MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2875: Gương Mến Chúa Và Yêu Người
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 4-2015

CN 2875: GƯƠNG MẾN CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI

Nguồn: Saints For The Sick

Sau đây là cảm nghiệm cuộc đời của Bậc Đáng Kính Alberto C. Zuazo. (1888-1965)

Bậc Đáng Kính Alberto Zuazo sinh tại nước Tây Ban Nha, ông có 8 người con. Khi còn nhỏ, ôngi rất thích làm chú giúp lễ hàng ngày. Khi lớn lên, ông thích nhảy theo điệu vũ dân ca với những nhóm trai gái nhảy múa trong làng.

Lúc 21 tuổi, ông Alberto lấy được người tình hàng xóm là bà Isabel. Sau đó ông thường bực bội và mắng chửi người vợ. Nghề làm nông trại của ông khá giả nhưng ông viết:

“Tôi thiếu niềm hạnh phúc. Điều gì? Đơn sơ là Chúa ở với tôi nhưng tôi không ở với Chúa. Trái tim tôi nhìn vào mọi sự thế gian nhưng rất ít nhìn lên trời. Đó là điều bí mật của tôi.”

Ông bắt đầu viết nhật ký năm 1943. Ông kể rằng sở dĩ ông được ơn hoán cải là nhờ có người hàng xóm cho ông một cuốn sách giáo lý và sách này làm cho ông say mê đọc.

Từ đó, ông thay đổi hoàn toàn. Ông bắt đầu tham dự Thánh Lễ hàng ngày trước khi ra đồng làm việc. Rồi ông dần dần có hai sở thích: đi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào mỗi tối và chăm lo cho người nghèo.

Vì ông say mê chầu Chúa Giêsu Thánh Thể nên ông được người ta bầu làm chủ tịch hội chầu Thánh Thể đến 11 nhiệm kỳ liên tiếp.

Ông có lòng thương xót đối với những người vô gia cư. Ông lấy vựa thóc của mình làm nơi trú ngụ cho những người vô gia cư. Sau đó, ông xây một căn nhà để chứa người không nhà. Ông cho họ giường ngủ, chăn mền và những đồ nhu yếu phẩm. Nơi khu nhà của ông, người nghèo cảm thấy an toàn và được chào đón. Ông cố gắng giúp đỡ họ bằng mọi cách.

Thêm vào đó, ông mở cửa nhà mình đón những trẻ chăn cừu được vào trú ngụ vào mùa đông. Ban đêm, ông dạy cho lũ trẻ này cách đọc, viết và làm toán. Người ta thường mời gọi ông đến thăm nhà những người nghèo mà không bao giờ ông phàn nàn hay ngần ngại. Người nghèo rất yêu mến ông.

Khi đến tuổi về hưu thì ông bị tức ngực, và ông nói rằng đó là buổi bắt đầu của thời luyện ngục. Rồi ông bị cơn đau tim và chết đột ngột vào ngày 24/2/1965, thọ 77 tuổi.

Một trong những người con của ông là linh mục Gerardo, một linh mục truyền giáo tại Burundi, đã làm chứng về cuộc đời của người cha như sau:

“Vào thời đó, chúng tôi cứ nghĩ rằng Chúa rất nghiêm khắc, nhưng ba tôi thì biết Chúa đầy Lòng Thương Xót, hiểu biết và Chúa là người bạn. Điều này gây ấn tượng tốt cho chúng tôi.Từ khi ba tôi được ơn hoán cải thì ông rất trung thành với việc cầu nguyện và suy niệm. Ông dọc kinh Truyền Tin, đi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thường xuyên và hàng ngày ông lần Chuỗi Kinh Mân Côi.”

Theo lời viết của tác giả là ông Alberto thì từ khi được ơn hoán cải thì ông đã luôn chầu Chúa Giêsu Thánh Thể được tất cả là 660 buổi.

Tòa Thánh đang cứu xét việc phong thánh cho ông Alberto. Nay ông dang được gọi là bậc Đáng Kính.

Hỡi những ai đang đau khổ, bịnh tật và nghèo đói thì xin hãy cầu nguyện với Bậc Đáng Kính Alberto để ngài cầu bầu cho chúng ta vì ngài có lòng từ bi và trắc ẩn.

Kim Hà
19/4/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Các Cảm Nghiệm Tạ Ơn Đức Mẹ Long Beach (4/24/2015)
Ơn Lành Mẹ Ban Trong Chuyến Hành Hương Âu Châu 2015 (4/23/2015)
Chị Lucia, Bí Mật Fatima Và Tiên Tri (4/23/2015)
Xin Mẹ Lộ Đức Chữa Lành Hồn Xác Cho Chúng Con. Ave Maria! (4/22/2015)
Cn 2877: Đức Mẹ Dạy Phục Vụ Chúa Giêsu (4/20/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Mẹ Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa (4/19/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (12/8/2017)
Thánh Louis Marie Grignion De Montfort (4/17/2015)
Cn 2873: Ơn Lành Mẹ Ban Cho Em (4/17/2015)
Mặt Trời Quay Trên Bầu Trời Của Nhà Thờ Thánh Linh Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Apr 2, 2015 (4/13/2015)
Từ Bỏ Giáo Phái Nhờ Đức Mẹ Maria (4/6/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768