MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2770: Cảm Nghiệm Thần Bí Về Chân Phước Maria Bolognesi (3)
Thứ Bảy, Ngày 31 tháng 1-2015

Cn 2770: Cảm Nghiệm Thần Bí Về Chân Phước Maria Bolognesi (3)

(Tờ giấy ghi những điều nói tiên tri có dính máu) 

(Tiếp theo)

5. Tiên Báo Tương Lai

Ngày 2/2/1944 sau khi chảy mồ hôi máu lần đầu tiên thì bà Maria hỏỉ Chúa Giêsu khi nào thì Thế Giới  Đại Chiến Thứ Hai chấm dứt? Chúa không nói cho cô biết nhưng Chúa nói rằng cô sẽ đau khổ nhiều khi biết về điều ấy.

Tuy nhiên, 40 ngày sau đó, Chúa Giêsu đã báo cho cô biết rằng chiến tranh sắp chấm dứt. Đây là lần duy nhất mà cô nói đến sự hiện diện của Đức Mẹ Maria trong nhật ký của cô. Chúa Giêsu bảo cô rằng hãy xếp một tờ giấy thành 4 phần và khi hoà bình đến thì cô sẽ đưa tờ giấy ấy cho vị linh mục linh hướng và cho ông bà Piva.

Tờ giấy có dính máu mà cô Maria viết về lời tiên tri của Chúa Giêsu có liên quan đến sự chấm dứt của Thế Giới Đại Chiến Thứ Hai.

Chúa Giêsu nói với cô Maria:

“Sau khi con viết trên tấm giấy này thì nó sẽ dính máu. Do đó, họ sẽ không thể nghi ngờ rằng những ngày giờ ấy viết sau đó. Họ sẽ nhìn thấy với đôi mắt của họ.”

Bà Maria hỏi Chúa:

“Thưa Chúa bao giờ thì hòa bình đến?”

“Hòa bình sẽ đến vào năm 1945. Hãy nhớ vào ngày 22/4 thì mọi người trong vùng của con sẽ phải chạy đến vùng gần sông Po. Lúc đó sẽ có sự náo loạn. Người Mỹ sẽ là những người vượt sông Po. Vào ngày 25/4 sẽ có một cuộc chiến lớn. Con không thể chạy đi đâu được."

"Ngày 26/4 thì có nhiều vùng được giải cứu và được tự do, không còn nguy hiểm nữa. Cũng vào ngày 26/4 thì sẽ có những người Mỹ, Ấn Độ và nhiều người từ các quốc gia khác mà con chưa bao giờ biết. Vùng của con sẽ được giải thoát vào ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Các Giáo Hữu (26/4). Tuy nhiên, hòa bình thế giới sẽ không xẩy ra cho đến sau ngày lễ Đức Mẹ Pompeii (8/5). Rồi các chuông nhà thờ sẽ đổ chuông nhưng các con vẫn chưa có hoà bình hoàn toàn. Người Nhật sẽ không đầu hàng cách dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ chăm lo cho việc ấy.”

Thế rồi mọi sự xẩy ra y như lời Chúa Giêsu nói. Bà Maria xếp tờ giấy, bỏ trong một túi vải và dấu trong lồng ngực của bà. Bà đưa cho vị linh mục linh hướng là cha Basiano Paiato trước sự hiện diện của vợ chồng ỏng Piva. Tất cả mọi người kinh ngạc vì mọi sự đã xẩy ra y như lời Chúa Giêsu nói trước.

Sau cuộc chiến, nền kinh tế trì trệ và gia đình Bolognesi đông hơn với vì có thêm 5 người con nữa. Điều này làm cho tình trạng tài chánh của gia đình càng thêm bi đát.

Vì thế, để làm cho tình trạng khá hơn, sau khi được gia đình cho phép, bà Maria quyết định dọn tới ở trong nhà của bà Angelina và ông Ferdinando Piva. Bà ở tại đó từ năm 1946 đến năm 1951. Bà Angelina Piva vốn là bạn của gia đình bà Maria. Bà cũng chính là người duy nhất biết về tình trạng thần bí của bà Maria. Trong giai đoạn này, bà Maria có thể mở một trường học cho các con cháu của những người nông dân và bà trở nên một cô giáo.

Khi người em cua bà Maria là cô Teresina được 15 tuổi, cô cần đi tìm một việc làm để mưu sinh. Bà Maria xin Chúa Giêsu giúp đỡ. Vào ngày 29/11/1946, Chúa Giêsu nói với bà rằng:

"Con sẽ viết cho thành phố Varese di Milano. Ở đó có một xưởng dệt vải lớn và em của con có thể tìm được việc làm tại đó.”

“Lạy Chúa Giêsu, con không biết cách viết thư cho một nữ tu.”

“Maria, con đừng lo âu. Mọi sự sẽ tốt lành.”

“Nhưng lạy Chúa, con cần có một địa chỉ để gửi thư.”

“Maria, con hãy viết cho Mẹ Bề Trên ở Origgio, Varese P, Milano.”

“Con cảm tạ Chúa Giêsu.”

Thế rồi bà gửi một lá thư đi vào ngày 30/11/1946 và vào ngày 7/1/1947, cô em gái tên Teresina bắt đầu làm việc tại đó. 

6. Nỗi thống khổ cay đắng

Linh mục Santo Magro rất nghi ngờ về cảm nghiệm thần bí của bà Maria vì ngài đã từng biết là bà bị quỷ ám. Cha cho rằng bà Maria điên khùng và giả hình. Việc bà mặc áo dài đen không làm cho tình trạng nghi ngờ chấm dứt. Bà tiếp tục chịu đựng đau khổ vì sự nghi ngờ của cha Santo Magro. Cha khiến cho mọi người chống đối bà và cha luôn đối xử với bà giống như đối xử với một người điên khùng.

Ngày 5/3/1948, bà Maria bị tấn công với 3 thứ tội. Trước đó 7 ngày thì Chúa Giêsu đã tiên báo cho bà về điều dữ này. Chúa Giêsu nói rằng thiên thần bản mệnh sẽ ở với bà. Chúa Giêsu mô tả một cách chi tiết rằng bà sẽ chịu đựng được tất cả những sự đau khổ này. Chúa Giêsu còn tiên báo về ngày ra tòa và kết quả của sự việc.

Vào ngày ấy, bà bị ba người đàn ông lạ mặt đánh ngã gục, trói chặt, bịt miệng và xé thịt đùi và tay của bà. Họ trói và vứt bà ra gìữa trời tuyết, đến nỗi hai móng chân của bà bị đứt ra. Bởi vì đa số người trong thành phố này nghi ngờ bà nên cảnh sát Sargent đưa bà đến văn phòng và vu cáo bà là giả đò tạo ra cuộc tấn công này. Bà được tha bổng vào ngày 25/10/1948. 

Trong thập niên 1940, bà Maria chịu nhiều cơn bịnh khủng khiếp như phong thấp, bịnh ruột dư, và nhiều căn bịnh khác. Năm 1950, bà chịu bịnh tật nhiều đến nỗi gần như bị mù mắt.

Bà bèn đi tìm bác sĩ để xin chữa trị; bà thường tới vùng Rovigo và Padua. Thiên Chúa quan phòng cho bà cách đặc biệt nên bà Maria gặp bà Wanda Guerrato là người sinh sống ở Rovigo. Cha linh hướng của bà Maria đã gửi bà Wanda đến vùng Cassiano để gặp gỡ bà Maria. Cha muốn bà Wanda xin bà Maria cầu nguyện cho anh rể của bà Wanda vì ông này đang bị bịnh ung thư.

Vài ngày sau đó, bà Marias xin bà Wanda cho bà được ở trong nhà của bà ta ở Rovigo bởi vì bà đang chữa trị với một bác sĩ tại thành phố này. Gia đình Guerrato vui lòng cho bà ở trọ. Họ đối xử rất tốt và xem bà như một thành viên trong gia đình. Họ còn trả mọi chi phí thuốc thang cho bà.

Cha linh hướng của bà Maria là cha Bassiano Paiato đã ra lệnh cho bà Maria không được nói với bất cứ ai về những cảm nghiệm thần bí của bà. Tuy nhiên, bà Wanda vốn là người được vị linh mục này giới thiệu với bà Maria để xin lời cầu nguyện, nên bà Wanda tiết lộ những ơn lành của bà Maria trong cuộc sống.

Bởi vì bà Maria đang ở trọ nơi nhà bà Wanda nên bà này tự ý mời các bạn ngoan đạo đến nhà bà để chứng kiến những cơn ngất trí và thị kiến của bà Maria vào những ngày thứ Sáu.

7. Những cám dỗ của ma quỷ

Trong lúc bà đính hôn thiêng liêng với Chúa Giêsu vào tháng 4 năm 1942 cho đến tháng 4 năm 1955 thì Chúa Giêsu cho phép bà Maria bị ma quỷ cám dỗ. Vào ngày 24/7/1943, khi bà Maria thưa với Chúa Giêsu rằng bà muốn một mình chịu đau khổ bởi cuộc Thế Giới Đại Chiến Thứ 2 vì sự an sinh của mọi người, Chúa Giêsu trả lời một cách lạ lùng:

“Maria, con đã thấy ma quỷ chưa?”

Bà trả lời một cách tiêu cực. Chúa Giêsu nói:

“Maria, con đừng sợ. Con đã thấy ma quỷ chưa?”

“Lạy Chúa, ma quỷ thật là xấu xa. Nếu con không ở với Chúa thì con sẽ sợ hãi vô cùng.”

Vào ngày 7/1/1944, năm ngày sau khi bà đổ mồ hôi máu lần đầu, bà Maria đã nhìn thấy một luồng ánh sáng lớn trong phòng của bà trong khi bà đang cầu nguyện. Bà nghe tiếng Chúa Giêsu nói rằng:

“Maria, con phải cẩn thận, đừng sợ hãi.”

Nói xong thì Chúa Giêsu biến đi. Khi bà Maria tiếp tục cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi với Đức Mẹ Maria thì có một người đàn ông mặc y phục của một vị quân vương hiện ra với bà và nói rằng:

“Chào em, tại sao em lại phí thì giờ dể cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi với tràng hạt trong tay em? Em đẹp và dễ thương. Nếu em yêu thương anh thì em sẽ trở thành một người giàu có nhất trên thế giới này. Anh rất giàu có còn em thì nghèo nàn. Anh muốn ban cho em hạnh phúc trong cuộc đời này mà không ai có thể ban cho em được. Em sẽ không còn chịu đau khổ nữa. Anh sẽ cưới em ngay.”

Bà Maria trả lời:

“Tôi đã làm đám cưới từ lâu rồi.”

“Em chưa làm đám cưới. Đó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi.”

“Đây là cây thánh giá. Đây là người chồng hiền lành của tôi, Chúa Giêsu. Tôi sẽ yêu mến Ngài cho đến khi tôi nghỉ yên với Ngài muôn đời trên Thiên Đàng.”

“Đó chỉ là những lời nói mà thôi. Nếu em bỏ những gì mà em đang cầm trong tay, thì anh sẽ ban cho em sự giàu có lớn lao trên thế giới này.”

“Ngươi là ma quỷ. Hãy cút đi. Ta chỉ tin nơi một Thiên  Chúa Toàn Năng, Đấng Tạo Thành Trời và Đất.”

“Này em, hãy vứt tràng hạt này đi.”

“Nhân Danh Thiên Chúa, ngươi hãy cút đi khỏi ta, hỡi Satan. Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần,  ngươi hãy cút đi. Ta không bao giờ rời xa Chúa Giêsu.”

Bà viết về sự cám dỗ đầu tiên này trong nhật ký của bà.

“Ôi Chúa của Lòng Thương Xót! Thật là một ngọn lửa khủng khiếp đang cháy nơi cửa sổ của con. Con khiếp sợ quá!”

Những sự cám dỗ khác cũng giống như cuộc cám dỗ đầu tiên. Vào ngày 22/4/1944 khi bà Maria đang làm việc ngoài đồng thì bà ngạc nhiên khi thấy một luồng ánh sáng. Chúa Giêsu cảnh cáo trước rằng ma quỷ sẽ hiện diện nếu có luồng ánh sáng nhưng không có khuôn mặt của Chúa Giêsu ở đó.

Lần đó, ma quỷ hiện ra với tính cách là một phụ nữ, bà ta bảo Maria hãy đi về nhà vì mẹ của bà bị phỏng nặng. Bà Maria nghi ngờ đó là âm mưu xảo quyệt của ma quỷ. Ma quỷ bảo rằng linh hồn không chết với thân xác. Rồi ma quỷ thắp một cây diêm và vứt vào cạnh bà Maria. Bà viết:

“Lạy Chúa, áo của con bị lửa cháy và chân trái của con bị phỏng.”

“Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, hỡi Satan, ngươi hãy xéo đi.”

Thế rồi, người phụ nữ ấy biến mất trong ánh lửa.

(Còn tiếp)

Kim Hà
31/1/2015

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768