MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2879: Lm Tê Liệt: Phép Lạ Chỉ Dẫn Hướng Đi Mới (3)
Thứ Hai, Ngày 20 tháng 4-2015

CN 2879: LM TÊ LIỆT: PHÉP LẠ CHỈ DẪN HƯỚNG ĐI MỚI (3)

Nguồn: ncregister.com

Cha Bill Atkinson đã sáng tác nhiều văn thơ để kể lại sức mạnh mà ngài nhận được từ những người khác:

-“Bằng cách nào mà cha làm được những việc ấy?”

Người ta có thể nói:” Ồi, mình bị tàn tật rồi, vậy thì hàng ngày cứ để những người chung quanh phục vụ cho mình. Như vậy cuộc đời không công bằng.”

-“Bằng cách nào mà cha làm được những việc ấy?”

Bây giờ có tốt hơn lúc trước không? Tôi nhìn người khác làm những gì mà tôi đã làm và nhận thức rằng tôi không còn có thể làm được nữa.

-“Bằng cách nào mà cha làm được những việc ấy?”

Phải có người giúp đỡ khi đi vào giường và khi ra khỏi giường. Tôi có nghi ngờ nào không? Sự kiên nhẫn làm cho tôi ốm yếu? Tôi có bao giờ tự hỏi bao giờ thì sự khốn khó ấy chấm dứt?

-“Bằng cách nào mà cha làm được những việc ấy?”

Ngày qua ngày, con đường này không do tôi chọn mà là do Chúa chọn, nhưng Chúa gửi sự trợ giúp đến. Tôi không thể làm mọi sự một mình.

-“Bằng cách nào mà cha làm được những việc ấy?”

Để tôi tâm sự: luôn luôn có những người khác ở bên cạnh tôi. Nào là gia đình, nào là bạn bè…Ngay từ phút đầu thì họ ban đã ban cho tôi tình yêu vô biên. 

-“Bằng cách nào mà cha làm được những việc ấy?”

Ngày qua ngày, tôi không thể làm được cách nào khác. Có những chiến thắng và thất bại, nhưng tôi được Chúa chúc phúc khi nhìn lại quá  khứ.

-“Bằng cách nào mà cha làm được những việc ấy?”

Với những người giúp đỡ tôi, tôi tin tưởng nơi họ. Họ dạy tôi hãy sống chứ đừng ráng sống. Với tình yêu của họ, tôi cảm thấy có niềm hy vọng.

-“Bằng cách nào mà cha làm được những việc ấy?”

Ngày qua ngày người ta giúp đỡ tôi, các bạn tốt, các nữ tu dịu dàng, các cha nhân từ trong dòng, tôi chỉ biết vay mượn sức mạnh của người khác.

Nhưng cha Atkinson không lệ thuộc vào những người khác. Ngài cậy dựa mạnh mẽ vào đức tin của mình. Sau khi nhận được giải thưởng toàn quốc với tư cách là Một Nguồn Cảm Hứng cho rất nhiều người, cha Bill nói rằng:

"Chúa không ban cho chúng ta một cây thánh giá nào quá nặng mà ta không vác nổi.”

Ngay sau khi trở nên linh mục, cha Atkinson bắt đầu giảng dạy tại trường Monsignor Bonner High School, và ngài dạy môn Thần Học trên 30 năm. Trong một câu chuyện, ngài bảo một sinh viên viết trên bảng câu này:

"Các phép lạ không chỉ nói cho chúng ta những gì đã xẩy ra nhưng phép lạ còn chỉ dẫn một hướng đi cho chúng ta."

Kim Hà
20/4/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Các Cảm Nghiệm Về Đức Mẹ Long Beach, Từ Memaria.org (4/24/2015)
Các Cảm Nghiệm Tạ Ơn Đức Mẹ Long Beach (4/24/2015)
Ơn Lành Mẹ Ban Trong Chuyến Hành Hương Âu Châu 2015 (4/23/2015)
Chị Lucia, Bí Mật Fatima Và Tiên Tri (4/23/2015)
Xin Mẹ Lộ Đức Chữa Lành Hồn Xác Cho Chúng Con. Ave Maria! (4/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2877: Đức Mẹ Dạy Phục Vụ Chúa Giêsu (4/20/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (12/8/2017)
Mẹ Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa (4/19/2015)
Thánh Louis Marie Grignion De Montfort (4/17/2015)
Cn 2873: Ơn Lành Mẹ Ban Cho Em (4/17/2015)
Mặt Trời Quay Trên Bầu Trời Của Nhà Thờ Thánh Linh Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Apr 2, 2015 (4/13/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768