MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tình Yêu Giáng Sinh
Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 12-2014

TÌNH YÊU GIÁNG SINH    

Mỗi năm, khi mùa Giáng sinh về, tôi luôn quyết tâm làm một sự thay đổi tốt hơn. Cứ vào độ tháng 12, tôi cố gắng để có được một kinh nghiệm Giáng sinh bình an và thanh thản. Nhưng một lần nữa, bất kể những kế hoạch của tôi, những xáo trộn lại xuất hiện. Tôi đã cắt giảm bớt những bổn phận tôi cho là không cần thiết như viết quá nhiều bưu thiếp, làm quá nhiều bánh, trang trí quá rườm rà sặc sỡ, và vui chơi quá sức “kiểu Mỹ”. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy mình bị kiệt sức, không nhận thấy được những khoảnh khắc quý giá trong gia đình, và cái ý nghĩa thật sự của ngày Giáng sinh.

Năm ấy, Nicola, con trai tôi, đang học mẫu giáo. Giáng sinh là thời gian đầy phấn khởi cho một đứa bé lên sáu, tràn ngập những hy vọng, ước mơ, và tiếng cười. Sau nhiều tuần, nó đã thuộc lòng các bài hát trong hoạt cảnh Lễ Hội Mùa Đông sắp diễn ra ở trường.

Tôi không can đảm nói cho con trai biết là tôi sẽ phải làm việc trong đêm nó công diễn. Vì không muốn lỡ dịp nhìn thấy con trong giờ phút vẻ vang của nó, tôi đã đến nói chuyện với cô giáo. Cô khẳng định với tôi rằng sẽ có một cuộc tổng diễn tập vào buổi sáng, những phụ huynh nào không thể đến vào buổi công diễn ban chiều thì được mời tham dự. Thật may mắn, Nicola dường như đã vui vẻ chấp nhận cách dàn xếp này.

Vì thế, như đã hứa, tôi sắp xếp thời gian để đến sớm hơn chừng 10 phút, tìm một chỗ trong nhà hàng và ngồi xuống đó. Nhìn quanh phòng, tôi thấy một vài phụ huynh đang chạy vội đến chỗ ngồi của họ. Tôi bắt đầu tự hỏi, tại sao họ cũng có thể đến dự buổi tổng dợt mà không ảnh hưởng gì đến cái thời khóa biểu, ngổn ngang những việc mà các gia đình ngày nay thường phải đương đầu ?

Trong khi tôi chờ đợi, các học sinh được đưa vào trong toà nhà. Mỗi lớp có một giáo viên đi cùng, tất cả đều ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Từng nhóm một đứng lên hát bài hát của mình trong khi số còn lại làm khán giả. Lễ Hội Mùa Đông đầy ắp những bài ca về con nai tuyết, ông già tuyết, núi tuyết và những lời chúc mừng. Các giai điệu nghe rất vui, rất đáng yêu và thư giãn. Nhưng chẳng nơi nào có lấy một biểu hiện của hài nhi, máng cỏ, hoặc niềm vui và hy vọng – những thánh ân quý báu mà Chúa Giê-su dành cho đời.

Khi lớp của con trai tôi đứng lên hát bài  “ Tình yêu Giáng sinh - CHRISTMAS LOVE ” tôi hơi bị ngạc nhiên bởi cái tựa đề “đậm nét” ấy. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát, tôi ngồi vào chỗ và xem chúng bắt đầu tiết mục một cách hãnh diện. Nicola ra vẻ hớn hở, cũng như những đứa bạn cùng lớp với nó, trong đôi găng tay cũ sờn, cái áo khoác đỏ, và cái mũ phủ đầy tuyết đội trên đầu. Những đứa trẻ đứng giữa ở hàng đầu tiên lần lượt giơ lên các chữ cái lớn làm thành tên của bài hát. Khi cả lớp hát, “C là Christmas,” một đứa bé giơ chữ C lên. Tiếp theo, “H là Happy,” và cứ thế nối tiếp nhau cho đến lúc hoàn tất thông điệp “Tình yêu Giáng sinh”.

Màn trình diễn khá suôn sẻ cho đến khi mọi người bất ngờ phát hiện một bé gái dễ thương ở hàng đầu đang cầm chữ M ngược! Cô bé hoàn toàn không nhận biết  sự đảo ngược đó, chữ M trong tay cô bé trông như chữ W. Các khán giả nhỏ cười khúc khích. Trong vẻ ngây thơ, cô bé không hề biết rằng bọn chúng đang cười mình nên tiếp tục rướn cao người và giơ chữ W lên cách hãnh diện. Thật là khó khăn để ổn định những khán giả nhỏ đang cười rúc rích. Mặc dầu nhiều giáo viên cố gắng bảo chúng giữ im lặng, tiếng cười vẫn cứ tiếp tục. Cho đến khi chữ cuối cùng được đưa lên để tất cả cùng xem. Một sự thinh lặng bao trùm lấy khán giả và ai nấy đều mở to đôi mắt.Trong phút chốc chúng tôi hiểu ra rằng tại sao mình có mặt ở đây, tại sao chúng tôi phải ưu tiên mừng lễ mặc cho công việc vẫn còn bộn bề. Có một chủ đích cho ngày lễ hội ấy. Bởi vì, lúc chữ cái cuối cùng được giơ lên, thông điệp nói rõ và to rằng:

“Thiên Chúa là tình yêu.” (  CHRIST WAS LOVE ) 
Và tôi tin rằng Ngài vẫn luôn luôn như thế.
 
( Sưu tầm )
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
“ngọt Ngào Tình Mẹ”, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/27/2014)
Mẹ Hòa Bình (12/27/2014)
Nữ Vương Hòa Bình (12/26/2014)
Cn 2723: Thánh Hiến Nhân Loại Cho Đức Mẹ (12/21/2014)
Theo Dấu Chân Mẹ (12/20/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Xin Vâng Của Mẹ Maria Là Chiếc Cầu Nối Giữa Trời Cao Và Đất Thấp, (12/19/2014)
Tin/Bài khác
Vẻ Đẹp Của Mẹ Maria, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/8/2019)
Dấu Chỉ Niềm Hy Vọng, Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (12/8/2019)
Kính Mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Maria Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (12/8/2019)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi Dcct (12/8/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768