MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Gặp Một Nhân Chứng Sống Được Đức Mẹ Tà-pao Chữa Lành.
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 4-2015

Gặp một nhân chứng sống được Đức Mẹ Tà-Pao chữa lành.

Chặng đường đi thăm cơ sở nuôi các em khuyết tật ở Chu Hải gần 200km đi về, hành trình bằng xe gắn máy khá mệt mỏi. Nhưng lại được 'cái duyên' gặp một nhân chứng sống được chữa lành một cách kỳ lạ nhờ Ơn Trên.

Cô Maria Thủy, ngoài 40 tuổi, ở giáo xứ Chu Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu, từ mười mấy năm trước đã phải ngồi xe lăn vì mắc nhiều thứ bệnh trầm kha: tiểu đường, tim mạch...., cuối cùng là căn bệnh ung thư.

Bác sĩ ở các bệnh viện lắc đầu cho về vì ung thư đã di căn. Mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Bác sĩ khuyên nên để bệnh nhân 'yên ổn' trong giai đoạn cuối, không can thiệp phẫu thuật vì đã vô phương. Sức khỏe suy kiệt, phải nằm trên xe lăn vì không ngồi dậy nổi. Người nhà đã chuẩn bị 'hậu sự'...

Cô nhờ nhóm anh chị em thuộc Hội sùng kính máu Thánh châu báu Chúa Giêsu cầu nguyện cho mình và mong được đi kính viếng Đức Mẹ Tà-Pao trước khi chết. Chiều lòng người bệnh, gia đình đã thuê xe đưa cô đi viếng Đức Mẹ Tà-Pao lần cuối. Tới nơi, cô phải nằm trên xe lăn đợi dưới chân núi, chỉ người thân lên đài cầu nguyện cho cô. Đứa con gái nuôi thương mẹ, mở loa, đặt điện thoại của mình dưới chân tượng Đức Mẹ và ở dưới, mở điện thoại để cô cầu nguyện với Đức Mẹ qua điện thoại.

Ơn thiêng và lòng tin đã cứu cô. Cô kể: Thấy một luồng hơi rất nóng truyền từ đầu xuống khắp thân mình. Lát sau cô cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh, không còn bệnh tật, và kêu lên: Tôi khỏi bệnh rồi. Và tự mình ngồi dậy trên xe lăn.

Từ nhiều căn bệnh nặng nề mắc phải và đã phải ngồi xe lăn suốt mười mấy năm. Căn bệnh ung thư cuối cùng đã khiến cô không ngồi dậy nổi và các bác sĩ đã chịu thua. Người nhà đã lo liệu việc 'hậu sự' cho cô. Vậy mà nhờ lời cầu nguyện của anh chị em trong nhóm Sùng kính máu Thánh châu báu Chúa Giêsu, lời cầu nguyện của cô và tình thương hải hà của Đức Mẹ, cô đã khỏe mạnh trở lại như người bình thường. Chân chỉ còn hơi yếu khi đi lại nên phải nhờ tạm cây gậy cho an toàn...

Tôi hỏi cô: Sự việc được chữa lành xảy ra đã lâu chưa? Cô trả lời: Đã được hơn một năm. Gặp cô hôm nay, nếu không nghe chuyện kể thì tôi không thể hình dung đây đã từng là người bệnh ngồi xe lăn mười mấy năm, đã từng nằm bẹp chờ chết và người nhà đã lo hậu sự...

Công việc hiện nay của cô là kết hạt thành chuỗi tràng hạt để trao tặng và tổ chức các buổi đọc kinh mỗi tối cho hương lân, hàng xóm...

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Lộ Đức Chữa Lành Hồn Xác Cho Chúng Con. Ave Maria! (4/22/2015)
Cn 2877: Đức Mẹ Dạy Phục Vụ Chúa Giêsu (4/20/2015)
Mẹ Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa (4/19/2015)
Thánh Louis Marie Grignion De Montfort (4/17/2015)
Cn 2873: Ơn Lành Mẹ Ban Cho Em (4/17/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (12/8/2017)
Mặt Trời Quay Trên Bầu Trời Của Nhà Thờ Thánh Linh Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Apr 2, 2015 (4/13/2015)
Từ Bỏ Giáo Phái Nhờ Đức Mẹ Maria (4/6/2015)
Đứng Gần Thập Giá Đức Chúa Giêsu Có Thân Mẫu Người (4/5/2015)
Sư Bà Trở Về Công Giáo (4/2/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768