MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2806: Cơn Bịnh Làm Cho Con Đi Tìm Chúa
Thứ Năm, Ngày 26 tháng 2-2015

CN 2806: CƠN BỊNH LÀM CHO CON ĐI TÌM CHÚA

Sau đây là cảm nghiệm của bà Lily:

“Cách đây 4 năm khi tôi đang sống mạnh khỏe thì khi đi bác sĩ khám nghiệm thường niên, bác sĩ cho biết là tôi có một cái bướu ở trên đầu. Nghe tin dữ, tôi đau buồn quá  nên bỏ cả việc làm mà khóc than vật vã. Bác sĩ lại khuyên tôi nên mổ đầu để lấy cái bướu ra.

Tôi bối rối quá nên tìm đến một vị linh mục quen và hỏi ý kiến cha. Cha nói:

“Con hãy đi tìm thêm một bác sĩ thứ hai để xin một khám nghiệm lần thứ hai (2nd opinion consultation). Nếu không cần thiết thì con đừng mổ. Mổ đầu rất là quan trọng. Sai một ly thì đi một dặm.”

Tôi nghe lời ngài đi tìm một bác sĩ khác. Bác sĩ thứ hai cũng bảo tôi phải mổ. Tôi sợ khi mổ còn có nhiều vấn đề hơn trước nên tôi lần lữa mãi, không chịu mổ mà đi tìm Chúa là vị Bác Sĩ Tài Danh.

Đến nay là hơn 4 năm mà cái bướu vẫn không lớn hơn mà cũng không hành cho tôi bị bịnh thêm.

Từ khi nghe tin dữ, tôi trở lại với Chúa và gia nhập nhiều nhóm cầu nguyện ở các nhà thờ, nhất là các nhóm Thánh Linh. Hiện tại tôi là người độc thân vì không có chồng mà các con thì lớn và dọn ra riêng hết rồi.

Tôi thay đổi cuộc sống hoàn toàn, bớt đi làm mà chỉ đi cầu nguyện vì tôi biết Chúa đang chữa lành cho tôi, nếu Chúa không chữa thì cái bướu ấy đã hành tôi đau đớn nhiều.

Vì sống thân mật với Chúa nên tôi cầu nguyện nhiều và đôi khi được nghe Chúa trả lời. Một lần tôi bị chảy máu từ mũi và miệng. Máu chảy ra như nước. Tôi nghĩ chắc là cái bướu bị bể ra nên chảy máu. Tôi càm thấy bất an nên cầu nguyện liên lỉ.

Bỗng dưng tôi thấy có hai chữ bình an sáng lóe lên trong khi tôi nhắm mắt. Tôi mừng rỡ vì nghe được tín hiệu bình an của Chúa Thánh Thần.

Giờ đây, tôi đi sinh hoạt và cầu nguyện nhiều. Việc làm đối với tôi chi còn là thứ yếu. Tôi biết chắc là chỉ có Chúa mới có thể chữa lành và cứu rỗi tôi.

Ngoài giờ cầu nguyện thì tôi đi vào các viện dưỡng lão để thăm viếng và an ủi người gìà. Có những bà cụ già khi thấy tôi đến thăm thì cầm tay tôi mà hôn rồi các bà khóc vì cảm động. Tôi ở lại cầu nguyện với các bà và nói chuyện với họ. Khi ra về, lòng tôi vui mừng vì nghĩ rằng mình đã đem lại một niềm vui và bình an cho những người già bị con cái hất hủi và bỏ rơi.

Tạ ơn Chúa cho tôi tìm được ý nghĩa của cuộc sống sau khi đã bị bịnh và trở lại với Chúa.

Kim Hà
26/2/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #3 (ch.445-446) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #2 (ch.443-444) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #1 (ch.441,442) (3/3/2015)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
Trích Đoạn: Tâm Sự Tình Yêu 7 (2/26/2015)
Tin/Bài khác
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Mầu Nhiệm Thinh Lặng Của Mẹ (3/26/2019)
Vide Clip: Hoa Hồng Nở Ra Từ Ngực Của Thị Nhân Emma De Guzman, Người Phi Luật Tân, New Jersey, Hoa Kỳ. (2/22/2015)
Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh (2/18/2015)
Tâm Tình Đọc Giả Audio Tác Phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ (2/17/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768