MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2814: Cầu Nguyện Tiếng Lạ Thì Được Chữa Lành
Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 2-2015

CN 2814: CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ THÌ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Nguồn: The Hidden Power Of Speaking In Tongues

Tác giả Mahesh Chavda chia sẻ:

Với thời gian, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện lạ xẩy ra khi người ta cầu nguyện bằng tiếng lạ. Nhiều năm trước đây, tôi đến truyền giáo ở nước Czechslovakia. Một trong những câu mà tôi học được ở đó là: “Slava Bohu” có nghĩa là “Vinh danh Thiên Chúa!” Một số ít người Mỹ cũng biết ý nghĩa cùa câu ấy.

Vài tuần sau đó, tôi đến vùng Antonio, Texas để truyền giáo. Có một người đàn ông mặc quần cao bồi, đi đôi bốt và mặc áo sơ mi có sọc. Ông ta được một người bạn mời tới dự buổi cầu nguyện để tin nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa của ông. Tôi nói với ông ta rằng:

“Bây giờ Chúa sẽ rửa tội cho ông trong Chúa Thánh Thần và ban cho ông một ngôn ngữ để cầu nguyện.”

Bỗng dưng, quyền năng của Chúa đổ trên ông ta. Đôi mắt ông mở lớn, ông ta giơ cao hai tay lên trời và ca ngợi Chúa trong ngôn ngữ của nước Czeschoslovakia. Trong những tiếng kỳ lạ ấy tôi nghe có tiếng”Slava Bohu” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Sau buổi cầu nguyện ấy, tôi tìm hiểu thì được biết ông này là người Mỹ. Cả ba đời của gia đình ông đều ở Texas. Ông chưa hề đi ra khỏi Texas. Vì thế tôi biết những lời mà ông ta cầu nguyện trong lúc được thanh tẩy trong  Chúa Thánh Thần là thật, bởi vì ông đã thật sự cầu nguyện trong một ngôn ngữ mà ông không biết.

Thông thường khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, thì đó có thể là ngôn ngữ của con người hay cũng có thể là ngôn ngữ của các thiên thần.

Tôi nhớ có một lần đi truyền giáo ở Ohio, một gia đình từ Do Thái đến nghe và chấp nhận theo Chúa Giêsu. Họ nói rằng khi tôi giảng dạy thì đột nhiên tôi ngừng lại và bắt đầu nói tiếng Do Thái. Dù tôi không biết gì về tiếng Do Thái nhưng họ nói rằng họ nghe tôi gọi tên từng người một trong gia đình họ, rồi tôi bảo họ hãy tin nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa. Vì thế, họ tin nhận Chúa Giêsu và bây giờ họ đang phục vụ Chúa cách trung thành ở Do Thái.

Một lần khác, vợ tôi là Bonnie và tôi đi làm công tác truyền giáo ở  Phi Châu. Tôi chỉ biết một chút tiếng Swahili của người Châu Phi, nhưng tôi bảo họ rằng:

"Sau khi các bạn tin nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa thì bạn có thể cầu nguyện bằng tiếng lạ, đừng cầu nguyện bằng tiếng Anh. Hãy cứ mở miệng và Chúa Thánh Thần sẽ cho các bạn những lời cầu nguyện. Bằng đức tin thì các bạn cứ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho các bạn mọi sự tốt lành. Nếu các bạn xin Chúa Thánh Thần thì Ngài sẽ ban Thánh Thần cho các bạn. Thánh Vịnh 81:11 có một lời Chúa nói:

"11 Chính Ta là THƯỢNG ĐẾ Chúa ngươi,
đã đưa ngươi lên tự miền Ai-cập,
há miệng ngươi ra, Ta sẽ cho đầy ứ."
 
Khi tôi bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ thì có một sự thiêng liêng kiểm soát tôi. Tôi cứ mở miệng và cầu nguyện. Chúa Thánh Thần ban cho tôi những  lời nói. Tôi cảm thấy một khối tình yêu lớn lao bao phủ lấy tôi và mọi người cũng đều cảm thấy xúc động sâu xa.

Điều dó chứng tỏ rằng Chúa đến và chữa lành nội tâm của từng người một. Tôi chứng kiến có những người được chữa lành nội tâm khỏi những sự đau đớn. Họ đã từng bị hành hạ và bị lợi dụng xác thịt, và mối sầu đó họ đã mang nặng trong nhiều thập niên.

Khi tiến trình chữa lành của Chúa bắt đầu xẩy ra thì người ta cũng bắt đầu khóc lóc và xúc động.

Chúa Thánh Thần giống như một cây đèn sáng láng chiếu soi linh hồn của từng người. Thật sự, trái tim con người đầy những bí mật được cất giữ kín đáo trong từng ngàn tủ của tâm hồn. Khi Chúa Thánh Thần đến thì Ngài sẽ chiếu sáng và không còn bóng tối của bí mật nữa. Nơi nào có sự chết, bóng tối, và tuyệt vọng thì ánh sáng Chúa sẽ tràn vào và đẩy lui bóng tối của sự chết. Tạ ơn Chúa!

Kim Hà
1/3/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #3 (ch.445-446) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #2 (ch.443-444) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #1 (ch.441,442) (3/3/2015)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Tin/Bài khác
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
Trích Đoạn: Tâm Sự Tình Yêu 7 (2/26/2015)
Vide Clip: Hoa Hồng Nở Ra Từ Ngực Của Thị Nhân Emma De Guzman, Người Phi Luật Tân, New Jersey, Hoa Kỳ. (2/22/2015)
Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh (2/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768