CN 2752: CẢM TẠ CHÚA ĐÃ CHỌN CON
Tôi vừa nhận được một cú điện thoại của một người bạn quen tên Theresa. Cô đã có gia đình và một con trai khoảng 30 tuổi. Vợ chồng cô ly dị từ lâu. Cô đi hành hương nước Ý và Medjugorje với nhóm của chúng tôi vào tháng 11 năm 2013 vừa qua. Trong thời gian hành hương cô có tâm sự rằng:
“Chuyến đi này em xin Chúa giúp đỡ cho em tìm một nơi để mở tiệm làm móng tay vì làm việc chung với gia đình rất là nhức đầu.”
Thế rồi sau khi đi hành hương về thỉ tôi không còn nghe tin của cô nữa. Tháng 8 năm 2014, trong một buổi tĩnh tâm, tôi gặp một người quen thì bà này cho biết là cô Theresa đã vào một dòng tu và không còn sinh hoạt ngoài đời nữa. Tôi thầm cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria vì qua cuộc hành hương, Mẹ đã ban ơn Thiên Thiệu dù muộn màng cho cô Theresa.
Hôm nay cô Theresa gọi để kể cho tôi nghe lý do tại sao cô đi tu:
“Em đi hành hương Medjugorje về thì em hăm hở đi tìm cơ sở để mở tiệm móng tay. Em gái em và em xích mích trầm trọng nên em quyết định không làm việc chung với cô ấy nữa. Khi em đi làm với một tiệm nail khác thì bà chủ tiệm này vốn là người Công Giáo mà toàn là xử dụng bùa mê thuốc lú. Em khuyên bà và ngăn cản bà ta thì bà nổi nóng gây gổ với em. Lúc đó, em quá chán nản nên chỉ biết cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ Maria mà thôi. Em thưa với Chúa rằng:
‘Lạy Chúa, con không còn con đường nào để đi, để sống. Xin Chúa chỉ đường cho con đi. Con quá chán nản rồi. Chúa ơi, xin cứu giúp con!”
Em chợt nhớ đến cha Đạt là cha linh hướng của nhóm hành hương mình. Tuy vậy, em lại để lạc số phone của cha. Em tìm mãi trong các số điện thoại rác mới tìm ra số phone của Cha Đạt. Em xin cha cho ý kiến và xin cha tìm cho em một nhà dòng nữ nào đó để em dâng mình cho Chúa.
Thế rồi cha tìm được nhà Dòng này, đó là nhà Dòng nữ tên Nazareth Hermitage ở thành phố Ava, tiểu bang Missouri. Khi em vào trình với Mẹ Bề Trên thì bà cho em vào ở thử trong vòng 1 tuần lễ. Xong một tuần thì bà cho em về nhà và hẹn em trong tương lai sẽ đến ở chừng 2 tháng. Em bắt đầu tìm hiểu nhà Dòng từ tháng 4 năm 2014. Đến tháng 6, 2014 thì em vào ở 2 tháng. Sau đó, Mẹ Bề Trên nhận em vào ở luôn.
Hiện nay em làm vườn, nấu ăn, may vá và làm mọi sự như các nữ tu khác. Em có phòng riêng. Em là người Việt Nam duy nhất ở đó nhưng em không cảm thấy cô đơn vì em có Chúa Giêsu Thánh Thể ở rất gần phòng em.
Số tiền mà em để dành thì em đã trao hết cho Mẹ Bề Trên cất giữ. Ngay cả cell phone của em cũng trao cho Mẹ luôn. Em cảm thấy bình an và thanh thản. Em không còn cảm thấy bực bội như trước nữa. Chuyện đi tu của em giống như một giấc mơ vì em không hề nghĩ có ngày mình ở trong một nhà dòng.
Xin chị cầu nguyện cho em được ơn bền đỗ. Cha Đạt đã trở thành cha linh hướng của em. Em cám ơn Đức Mẹ Medjugorje đã kêu gọi em đến với Chúa qua việc tu trì.”
Địa chỉ của nhà Dòng:
Nazareth Hermitage,
R.R. 5, Box 1122, Ava, MO 65608
Tel: 417 683 2401
Thật sự, đất trời bao la mà dường như có lúc con người cảm thấy không còn chỗ dung thân. Lúc ấy, chỉ một mình Chúa mới đáp ứng được những khao khát tâm linh của con người.
Kim Hà 26/1/2015
|