MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2870: Được Nghe Tiếng Đọc Kinh Và Tiếng Hát Của Các Thiên Thần
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 4-2015

CN 2870: TRONG THÁNH LỄ ĐƯỢC NGHE TIẾNG HÁT CỦA CÁC THIÊN THẦN

Lời chia sẻ cảm nghiệm của cô Thu Vân:

"Càch đây mấy tháng em có đọc bài viết về chuyện một người đàn bà tự nhiên bị điếc xong cứ nghe tiếng đọc kinh bên lỗ tai. Tiếp theo một cô gái trả lời cũng nghe tiếng đọc kinh. Riêng em thì tiếng đọc kinh mân côi em đã nghe từ lâu lắm rồi. Em nghe tiếng đọc kinh mân côi rất rõ ràng, rành mạch, giọng đọc liên tục nhất là vào thứ bảy và Chúa Nhật thì gần như đọc cả ngày.
 
Có lúc em nghe giọng hát rất thanh, phần lớn là hát thánh ca tiếng Latinh và tiếng Anh. Đôi khi em cũng nghe giọng tiếng Việt nhưng rất ít. Giọng hát em nghe rõ ràng ở trong lòng và ở bên tai rất nhiều lần. Đó là một giọng hát thánh thót, nhẹ nhàng thanh cao, không phải giọng đàn ông cũng chẳng phải giọng đàn bà.

Em nghe hay qúa nên mỗi lần như vậy em thích hát theo. Đôi khi tiếng hát kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ mà em nghe hoài không biết chán vì giọng hát trong vắt, nhẹ nhàng không phải giọng hát của một ca si ̃nào. Tiếng hát này solo, không có nhạc đệm, không nhạc cụ mà giọng hát đúng nhịp, đúng nốt nhạc, đúng lời ca nghe thánh thót hay tuyệt vời.
 
Đôi khi cha đang đọc lời nguyện thánh thể trong khi cử hành thánh lễ em cũng nghe tiếng hát. Những lần ấy thì tiếng hát vọng ra từ nóc nhà thờ phía tay trái, giọng hát hợp ca thánh thót với ngôn ngữ em không hiểu và điệu nhạc kỳ lạ.

Đây là tiếng hát của nhiều người hợp xướng và chắc chắn không phải của giáo dân trong nhà thờ. Tại vì toàn bộ nhà thờ và các ca viên trong ca đoàn im phăng phắc khi cha đang đọc lời nguyện trên lễ vật. Ca đoàn đứng phía tay phải ở dưới đất, nếu hÁt thì hát tiếng Anh. Trong khi tiếng hát em nghe phát ra từ phía tay trái trên nóc nhà thờ với ngôn ngữ xa lạ.

Xin tạ ơn Chúa đã cho con nghe được giọng hát ở cõi trên và xin cám ơn chị đã đọc đoạn văn hôm nay."
 
God bless,
Nguyễn Thị Thu Vân
16/4/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Lộ Đức Chữa Lành Hồn Xác Cho Chúng Con. Ave Maria! (4/22/2015)
Cn 2877: Đức Mẹ Dạy Phục Vụ Chúa Giêsu (4/20/2015)
Mẹ Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa (4/19/2015)
Thánh Louis Marie Grignion De Montfort (4/17/2015)
Cn 2873: Ơn Lành Mẹ Ban Cho Em (4/17/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (12/8/2017)
Mặt Trời Quay Trên Bầu Trời Của Nhà Thờ Thánh Linh Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Apr 2, 2015 (4/13/2015)
Từ Bỏ Giáo Phái Nhờ Đức Mẹ Maria (4/6/2015)
Đứng Gần Thập Giá Đức Chúa Giêsu Có Thân Mẫu Người (4/5/2015)
Sư Bà Trở Về Công Giáo (4/2/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768