MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3)
Thứ Tư, Ngày 26 tháng 11-2014

CN 2673: ĐỨC MẸ Slovakia HƯÁ BẢO VỆ KHI GẶP TAI HỌA (S3)

Nguồn: Spiritdaily.com

Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại vùng Litmanová, nước Slovakia đã được công nhận. Mẹ ban một số thông điệp rất đáng ngạc nhiên. Mẹ hiện ra ở trên đỉnh đồi Slovakia từ 5/8/1990 đến ngày 6/8/1995.

Trong các thông điệp có những lời mà Đức Mẹ Maria hứa ban ơn bảo vệ trong các biến cố sắp xẩy ra.

Đức Mẹ Maria hiện ra với hai cô gái nhỏ là Iveta Korĉá, 12 tuổi và Katka Česelková, 13 tuổi. Cô bé Iveta được nghe Đức Mẹ Maria nói chuyện trong khi cả hai đều thấy Đức Mẹ Maria hiện ra trong làn sương mù ở trước mặt các em.

Đức Mẹ mặc nhiều áo mầu khác nhau nhưng chính vẫn là áo trắng và áo choàng xanh, dây thắt lưng xanh. Có khi Mẹ mặc áo mầu vàng kim nhũ, mầu tím và mầu đen. Rất nhiều lần Mẹ cầm tràng hạt trong tay. Mẹ đội triều thiên bằng vàng và có khăn voan xanh nhạt.

Điều mà chúng ta quan tâm ngày hôm nay là các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban ở đó. Đức Mẹ Maria xin các tín hữu hãy cầu nguyện 3 Chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày và ăn chay hai ngày trong một tuần. Mẹ nói rằng:

"Mẹ không thể nhìn tội lỗi của nước Slovakia. Các con của Mẹ có quá nhiều và do đó không còn vinh danh Con của Mẹ và Mẹ nữa. Con của Mẹ sẽ gửi một tai họa đến cho nước Slovakia. Nhưng nếu người dân nước này thay đổi và bắt đầu cầu nguyện siêng năng thì tai họa ấy sẽ không xẩy ra.”

Đức Mẹ Maria dạy cho cô Ivetka rằng Chuỗi Kinh Mân Côi có quyền năng lớn lao mà kẻ dữ không thể chiến thắng được. Mẹ nói:

“Mẹ là Sự Tinh Tuyền Vẹn Sạch  và là Nữ Vương Mân Côi. Những ai cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ xin được Lòng Chúa Thương Xót cho tất cả những gì cần thiết.”

Ngay sau ngày lễ Giáng Sinh năm ấy, Đức Mẹ Maria bảo với các thị nhân rằng cơn gió bão xẩy ra vào ngày thứ ba sẽ là một sự thử thách để xem người ta có đến nơi hiện ra hay không, xem thử người ta còn nhớ là ở trong cuộc hiện ra trước đó, Đức Mẹ Maria đã nói rằng họ không nên sợ hãi về tuyết, đông đá, và gió mà hãy cứ đến.”

Những ai đeo ản vẩy và nhắc tên Đức Mẹ Maria là Sự Tinh Tuyền Vẹn Sạch và tôn vinh sự thanh khiết của Mẹ thì:

“Sẽ nhận được sự giúp đỡ của Mẹ mỗi khi mà họ xin Mẹ.”

"Các con của Mẹ giết hại nhau dù biết rằng Mẹ là Mẹ yêu thương. Những tai họa mà các con gây ra không phải là Thánh ý Chúa bởì vì ma quỷ thống trị thế giới trong nhiều năm. “

Đức Mẹ Maria có vẻ buồn vào ngày 20/1/1991, đó cũng là lúc mà nước Nam Tư cũ đang có chiến tranh và cuộc chiến Vùng Vịnh Ba Tư đang xẩy ra.

‘Do đó, các con chờ tai họa đến. Tai họa sẽ đến nhưng nếu như họ dâng chính mình cho đôi tay Chúa và nói rằng: 'Xin cho Ý Chúa trị đến!' thì tại họa sẽ không ảnh hưởng đến họ. Vì Mẹ sẽ đến đúng lúc. Mẹ là Mẹ hiền của các con và Mẹ khuyên các con của Mẹ hãy đeo những vật thánh trong người vào thời đại này bởi vì ma  quỷ sẽ bị mất quyền lực vào lúc ấy.”

Khi nói về chiến tranh vùng vịnh, Đức Mẹ Maria nói theo lời kể của thị nhân Ivetka thì:

"Đại đa số các linh hồn bị kết án ở đó!”

Và thị nhân còn nghe được tiếng kêu cứu của họ. Có những cuộc hiện ra mang tầm quan trọng, chẳng hạn như ngày 5/5/1991, có hàng trăm xe bus chở khách hành hương đến. Họ nối tiếp nhau leo lên đồi để đến nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra. Đã có khoảng 1200 chuyến xe bus đến. Đức Mẹ Maria với tước hiệu Đấng Tinh Tuyền Vẹn Sạch hiện ra để bảo vệ các con của Mẹ. Mẹ nói:

"Các con thân mến, Mẹ rất vui mừng khi các con bước vào trái tim Mẹ. cám ơn các con. Thời kỳ các con sống là một thời kỳ đáng buồn nhưng các con có thể sống sót cách thiêng liêng. Mẹ muốn ban cho các con món quà là Thánh Tâm Chúa Giêsu để rồi tất cả chúng ta có thể gặp gỡ nhau trên Thiên Đàng.”

Lời Mẹ nói ở đó giống như lời Mẹ nói ở Medjugorje:

"Mẹ rất buồn vì ma quỷ nắm thế giới trong tay hắn trong nhiều năm. Do đó, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện nhiều hơn."

Vào ngày 8/9/1991 thì Mẹ nói:

"Mẹ rất buồn vì Mẹ phải nói cho các con biết những điều này trong ngày lễ kính nhưng ngày Chúa đến rất gần kề.”

Theo lời cô Ivetka thì:

"Đức Mẹ Maria kêu gọi mọi người chúng ta hãy yêu thương nhau. Mẹ nói bây giờ vẫn còn thời gian để Con của Mẹ là Chúa Giêsu ban chính Mình Ngài cho chúng ta. Mẹ lập lại hai lần là ‘Bây giờ vẫn còn thì giờ…” Nhưng chúng ta phải hiểu rằng thời giờ sẽ chấm dứt.

“Các con hãy ở trong trái tim Mẹ trong thời gian này bởi vì các con cần cảnh giác và sống đơn sơ hơn."

Đức Mẹ Maria nói vào ngày 6/8/1995.

"Thời giờ sắp đến và các con cần trở nên trẻ thơ và hoàn toàn tự do cho Chúa. Xin các con hãy nghĩ về những gì mà Mẹ nói với các con. Mẹ chờ đợi các con trên Thiên Đàng.”

Kim Hà
26/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Maria Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (12/8/2019)
Trường Hợp Vô Nhiễm Thai Nghĩa Là Gì? (12/8/2019)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Con Và Con Tin Chắc Mình Sẽ Được Cứu Rỗi! (11/29/2014)
Cn 2678: Lễ Kính Đức Mẹ Huyền Nhiệm 27/11 (11/28/2014)
Cn 2677: Tại Slovakia, Đức Mẹ Nói Về Ơn Chữa Lành Và Bình An ( S4) (11/28/2014)
Tin/Bài khác
Tại Sao Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội? (12/8/2019)
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt (10/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768