MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2715: Chúa Chữa Lành Một Phụ Nữ Mù
Thứ Hai, Ngày 15 tháng 12-2014

CN 2715: CHÚA CHỮA LÀNH MỘT PHỤ NỮ MÙ

Nguồn: The Hidden Power of Prayer and Fasting

Sau đây là cảm nghiệm của tác giả Mahesh Chavda:

Đôi khi Chúa ban mạc khải ngay trong lúc chúng ta ăn chay và cầu nguyện nhưng cũng có lúc là phải chờ đến một thời gian sau. Điều ấy đã xẩy ra cho tôi trong lúc tôi làm mục vụ chữa lành tại nước Haiti.

Khi tôi đến với mục vụ chữa lành thì các thầy phù thủy và thầy bùa tại đó cùng nhau phản đối tôi một cách dữ dội. Họ dùng đài truyền thanh để cho các thầy phù thủy lên đài nguyền rủa tôi. Tôi không lo sợ vì biết rằng Chúa bao bọc và bảo vệ tôi với vinh quang của Ngài.

Trong mục vụ chữa lành ấy có một phụ nữ bị mù bẩm sinh. Cháu ngoại của bà dắt bà đến trước mặt tôi để được cầu nguyện. Mỗi lần như thế thì Chúa xức dầu cho bà và bà ngã xuống đất. Tôi biết có những ơn lành Chúa ban cho bà nhưng sau đó, bà vẫn không nhìn thấy gì.

Khi được xức dầu thì bà cứ té ngã như thế đến 7 ngày liên tiếp nhưng vẫn chưa được Chúa chữa lành. Tôi cảm thấy buồn vì chưa thấy Chúa ra tay chữa lành tật mù mắt cho bà ta.

Vào ngày thứ bẩy và cũng là ngày cuối cùng của mục vụ chữa lành, người phụ nữ lại kiên nhẫn đi lên xin ơn chữa lành của Chúa. Khi đặt tay cho bà, tôi cảm thấy quyền năng của Chúa tuôn đổ xuống và bà lại té. Tôi bèn quỳ xuống và chúc phúc cho bà: 

“Xin Chúa chúc lành cho bà nhé.”

Tuy nhiên tôi nghe Chúa nói:

‘Con hãy giúp cho bà ấy đứng lên!’

Tôi bèn nâng bà ta đứng dậy và hỏi bà: 

“Bà cảm thấy thế nào rồi?”

Bà ta chớp đôi mắt và nói: 

‘Tôi có thể thấy ông một cách rõ ràng!”

Tôi mừng rỡ kêu lên: ‘Tạ ơn Chúa.”

Nhưng trong lòng, tôi nói nhỏ với Chúa:

“Lạy Chúa, Chúa có thể làm chuyện chữa lành này ngay từ ngày đầu tiên cơ mà!”

Nhiều tháng trôi qua, trong lúc tôi tiếp tục ăn chay và cầu nguyện thì tôi chợt thấy trước mắt mình diễn lại quang cảnh lúc tôi cầu nguyện cho người phụ nữ mù đó. Cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt tôi giống như tôi đang xem một cuốn phim.

Lần này tôi được nhìn thấy qua cái nhìn của Thần Khí Chúa. Mỗi lần tôi cầu nguyện cho bà ấy thì có một vật gì giống như con bạch tuộc với nhiều cái vòi dài gồm nhiều chân và những cái vòi ấy bao bọc chung quanh đôi mắt bà ta. Mỗi khi tôi cầu nguyện cho bà thì bà té và một cái vòi của con bạch tuộc rớt ra. Vào đêm cuối, bà ta chỉ còn lại một cái vòi của con bạch tuộc mà thôi.

Điều đó cho thấy rằng loại tà thần làm mù mắt hay ma quỷ đã bao vây mắt bà nên bà ta phải ở trong một thế giới tối tăm.

Chúa cho tôi thấy rằng có những ảnh huởng của ma quỷ bám chặt lấy chúng ta với rất nhiều tay chân hoặc xiềng xích của hắn. Mỗi khi ta cầu nguyện với sự xức dầu của Chúa thì sẽ có những điều tốt lành xẩy ra.

Vậy chúng ta đừng bao giờ ngã lòng mà ngừng cầu nguyện. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho đến khi nào đôi chân, đôi tay hay xiềng xích của ma quỷ phải bị xuất ra khỏi bạn thì lúc đó bạn sẽ có được sự chữa lành và giải thoát từ Thiên Chúa. 

Kim Hà
15/12/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2723: Thánh Hiến Nhân Loại Cho Đức Mẹ (12/21/2014)
Theo Dấu Chân Mẹ (12/20/2014)
Lời Xin Vâng Của Mẹ Maria Là Chiếc Cầu Nối Giữa Trời Cao Và Đất Thấp, (12/19/2014)
Nữ Tỳ Của Chúa (12/17/2014)
Tâm Tình Của Đức Trinh Nữ Maria ! (12/16/2014)
Tin/Bài khác
Vẻ Đẹp Của Mẹ Maria, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/8/2019)
Dấu Chỉ Niềm Hy Vọng, Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (12/8/2019)
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Ta Là Đấng Vô Nhiễm Thai (12/8/2019)
Kính Mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768