MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2757: Hành Hương Huế, Đà Nẵng Và Hội An (6)
Thứ Ba, Ngày 27 tháng 1-2015

CN 2757: HÀNH HƯƠNG HUẾ, ĐÀ NẴNG VÀ HỘI AN (6)

Sáng thứ ba 13/1/2015, sau khi thăm Đền Các Thánh Tử Đạo tại Trí Bưu và nhà thờ Trí Bưu, phái đoàn hành hương chúng tôi đi dọc theo con đường huyết lộ mà năm 1972, đã có một số lớn dân lành vô tội chết trên đường tẩu thoát. Đó là con đường được mệnh danh là Đại Lộ Kinh Hoàng. Ôi nỗi oan khiên cao ngất trời xanh! Xin Chúa giải thoát và an ủi các linh hồn chết oan trên đường tìm tự do và hạnh phúc.

Khi về đến Huế thì phái đoàn lại bận rộn lấy phòng ở Trung Tâm Mục Vụ Huế và ăn cơm trưa. Sau đó, có một nhóm đi thăm chùa Thiên Mụ và Đan Viện Biển Đức Thiên An. Sau cơm tối, cả phái đoàn được xuống thuyền du ngoạn trên sông Hương để thưởng thức những điệu hò và những khúc ca đặc biệt của Huế.

Dù vui chơi, ca hát trên thuyền nhưng ai ai cũng thành tâm đốt nến và thả nến trên sông Hương để cầu nguyện cho các linh hồn chết oan trong các trận chiến chống Pháp và trong dịp Tết Mậu Thân 1968.

Ngày Thứ Tư 14/1/2015, sáng hôm đó, đoàn chia ra làm nhiều nhóm. Một nhóm thăm các thắng cảnh của Đại Nội, một nhóm khác đi chợ Đông Ba. Các nhóm còn lại thì ở nhà nghỉ ngơi hay đi thăm nhà thờ Phủ Cam và các Dòng Tu ở quanh Trung Tâm Mục Vụ.

Sau cơm trưa, phái đoàn đi qua Đèo Hải Vân để vào Đà Nẵng, ở trọ tại nhà khách của Dòng St. Paul, thuộc trung tâm Đức Mẹ Sao Biển. Tối hôm đó, phái đoàn đi vào Hội An thăm thành phố cổ là nơi mà các giáo sĩ Dòng Tên đã đến truyền giáo.

Khuya hôm ấy có một số anh chị em vì lòng yêu mến Đức Mẹ Maria mà đến cầu nguyện với Mẹ Sao Biển để xin sự bình an cho phái đoàn hành hương, cho tổ quốc Việt Nam và cho gia đình mỗi người. Sáng hôm sau, trước khi từ giã Mẹ, anh trưởng xe của chúng tôi cũng thay mặt cả xe để cầu nguyện xin Mẹ chúc phúc cho đoàn đi đường bình an.

SỰ TÍCH ĐỨC MẸ SAO BIỂN, ĐÀ NẴNG (http://melavang.info/2013/10/den-duc-me-sao-bien-da-nang/)

Từ năm 2006, giáo phận Đà Nẵng có thêm một địa điểm hành hương nữa đó là Đền Đức Mẹ Sao Biển. Đền Đức Mẹ Sao Biển nằm trên bờ biển Mỹ Khê, cạnh Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng. Nhiều người công giáo, khi đến Đà Nẵng thường ghé vào đền Đức Mẹ Sao Biển để dâng hoa, đọc kinh và cầu nguyện bên Mẹ.

Câu chuyện bắt đầu từ siêu cơn bão Xangsane đầu tháng 10 năm 2006, mà tâm bão là Đà Nẵng. Sức mạnh tập trung của cơn bão là 120-130km/h đã không chừa lại bất cứ thứ gì con nguyên vẹn trên đường nó đi qua. Đà Nẵng xơ xác và bàng hoàng… Nhưng có một nơi mà cơn bão dường như không chạm tới, đó là tượng Đức Mẹ Sao Biển đặt trên kệ đá sơ sài trong khu đất giữa tu viện và mặt biển, nơi không sót cây lớn nhỏ nào còn ngọn. Thậm chí mấy miếng tôn cũ che chắn tạm bợ trên đầu Đức Mẹ cũng không hề hấn gì từ cơn bão táp. Khi thành phố bừng dậy sau cơn “hấp hối”, người ta nhận ra điều kì diệu này, và kẻ lương người giáo lũ lượt kéo đến cầu khấn với Mẹ Sao Biển mỗi ngày một đông, với hương hoa đèn nến mỗi lúc một nhiều.

Cuối cùng, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã thay đổi ý định ban đầu về mục đích sử dụng khu đất, bàn bạc với các nữ tu để biến khu đất vàng gần 5.000m2 này thành một công viên biển, với Đền Đức Mẹ Sao Biển được xây dựng mới hoàn toàn gần địa điểm nguyên thủy.

Ngày nay, không phải chỉ người dân tại chỗ, mà khách hành hương xa gần đến viêng Mẹ mõi ngày một đông. Các nữ tu Dòng Thánh Phaolô đã xây Nhà Hành hương bên trong khuôn viên để đón khách, cử thêm người để  chăm sóc Đền Mẹ và, và Thành phố chắc cũng phải thêm kinh phí bảo dưỡng cả công viên lẫn Đài Mẹ và tăng cường an ninh trật tự tại khu công viên linh thánh và xinh đẹp này.

Thành tâm cầu nguyện cùng Đức Mẹ Sao Biển

Vào mỗi sáng thứ bảy đầu tháng, Đức Giám Mục Giáo phận sau Thánh lễ tại  nguyện đường Cộng đoàn Dòng Phaolo, đã cùng các nữ tu và giáo dân hiện diện làm thành đoàn rước ra viếng Mẹ Sao Biển, dâng hương hoa và những lời ca câu kinh gói ghém bao ý nguyện chân thành lên Mẹ, để cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Giáo phận và cho Tỉnh Dòng Phaolô… Xin Mẹ Sao Biển nâng đỡ, cầu bàu và chúc phúc.

Mẹ Sao Biển đã đi vào lòng của Giáo dân Đà Nẵng nói riêng và người công giáo nói chung. Những phép lạ, ơn lành mà Mẹ Sao Biển thực hiện không phân lương giáo, miễn sao những ai đến bên Mẹ cầu nguyện với một lòng thành kính, tin tưởng cậy trông.

Kim Hà
27/1/2015

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768