CN 2719: PHÉP LẠ CHÚA BAN KHI ĐỌC THÁNH VỊNH 91
Nguồn: Psalm 91 for Youth
“Một trong những cảm nghiệm kỳ diệu mà chúng tôi được nghe là cảm nghiệm của anh Skylar. Khi mới 4 tuổi, Skylar lái xe đạp cùng đi chơi với người anh. Vì bất cẩn nên bé đã rớt xuống ghềnh đá.
Mẹ của bé đi tìm và thấy bé ngất xỉu; cái cằm của bé bị kéo lệch sang bờ vai, và bé không còn thở nữa. Ngay lập tức, dì của bé là bà Cynthia bắt đầu cầu nguyện bằng Thánh Vịnh 91 cho cháu và bà không ngớt trừ khử ảnh hưởng của thần chết ra khỏi bé Skylar. Bà cầu nguyện trong Danh Thánh Chúa Giêsu.
Trên đường đến bịnh viện, các nhân viên y tế liên tiếp làm hô hấp nhân tạo cho bé nhưng bé chỉ thở một vài phút rồi lại ngừng thở. Bé được đưa đến một bịnh viện gần nhất để chụp quang tuyến X. Kết quả cho thấy xương cổ của bé bị gẫy. Các bác sĩ vội vàng gửi bé đi dến một bịnh viện khác lớn hơn ở vùng Ft. Worth, Texas, và bé được phi cơ trực thăng chở đi.
Mẹ của bé tiếp tục cảm tạ Chúa vì Ngài không để cho ma quỷ lấy đi mạng sống của bé. Các thân nhân cứ liên tiếp đọc Thánh Vịnh 91 nên họ giữ vững lòng tin vì sự dữ sẽ không đến với bé.
Sau khi chụp thêm các hình quang tuyến Xray, các bác sĩ ở bịnh viện Ft. Worth bối rối vì họ không còn tìm thấy dấu vết của xương cổ bị gẫy nữa. Họ vẫn còn giữ tấm Xray đầu tiên cho thấy xương bé bị gẫy. Rốt cuộc các bác sĩ phải công nhận rằng đó là một phép lạ chữa lành mà Y Khoa không thể giải thích được.
Sau cùng bé Skylar rời bịnh viện và hoàn toàn bình phục và trên thân thể cháu không còn một dấu vết nào của tai nạn. Đó là một phép lạ vì Chúa đã chữa lành cho bé.
Thiên Chúa đang sống động chứ không phải là một Thiên Chúa ngủ quên. Cảm tạ Chúa chữa lành cho Skylar để sau này anh ta trở nên một chứng nhân của Chúa.”
Kim Hà 19/12/2014
|