CN 2722 B: CHÚA CHỮA LÀNH VỢ NÊN CHỒNG TRỞ LẠI ĐẠO
Sáng thứ bẩy 20/12/2014, chúng tôi được nghe một cảm nghiệm tuyệt vời do một tín hữu là bạn thân của đương sự kể lại:
“Bà Carol là người Công Giáo Việt Nam và là vợ của một luật sư người Mỹ theo đạo Do Thái Giáo. Ông bà nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở miền Nam California.
Trong cuộc hôn nhân ấy, ông chồng của bà luôn kiếm chuyện phê phán đạo Công Giáo. Ông còn cấm đoán bà và không muốn cho bà đi dự Thánh Lễ mỗi ngày Chúa nhật. Tuy nhiên, bà Carol vẫn đến nhà thờ cầu nguyện và xin ơn hoán cải cho người chồng cứng lòng.
Cách đây khoảng một năm, bà Carol được biết mình bị ung thư đến giai đoạn chót. Chồng bà vì thương vợ nên khóc lóc và sắc diện trở nên hốc hác.
Sau đó, bà đi chữa trị bằng hoá chất và luôn đến nhà thờ Westminster để xin Đức Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa chữa lành cho bà, để qua sự chữa lành của bà thì chồng bà có thể trở lại đạo.
Dù cơn đau ung thư hành hạ bà Carol nhưng bà không chịu khuất phục cơn bịnh. Bà siêng năng cầu nguyện và van nài Chúa cứu giúp cho bà và chồng bà.
Cuối cùng, bà năm mơ thấy Đức Mẹ Maria nói rằng:
“Con sẽ được lành bịnh và chồng con sẽ tin Chúa Giêsu.”
Ngay sau đó, bà đi chụp hình Xray và kết quả cho thấy rằng bướu ung thư không còn nữa. Trước tin chữa lành lớn lao ấy, chồng của bà vui mừng và hớn hở đi học đạo để trở lại đạo Công Giáo. Ông tâm sự là ông ta tin rằng Chúa Giêsu đã thương xót và chữa lành cho vợ ông.
Sau một thời gian học đạo với Lm Phạm Ngọc Tuấn, ông luật sư Mỹ đã được rửa tội làm con cái Chúa. Tạ ơn Chúa đã chữa lành phần xác cho người vợ và chữa lành phần hồn cho người chồng."
2 Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: "Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay! " 3 Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một niềm vui. "(Thánh Vịnh 126: 2-3)
Kim Hà 20/12/2014
|