MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2768: Chân Phước Maria Bolognesi Bị Quỷ Ám (1)
Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 1-2015

CN 2768: CHÂN PHƯỚC MARIA BOLOGNESI BỊ QUỶ ÁM (1)

Nguồn: mysticofthechurch.org

Chân Phước Maria Bolognesi là một nhà thần bí bị ma quỷ tấn công. Bà được Chúa ban cho Năm Dấu Thánh. Bà là một linh hồn nạn nhân và là một giáo dân.

Chân Phước Maria Bolognesi, (1924-1980) chịu ma quỷ đánh phá và bị quỷ ám. Bà Angelica Avcikurt đã dịch thuật những bài viết này từ tiếng Ý sang tiếng Anh.

Những bài viết này trích từ tác phẩm "Maria Bolognesi -Vita Esperienze Mistiche Spiritualita" của tác giả Tito M. Sartori O.S.M.

1. Thời thơ ấu

Chân Phước Maria Bolognesi có tên thật là Maria Samiolo, là con ngoại hôn. Bà là con gái của một người mẹ độc thân tên Giuseppa Samiolo. Bà sinh ngày 21/10/1924. Ba ruột của bà cũng là một người con ngoại hôn, ông từ chối không chịu kết hôn với mẹ của bà Maria.

Trong 5 năm đầu đời, bé Maria phải sống với mẹ ruột và lấy họ của mẹ mình. Người phụ nữ có ảnh hưởng mạnh mẽ trong cuộc đời bé Maria là bà ngoại của bé.

Bà ngoại tên là Cornetto Cesira, một phụ nữ ngoan đạo, bà bắt đầu dạy cho bé Maria về Thiên Chúa, trong khi mẹ của bé phải làm việc vất vả ở ngoài đồng. Dù còn nhỏ nhưng bé Maria thường nói chuyện với Chúa bằng ngôn ngữ thơ ngây của bé.

Khi bé Maria lên 5 tuổi thì mẹ bé lập gia đình với ông Giuseppe Bolognesi. Mẹ con bé liền dọn nhà vào nhà người cha ghẻ và từ đó bé lấy họ của bố ghẻ là Bolognesi.

Từ năm 1930-1935, bé tiếp tục lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa nhờ vào sự giúp đỡ của ông nội ghẻ là ông Luigi Bolognesi.

Trong thời kỳ ấy, gia đình họ Bolognesi chịu cảnh đói nghèo khủng khiếp bởi vì họ là nông dân làm việc thất thường. Có những lần mà bé Maria phải uống nước lã trong suốt 3 ngày vì không có gì để ăn cả. Bởi vì cuộc sống quá khó khăn nên trong vòng có 10 tháng mà ông nội ghẻ, hai người chú và một người em trai nhỏ của bé  Maria đã chết. Còn bé Maria thì ở trong tình trạng thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Vì thế bé không thể đi học được. Bé nghỉ học khi mới học đến lớp 2 mà thôi.

Lần chữa lành thứ  nhất xẩy ra vào năm 1932 khi bé Maria cầu bầu cho mẹ của bé. Bà bị bịnh nặng và hấp hối. Trong lúc đó, bé cũng bị nóng sốt dữ dội. Lúc ấy,  bé Maria chuẩn bị rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu.  Vị nữ tu dạy bé rằng Chúa Giêsu sẽ ban ơn cho bé bất cứ điều gì mà bé xin Ngài. Be Maria hoàn toàn tin vào điều ấy. Vì thế bé hứa với Chúa Giêsu rằng nếu Chúa chữa lành cho mẹ của bé thì bé sẽ sống tốt lành. Và Chúa đã nhận lời bé nên mẹ của bé được hết bịnh ngay.

Vào ngày 22/5/1932 thì bé vừa được 8 tuổi, bé Maria được rước lễ Lần Đầu. Bé viết trong nhật ký rằng:

“Con khóc vì vui mừng. Cuối cùng, trái tim nhỏ bé của con được rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Con xin Chúa ban cho con nhiều ơn lành như sau: Xin Chúa cho con yêu mến mọi người, yêu cả kẻ thù của con.”

“Khi về nhà thì những gia đình khác tổ chức tiệc mừng nhưng tại nhà con thì không có gì để ăn cả, tuy vậy con cũng cứ vui vẻ.”

Bé Maria có một tuổi thơ đầy khó khăn. Ba ghẻ của bé luôn ghen tuông và đánh đập mẹ của bé. Từ năm 1935-1940, bé phải săn sóc cho các em nhỏ. Trong thời gian này, bé tiếp tục học các lớp giáo lý và tham dự những sinh hoạt của nhà thờ.

2. Bé bị quỷ ám

Trong 10 năm kế tiếp (1940-1950) là thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời của Maria. Ma quỷ bắt đầu làm việc kể từ ngày 21/6/1940, đó cũng là ngày mà em trai nhỏ của bé Maria được sinh ra. Đó là bé Luigi.

Bởi vì ma quỷ nguyền rủa nên bé Maria bị quỷ ám vào mùa hé năm 1941. Ma quỷ ngăn cản không cho cô bé Maria vào nhà thờ. Quần áo của cô bị ma quỷ vô hình lôi kéo, làm cho cô và các bạn bè khiếp hãi. Cha mẹ cô cố gắng giúp đỡ cô bằng cách xin các linh mục ban phép lành nhưng điều này không giúp thêm gì cho cô. Rất nhiều lần, cô bé Maria cảm thấy rất sợ hãi khi nhìn thấy các linh mục hay bình nước phép. Có lần người ta phải trói cô lại với cái ghế để cho linh mục Santo Magro có thể chúc lành cho cô nhưng mọi sự dường như không hữu hiệu.

Sau đó gia đình đưa cô đến một bịnh viện tâm thần bởi vì cô đã chửi rủa và nhổ nước bọt vào các vật thánh. Họ cho rằng cô bị điên khùng. Trên đường đi bịnh viện, một vị giám mục chúc lành cho cô từ cửa sổ của nhà ngài. Thế là cô được giải thoát. Khi cô đến bịnh viện tâm thần thì tình trạng cô trở lại bình thường. Bác sĩ trưởng khoa Tâm Thần nói rằng cô chẳng có bịnh tật gì.

Dù cô không còn bị quỷ ám nhưng ma quỷ cứ quấy phá cô nhiều lần. Tuy nhiên, cô có thể đến nhà thờ và nhận các phép Bí Tích. Sau 3 ngày bịnh, cô Maria tưởng rằng cuộc đời cô sắp chấm dứt nhưng cô lại thấy Chúa giải thoát cho cô. Đó là vào cuối tháng 1 năm 1942.

Bàn về hiện tượng quỷ ám, người viết tiểu sử cô nói như sau:

“Có những lúc cô Maria tỏ ra bình thường nhưng cũng có những lúc cô bị những lực lượng bạo lực huyền bí đánh phá cô. Cha mẹ cô luôn muốn giúp đỡ cô bằng cách xin các linh mục chúc lành cho cô. Trong một tháng trời, có nhiều nỗ lực nhằm giải thoát cho cô khỏi căn bịnh ngặt nghèo này nhưng dường như không thành công.

Cô Maria luôn cảm thấy hoảng sợ khi thấy bóng dáng một linh mục hay khi người ta đem nước phép đến nhà cô. Mùa hè năm 1941, Cô mới có thể đến nhà thờ.”

Có một lần khi cô cùng đi qua cây cầu với một số bạn gái để đến nhà thờ Saint Cassian, thì cô Maria bỗng dưng tê cứng người lại. Áo đầm của cô bị một lực lượng vô hình níu kéo. Lúc đó trời không có gió nên các bạn của cô Maria rất kinh ngạc khi nhìn thấy ảnh hưởng của lực lượng vô hình.

Trong phần cảm nghiệm của họ,  các cô thiếu nữ này đã nói rằng họ quay trở lại nhà, và vừa đi vừa la hét. Vào mùa hè năm 1941, bố ghẻ của cô Maria cố gắng xin cha xứ St. Cassian ban phép lành cho cô. Nhìn bên ngoài thì dường như phép lành này không có kết quả nhưng trong cùng ngày hôm ấy, Cô Maria nhận được một phép lành thứ hai do Đức Giám Mục Rovigo ban cho.

Điều này có hiệu lực ngay, nhưng cũng chưa hoàn toàn giải thoát cô Maria. Trong những tháng sau đó, ảnh hưởng của ma quỷ bớt đi nhiều. Lúc này thì cô Maria có thể cầu nguyện, đi nhà thờ và tham dự Thánh Lễ. 

Tuy nhiên, cô cứ từ từ gầy ốm đi. Trông cô còm cõi hẳn.  Sự thống khổ làm cho cô tiều tụy, xác xơ trông thật là tội nghiệp. Nhưng không ai có thể giúp đỡ cô Maria được. Cô bèn cầu nguyện với Chúa Giêsu và xin Chúa giải thoát cô khỏi sự đau đớn ấy.

Vào cuối tháng 1 năm 1942, cô nghĩ rằng mình chỉ còn có 3 ngày để sống nên cô đi xưng tội và rước lễ. Ba ngày hôm ấy thật là đau đớn cho cô Maria. Cô khóc lóc thảm thiết và cầu xin Thiên  Chúa và tất cả các thánh trên Thiên Đàng giải cứu cho cô. Vào đầu ngày thứ 4 thì cô được hoàn toàn chữa lành. Việc chữa lành này xẩy ra tại gia đình Piva.”

(Còn tiếp)

Kim Hà
30/1/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768