MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2762: Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, Nha Trang (11)
Thứ Tư, Ngày 28 tháng 1-2015

CN 2762: ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU TÂM MỸ CA, NHA TRANG (11)

(Đây là Bàn Thánh Lời Chúa tại Đan Viện Xitô Mỹ Ca)

Tối ngày 15/1/2015, phái đoàn hành hương chia làm 2 nhóm, một nhóm ngủ ở Nha Trang, còn một nhóm ngủ ở Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Mỹ Ca. Nhóm chúng tôi được vinh dự tới ngủ một đêm ở nơi Đan Viện thanh tịnh và tuyệt đẹp này.

Sáng hôm sau, ngày 16/1/2015, chúng tôi được tham dự một Thánh Lễ trang trọng, có sự đồng tế của Viện Phụ Phaolo Tịnh Trần Thế Bảo và các linh mục đan sĩ. Viện Phụ nói rằng có hai bàn thánh: Một Bàn Thánh để cử hành Bí Tích Thánh Thể và một Bàn Thánh để Phụng Vụ Lời Chúa. Hai bàn thánh đều làm bằng đá.

Trogn Đan Viện có một Đức Ông 80 tuổi vào tu làm đan sĩ. Ngài giảng rất hùng hồn và sâu sắc.

Riêng tôi thì lòng vui mừng nên cứ  cảm tạ Chúa. Tôi đã nghe đến Đan Viện này từ lâu nhưng chưa bao giờ được đến viếng thăm. Trong buổi chia sẻ, Đức Viện Phụ nói rằng việc xây cất Đan Viện là do sự quan phòng tuyệt diệu của Thiên Chúa. 

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU TÂM MỸ CA là một dòng tu chiêm niệm thuộc Dòng Xitô thế giới và có thánh hiệu là Dòng Trái Tim Đức Mẹ.

Thôn Lập Định, Xã Cam Hòa, Huyện Cam Lâm

Thị Xã Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa,  Đt: 058-863 387

Email: danvienmyca@gmail.com

1. Tên gọi: ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU TÂM MỸ CA

a. MỸ CA: Mỹ Ca là tên một làng nhỏ nằm trên bán đảo Cam Ranh. Dân cư vào những năm 1930 - 1934 không quá 200 người, tất cả sống bằng nghề chài lưới và đại đa số không có tôn giáo nào rõ rệt, có lẽ phần đông các gia đình đều thuộc đạo ông bà, một số nhỏ xưng mình thuộc phật giáo. Nói chung đây là một thôn làng đánh cá nghèo.

b. THÁNH MẪU TÂM: Tất cả các đan viện thuộc Dòng Xitô, từ Dòng tổ được sáng lập năm 1098 cho đến bây giờ đều mang thánh hiệu Đức Mẹ. Dòng Mỹ Ca có thánh hiệu TRÁI TIM ĐỨC MẸ.

c. XITÔ: Dòng Mỹ Ca thuộc dòng Xitô được viết theo kiểu việt hóa, tiếng pháp gọi là Monastère cistercien. Tĩnh từ cistercien được rút ra từ từ Citeaux, tên đan viện đầu tiên do ba Đấng Thánh Sáng Lập: Robertô, Albêricô và Stêphanô. Citeaux là địa danh nơi ba vị thánh này cùng với một số đan sĩ Biển Đức từ dòng Molesme đến khai quang lập “Tân Đan Viện”. Citeaux hay Cisterne có nghĩa là vùng lau sậy hoang dã.

d. ĐAN VIỆN: Đan viện (Monastère) là nhà dòng dành riêng cho các đan sĩ chiêm niệm sống. Các tu sĩ ở đây được gọi là ĐAN SĨ (moines), Bề trên thường được gọi là Đan Viện Trưởng, Bề trên thượng cấp được chúc phong được gọi là Đan Viện Phụ (hay viện phụ hoặc đan phụ: Père Abbé). Đan viện có bề trên là Đan Viện Phụ được gọi là Đan Phụ Viện (Abbaye).

MỸ CA hiện nay là một đan viện thường, trực thuộc nhà mẹ Lérins ở miền Nam nước Pháp.

Khi nói ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU TÂM MỸ CA, người ta hiểu rằng Mỹ Ca là một dòng tu chiêm niệm thuộc Dòng Xitô thế giới và có thánh hiệu là Dòng Trái Tim Đức Mẹ.

Ngày hôm ấy, chúng tôi đi xe bus từ Nha Trang vào Sàigòn. Dọc đường phái đoàn dừng lại ở một nơi gần Phan Rang để ăn trưa. Bụi cát thường tung bay nên đôi mắt của những cư dân thường bị đỏ và toét ra.

Tối hôm ấy, đoàn dừng lại ở Long Khánh để ăn tối. Mãi đến 9 giờ tối, đoàn mới về dến nhà Dòng Tên ở Thủ Đức để chuẩn bị đón mừng Thánh Lễ Đai Trào kỳ niệm 400 ngày mà Dòng Tên đặt chân đến truyền giáo tại đất nước Việt Nam và cũng để kết thúc năm Thánh.

Thật là một chuyến hành hương lịch sử, có một không hai. Đức Giám Mục Nguyễn Chí Linh ở giáo phận Thanh Hoá đã tuyên bố rằng:

"Thật là một sự liều lĩnh khi dám hướng dẫn gần 200 Việt Kiều đi hành hương Xuyên Việt!"

Thật sự, đoàn xe đã bị chận lại một số lần trên đường đi nhưng nhờ sự khéo léo của cha Hoàng Văn Quảng nên chuyến đi vẫn bình an, chỉ trừ một xe bị phạt 3 lần vì chạy quá nhanh.

Nếu không có sự liều lĩnh của quý linh mục Dòng Tên và nếu không có sự quan phòng của Thiên Chúa thì chắc chắn chúng tôi chưa được mở mắt, mở tai và mở tâm hồn để cảm tạ và cảm nhận những hồng ân của Thiên Chúa và lòng quảng đại, hy sinh của các cha thánh truyền giáo và các vị thánh tử đạo Việt Nam.

"Hồng Ân Thiên Chúa bao la!

Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài!"

(Hết)

Kim Hà
27/1/2015                      

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768