MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2755: Hành Hương Xuyên Việt: Giáo Phận Vinh Và Linh Địa La Vang (4)
Thứ Ba, Ngày 27 tháng 1-2015

CN 2755: HÀNH HƯƠNG XUYÊN VIỆT: GIÁO PHẬN VINH VÀ LINH ĐỊA LA VANG (4)

(Nhà thờ Cầu Rầm, Nghệ An)

NGÀY 11/1/2015:

Suốt ngày hôm ấy trời mưa tầm tã và có gió bấc lạnh lùng. Phái đoàn đi vào giáo phận Vinh.  Chúng tôi được ghé thăm giáo xứ Cầu Rầm. Nơi đây là Cơ Sở Giáo  Điểm đầu tiên của Dòng Tên ở Nghệ An. Hai giáo sĩ Dắc Lộ và marques gặp khó khăn ở Bố Chính nên đã đến Hà Tĩnh và VInh năm 1629.

Địa chỉ : KA6, P. Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An

Lược sử Giáo xứ Cầu Rầm

Giáo xứ Cầu Rầm được tách từ giáo xứ Mỹ Dụ năm 1888, hiện có gần 6.000 giáo dân, chia thành 10 giáo họ: Cầu Rầm, Vĩnh Mỹ, Mỹ Hậu, Xuân Am, Yên Pháp, Vĩnh Giang, Trung Mỹ, Yên Duệ, Tân Yên và Yên Xá; do linh mục Fx. Hoàng Sĩ Hướng coi sóc.

Sau đó, đại điện cho 4 xe bốc thăm, 2 xe được ngủ tại các khách sạn ở Cửa Lò, còn hai xe thì ngủ tại Dòng Mến Thánh Giá Vinh và Tòa Giám Mục Vinh

Tối hôm ấy, sau khi ăn tối, một số nhỏ chúng tôi vào nhà thờ cầu nguyện chung với quý Sr Dòng MTG Vinh. Vì là chỗ quen biết nên chúng tôi được chuyện trò thân tình với quý Sr già hưu của nhà Dòng.

Tối hôm ấy, một vài chị em đã cùng nhau cầu nguyện chung và chầu Chúa Giêsu Thánh Thể ở Khuôn Viên Tòa Giám Mục Vinh.

Sáng Thứ hai, 12/1/2015, chúng tôi lưu luyến tạm biệt  quý Sr Dòng MTG Vinh để vào Quảng Bình thăm Động Thiên Đình. Trước khi vào động, nhóm ăn trưa một một nhà hàng. Bên cạnh nhà hàng là một dòng suối rất đẹp. Các khách ngoại quốc mặc áo phao chèo thuyến. Đa số là những người trẻ ở Âu Châu đến.

Sau đó, một xe trong nhóm gồm những người già và bịnh lên đường vào La Vang sớm hơn, còn những xe khác thì vào thăm Động Thiên Đình, một hang động nổi tiếng đẹp ở vùng Quảng Bình. Động này nằm trên con đường mòn Hồ Chí Minh.

Tôi ở trong xe đi về La Vang trước. Chúng tôi vừa đọc kinh vừa ngắm cảnh. Trong ngày hôm ấy, chúng tôi đi ngang qua hai ranh giới: Sông Gianh, nơi chia cắt đất nước thành Đàng Trong và Đàng Ngoài trong thời kỳ Trịnh Nguyễn Phân Tranh. Rồi qua sông Bến Hải, vĩ tuyến 17, nơi chia cắt nước Việt Nam thành hai quốc gia. Lòng tôi  bùi ngùi xót xa cho thân phận nước mình.

Đến chiều thì chúng tôi đến Thánh Địa La Vang và lấy phòng nghỉ ngơi. Tối hôm ấy, chúng tôi được dự Thánh Lễ tại linh địa của Mẹ. Thật sự không nơi nào đẹp đẽ bằng nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria.

Chúng tôi hạnh phúc khi được ở dưới áo Mẹ trong một đêm đông giá và mưa lạnh. Xin Mẹ cầu bầu cho quê hương và gia đình chúng con. Amen.

Kim Hà
27/1/2015                    

(Thánh điạ La Vang, Quảng Trị, Việt Nam)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768