MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Gieo Gì, Gặt Nấy
Thứ Năm, Ngày 5 tháng 3-2015

Gieo gì, gặt nấy

I.  Sự giới hạn của loài người

Loài người bị giới hạn trong không gian và thời gian, có tầm nhìn không xa hơn thế giới hữu hình, là nguyên nhân gây ra biết bao đau khổ cho đồng loại:

1-  Những kẻ độc tài, giêt người không gớm tay như Tần Thủy Hoàng, Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Pon Pot, Hồ chí Minh và đảng Cộng sản đều là những kẻ không có niềm tin tôn giáo. Họ chủ trương loại bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống, nên luân lý suy đồi, đạo đức xuống dốc thảm hại; bằng chứng là tại Việtnam, Tàu và Bắc Hàn dưới sự cai trị của đảng Cộng sản.

Với chủ trương rừng rú, “lẽ phải ở đầu súng” , đảng Cộng sản tự cho như thế là “đỉnh cao trí tuệ”!!!  Trên thế giới đã có hằng trăm triệu người bị giết oan ức bởi đảng Cộng sản vô thần.
 
2-  Ở Syria, Iraq.. Hồi giáo Isis, ép buộc người theo Kitô giáo phải cải đạo sang Hồi giáo. Nhiều Kitô hữu đã không làm theo ý muốn của bọn chúng mà bị tàn sát dã man, đàn bà bị bắt làm nô lệ tình dục, trẻ nít còn ẵm trên tay, hoặc hai, ba tuổi cũng bị bọn Isis chặt đầu.
 
3-  Ở Ấnđộ bị ép buộc cải đạo sang Ấn giáo. Thủ tướng Ấnđộ là Naranda Modi, nói giọng nhân nghĩa đạo đức nhưng chưa có hành động cụ thể nào của chính phủ can thiệp vào sự kỳ thị tôn giáo đang xẩy ra ở toàn nước Ấnđộ. Nhiều nhà thờ Kitô giáo đã bị đập phá để hôi của, bị đốt, nhiều Kitô hữu bị gíêt...
 
4- Tại Miếnđiện, Hòa thượng Phật giáo là Ashin Wirathu thì muốn tiêu diệt người Hồi giáo, là thiểu số đang sống tại Miếnđiện; điều đáng buồn hơn, là rất nhiều tu sĩ và tín đồ Phật giáo ở Miếnđiện, ủng hộ chủ trường hiếu sat của vị hòa thượng này.
 
II.  Sự vô hạn của Thiên Chúa 

Chúa Giêsu là Đấng duy nhất của vũ trụ đã dạy các môn đệ của Ngài 4 điều sau đây: 

- Yêu thương kẻ thù.

- Tha thứ không giới hạn

- Lời lãi cả thế gian có ich gì?

- Thế nào là tình yêu?
 
1-  "Yêu thương kẻ thù"​

Là môn đệ của Chúa Giêsu thì phải yêu thương tất cả mọi người; yêu thương cả những kẻ coi chúng ta là kẻ thù của họ; nói cách khác, người Công giáo không có kẻ thù. Người Công giáo nào coi anh chị em của mình là kẻ thù, thì không xứng đáng là môn đệ của Chúa Giêsu. Người Công giáo chân chính thì biết phân biệt giữa tội và tội nhân; get tội nhưng yêu thương tội nhân.
 
“Nếu anh em chỉ yêu kẻ yêu thương mình thì có ơn ich gì? Kẻ tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Nếu anh em chỉ làm ơn cho những ai làm điều tôt cho anh em thì có ân nghĩa gì? Nếu anh em cho vay và đòi lại thì có ơn ich gì? Kẻ tội lỗi cũng cho vay và đòi lại sòng phẳng. Phần anh em hãy yêu thương kẻ thù. Hãy làm ơn và đừng mong được đền trả, có như vậy phần thưởng của anh em sẽ lớn. Anh em sẽ được gọi là con của Đấng Chí Cao, Người vẫn ở nhân hậu với kẻ vô ơn và phuòng gian ác.”  (Luca 6:27-35)
 
2-  “Tha thứ không giới hạn”

Người Công giáo mà không tha thứ cho anh chị em, là chúng ta đọc kinh như con vẹt, mà không hiểu Kinh Lạy Cha dạy gì?  Và chúng ta có liêm sỉ không, khi chúng ta xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, mà chúng ta lại không muốn tha thứ lỗi lầm của anh chị em?
 
“Ai không tha thứ thì không được Thiên Chúa thứ tha” ;
“Ta không bảo các con tha thứ 7 lần, nhưng 70 lần 7 ” 
(nghiã là phải tha thứ không giới hạn)
 
3-  “Được lời lãi cả thế gian có ich gì?”

Mỗi chúng ta đều có khát vọng mãnh liệt, là muốn được sống mãi mãi trong hạnh phúc. Trần gian không phải là Quê Nhà, không phải là cõi vĩnh phúc, mà là quán trọ, là chốn lưu đày. Một ngày nào đó, do Thiên Chúa quyết định, và dù muốn hay không muốn, mỗi chúng ta cũng phải vĩnh biệt quán trọ mà ra đi.
 
Người ta thấy trên một sọ người có hàng chữ này:

“Tôi trước cũng như anh; anh sau, anh cũng sẽ như tôi.”
 
Và trên một mộ bia, người ta đọc được hàng chữ sau đây:

“Những gì tôi có, này thuộc về người khác;

Những gì tôi tích lũy, nay người khác dùng;
Những gì tôi cho đi, nay thuộc về tôi.”
 
Những ai coi trần gian là mục đich để nhắm tới là lạc lối, vì danh vọng, quyền lực, tiền rừng, bạc bể... ở trần gian cũng chỉ là phù vân, chẳng có giá trị gì khi sự chết đến. Hãy nhìn vào những người đã ra đi, họ mang theo được những gì?
 
Vua Salômôn, một vị vua thông minh, giầu có và hùng mạnh nhất trong thời kỳ của ngài, so với các lân bang, đã thốt lên lời này trước khi nhắm mắt:  “Phù vân nối tiếp phù vân, mọi thứ trên đời chỉ là phù vân.”
 
4-  “Thế nào là tình yêu?”

Vídụ, trường hợp ở Việtnam, nhiều người không dám đứng về phiá sự thật và không dám lên tiếng vì sợ đảng Cộng sản trả thù, dù họ biết đảng Cộng sản vì tham vọng riêng tư mà hại dân, hại nước và bán nước; họ để mặc cho nạn nhân của đảng Cộng sản, bị vu khống, bị đánh đập, bị giết, bị cướp nhà cửa, của cải, đất đai, nhà thờ, chùa chiền, thánh thất... Thật đáng hổ thẹn khi những kẻ im lặng là những chuyên gia Kinh Thánh, là những người thường xuyên nói về tình yêu.
 
Có phải tình yêu là nghĩ đến sự an toàn của chính mình, còn ai đó có bị mất sự an toàn thì mặc kệ họ? Đó không phải là tình yêu mà là ich kỷ.  Hãy nhìn lên Thập Giá để học lấy bài học về tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.

Ca dao Công giáo:

“Tin Mừng không chọn đất sống;
Tình Yêu không chối bỏ gian nan.”
 
III.  Kết

Trong ta và thế giới quanh ta luôn có cuộc chiến: giữa thiện và ác;  giữa ánh sáng và bóng tối;  giữa sự thật và dối trá....nhưng tất cả những điều này sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó, do Thiên Chúa quyết định.  Đối với mỗi người, đó là ngày linh hồn lià xác;  đối với nhân loại đó là ngày chung thẳm, ngày Chúa Giêsu trở lại xét xử toàn thể nhân loại.
 
“Đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường mãi đâu, vì ai gieo điều gì sẽ gặt điều ấy.”   Galatians 6: 7
--
Lạy Chúa Giêsu,
Xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi, đui mù và yếu đuối. Xin ban cho chúng con có đủ can đảm theo Chúa, là chân lý, là sự sống, là sự sáng cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.
 
NguyễnHyVọng
 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #10 (460-462) (3/8/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #9 (457-459) (3/8/2015)
Cn 2824: Mơ Thấy Mẹ Maria Và Mẹ Ban Ơn Cho Cả Nhà Theo Đạo (3/7/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, # 8 (455-456) (3/6/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, # 7 (453-454) (3/6/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, # 6 (451-452) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, # 5 (449-450) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #4 (ch.447-448) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #3 (ch.445-446) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #2 (ch.443-444) (3/5/2015)
Tin/Bài khác
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #1 (ch.441,442) (3/3/2015)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768