đã làm rất nhiều điều cho nhân loại!”

Trong những cơn ngất trí, thể xác cô Mariam đôi khi dễ uốn nhưng thường thì nó trở nên cứng ngắc. Cô ở trong tư thế ấy vào lúc đầu của cuộc ngất trí. Trong thời gian này, không có điều gì hay không ai có thể làm cho cô cử động được. Không thể nào làm cho cô ngồi lên hay nằm xuống, cũng không ai có thể lấy một món đồ gì mà cô đang cầm trong tay. Không ai có thể làm cho tay của cô hạ thấp xuống.

Chỉ có đức vâng lời mới có thể làm cho cô phải cử động và ra khỏi tình trạng cứng đơ ấy. Cô hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của bên ngoài.

Một lần kia, cô làm cho đầu gối cô bị thương bởi một cây đinh. Sau đó cô bị đau đớn nhiều, và phải đi cà nhắc vì quá đau. Bỗng dưng cô lâm vào cơn ngất trí và quỳ suốt 3 tiếng đồng hồ.
 
Một lần khác, vào ngày 30/11/1874, Cô Mariam bắt đầu hát bằng một giọng rõ ràng và mạnh mẽ, dù trước đó vì cô bị cắt cổ nên giọng cô khàn đục.

Ngày 7/1/1875,cô bị một cú mạnh đánh vào đầu nên một con mắt của cô bị thương. Một thư ký trung thành đã viết kể lại:

“Cô Mariam, thường vui mừng trong cơn ngất  trí, chúng tôi đem đèn đến gần con mắt bị thương của cô nhưng không thể khám nghiệm được vì cô quá khiêm nhường, và khi cô mở mắt ra thì bị đau. Khi chúng tôi khám mắt cô ra thì mắt không lay động khi thấy ánh sáng.”

Một chi tiết khác là khi cô tỉnh dậy, cô không nhớ những gì đã xẩy ra. Với một ngoại lệ là khi bề trên bảo cô hãy kể lại những gì mà cô được thấy và được nghe. Cô kể:

"Con nhớ những điều này để nói cho họ và cho những ai mà con phải nói.”
 
2. Những lời mà Thánh Mariam nói khi ngất trí

"Con ở trong Chúa và Chúa ở trong con. Con cảm thấy rằng tất cả những tạo vật, cây cối, hoa lá đều thuộc về Chúa và thuộc về con. Con không còn ý muốn vì ý muốn của con thuộc về Chúa. Và tất cả của Chúa cũng là của con.”

"Chỉ có tình yêu mới có thể lấp đầy trái tim của con người. Người công chính thỏa mãn với tình yêu và một miếng đất, nhưng kẻ gian ác thì với mọi lạc thú, vinh dự, giàu có mà hắn có được, hắn vẫn luôn đói, luôn khát. Hắn không bao giờ thỏa mãn."

"Hãy chú ý đến những điều nhỏ bé. Mọi điều đều lớn lao trước Nhan Thánh Chúa. Thiên Chúa không muốn sự cướp trộm trong hy sinh. Hãy dâng hiến và biếu tặng Ngài mọi sự.”
 
“Trên Thiên Đàng, những linh hồn đẹp đẽ nhất là những người phạm nhiều tội nhất mà biết hối cải. Nhưng họ tận dụng sự thống khổ của họ như phân bón ở chung quanh một gốc cây.”
 
"Hãy có lòng bác ái, khi một con mắt của bạn thấy những gì không đúng, hãy nhắm mắt lại và mở con mắt bên kia! Thay đổi mọi sự thành tốt lành.”

"Nếu bạn yêu mến người hàng xóm, như thế bạn sẽ biết rằng bạn yêu mến Chúa Giêsu. Mỗi lần bạn nhìn người hang xóm mà không thấy Chúa Giêsu thì bạn ngã xuống thấp.”

Kim Hà
21/5/2015

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Nâng Đỡ Mọi Người Tại Trung Quốc Giữa Khó Khăn Vẫn Tin Cậy Mến! (5/25/2015)
Triều Thiên Hoa Hồng (5/24/2015)
Xin Mẹ Cho Ức Triệu Người Ngoại Giáo Được Nhìn Biết Thiên Chúa (5/22/2015)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria Là Bí Quyết Thành Công - Rv (5/22/2015)
Các Tin Liên Quan (5/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Xin Mẹ Cho Chúng Con Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Yêu Và Sự Sống (5/21/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Hiến Cho Đức Mẹ Maria # 4 (5/20/2015)
Thần Kỳ Ảnh Trước Chúa Giêsu Thánh Thể (5/18/2015)
Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Mà Đức Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (5/17/2015)
Tháng Hoa Đức Mẹ, Lm Đoàn Quang, Cmc (5/16/2015)
Đức Maria Là Phụ Nữ Duy Nhất Vừa Là Trinh Nữ Vừa Là Mẹ! (5/14/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768