MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2842: Ơn Ngất Trí Và Ơn Tiên Tri Của Thánh Padre Pio (2)
Thứ Hai, Ngày 30 tháng 3-2015

CN 2842: ƠN NGẤT TRÍ VÀ ƠN TIÊN TRI CỦA THÁNH PADRE PIO (2)

Nguồn: Padre Pio, Graziella Mandato

Đây là một hồi ký kể lại những câu chuyện mà tác giả Graziell Mandato đã chứng kiến. Bà là con gái thiêng liêng của Padre Pio. Sau đây là lời kể của tác giả Graziella:

1. Thuở thiếu thời của Padre Pio

"Cha Salvatore là cha chính xứ của giáo xứ Pieltrecina. Ngài thường kể cho cháu gái của ngài về chuyện của Padre Pio. Rồi cô này vốn là cô giáo của Graziella nên cô kể lại cho lũ học trò nghe.

Khi Padre Pio còn là một câu bé Francesco đi chăn chiên cho gia đình cậu ở vùng Piana Romana, hàng xóm thường thấy câu bé quỳ đọc Chuỗi Kinh Mân Côi một cách sốt sắng. Cậu cũng thường lấy gỗ làm thành những cây thánh giá. Ai ai cũng tấm tắc khen cậu bé là một vị thánh nhỏ.

Cha Salvatore rất quý mến cậu bé Francesco mà sau này là cha Pio. Mỗi lần cậu từ chủng viện về thăm nhà thì cậu luôn cầu nguyện ở nhà thờ trong nhiều tiếng đồng hồ. Cha Salvatore là cha xứ nên ngài thường thấy cậu Francescon bị ngất trí và ngài cứ để cho Chúa tự do làm việc trên cậu Francesco. 

Một ngày kia, người chăm sóc nhà thờ là ông Michele Pilla thấy cậu Francesco ở trong tình trạng dường như bất tỉnh nên ông ta hoảng hốt báo cho cha xứ Savaltore biết. Cha xứ bình tĩnh dặn ông ta rằng:

‘Đừng lo lắng, cứ dọn dẹp và rung chuông vào buổi trưa.”

Một lần khác, ông Michele thấy cậu Francesco trong nhà thờ và dường như cậu chết rồi. Ông ta lại đến mách cha xứ. Cha Salvatore bảo:

“Đừng khiếp sợ, mọi sự sẽ bình thường vì Francesco đang ở trong cơn ngất trí.”

Khi cậu Francesco được ngất trí thì cậu không còn biết những gì vật chất xẩy ra chung quanh cậu.

2. Lời tiên tri cho một tu viện sẽ được xây cất

Cha Salvatore và cha Padre Pio thường hay đi dạo và cầu nguyện chung với nhau. Trong một buổi dạo chơi, bỗng dưng Francesco dừng chân và nói:

“Thưa cha, con nghe có tiếng hát của một đoàn thiên thần và có tiếng chuông rung ở nơi này. Cha có nghe gì không?”

Cha Salvadore đáp:

“Không, cha không nghe gì cả.”

Francesco giải thích:

“Đây sẽ là nơi mà ngày sau là một tu viện của Dòng Capuchin.”

Quả nhiên vào năm 1945, một tu viện được xây lên cho Dòng Capuchin ở ngay tại nơí đó. Quỹ xây dựng là do sự tài trợ của một người con gái thiêng liêng của cha Pio tên là cô Mary Pyle. Cô Mary vốn người Mỹ giàu có. Cô đã dâng tiền để xây một tu viện Capuchin ở đúng nơi này, thuộc thành phố San Giovanni Rotondo.

Lời tiên tri của cha Pio đã biến thành sự thật!

Kim Hà
30/3/2015
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sư Bà Trở Về Công Giáo (4/2/2015)
Đức Mẹ Của Người Công Giáo (4/2/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 58 (534-535) Thông Điệp Năm 1994 (3/31/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 57 (531-533) Thông Điệp Năm 1994 (3/31/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 56 (528-530) Thông Điệp Năm 1994 (3/31/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 55 (525-527) Thông Điệp Năm 1994 (3/30/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 54 (522-524) Thông Điệp Năm 1994 (3/30/2015)
Kìa Ai Đang Tiến Lên Từ Sa Mạc Thơm Ngát Mùi Nhũ Hương Mộc Dược (3/30/2015)
Tin/Bài khác
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 53 (519-521) Thông Điệp Năm 1994 (3/29/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 52 (516-518) Thông Điệp Năm 1994 (3/29/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 51 (513-515) Thông Điệp Năm 1994 (3/28/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 50 (510-512) Các Thông Điệp Năm 1994 (3/28/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 49 (602-604) (3/28/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768